Thể thao

Casillas đăng ảnh chế nhạo Mourinho sau trận thắng Chelsea

Mặc dù nói xấu HLV cũ của mình là điều không nên, thủ môn xuất sắc nhất Champions League dường như không kiềm chế được niềm vui sau chiến thắng của Porto trước Chelsea.

Mặc dù nói xấu HLV cũ của mình là điều không nên, thủ môn xuất sắc nhất Champions League dường như không kiềm chế được niềm vui sau chiến thắng của Porto trước Chelsea.

Iker Casillas "ăn mừng" thành công bằng cách đăng lại ảnh lên twitter. Ảnh: Goal

 
Trái với sự nghiệp khởi sắc của học trò cũ, Jose Mourinho dường như bế tắc với đội bóng đang rớt hạng liên tục của mình. Cay đắng hơn nữa là Chelsea đã để thua 1-2 trước Porto trong lần tái ngộ của hai thầy trò - kình địch.

Trong bức ảnh Casillas đăng tải trên twitter có hình ảnh Mourinho – người đã hắt hủi Casillas khiến anh phải bật khóc trong ngày ra đi. Vị HLV ở góc phải tấm ảnh đang hậm hực chứng kiến chiến thắng của học trò cũ, một “cái gai” trong mắt ông khi hai người còn ở Real Madrid. Từ đó đến nay, mối bất hòa trong quá khứ của họ chưa bao giờ lắng xuống.

Trái với không khí vui vẻ của các cầu thủ, Mourinho tức tối nhìn Casillas ăn mừng (góc phải ảnh). Ảnh:Goal

 
Người hâm mộ hẳn không khỏi băn khoăn khi Casillas chia sẻ lại bức hình của Edwin van der Sar trên trang cá nhân của anh.
 
Với hành động này của Casillas, có vẻ như cựu đội trưởng Real chưa nguôi ngoai với Mourinho. Vấn đề giữa Casillas và Mourinho phát sinh từ sự đối lập giữa lối chơi của hai người, Casillas không phải một fan của chủ nghĩa thực dụng, trong khi phong cách của Mourinho là độc đoán, đối đầu và thích gây chiến. Mối quan hệ rạn nứt này càng không thể hàn gắn sau cuộc điện thoại cho Xavi của Casillas, anh bị Mourinho gọi là “kẻ giấu con dao sau lưng áo”.
 
Hai thầy trò ghét nhau ra mặt khi còn ở Real. Ảnh: Getty Images
 
Đỉnh điểm của vụ việc là khi Casillas dính chấn thương và Mourinho ngay lập tức tận dụng cơ hội để biến anh thành người thừa ở Bernabeu. Sau này khi đã bình phục chấn thương, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn phải ngậm ngùi ngồi trên băng ghế dự bị bởi Mourinho đã chọn Diego Lopez thay thế vị trí của anh. “Giọt nước tràn ly” này biến mối quan hệ thầy trò giữa Mourinho và Casillas trở thành thù địch mà đến giờ khi gặp lại, cả hai bên vẫn khó có thể tạm quên đi chuyện cũ để dành cho nhau cái nhìn thiện cảm hơn.
 
>> Mourinho: "Chelsea thua vì hai sai lầm nực cười"

Theo Hạnh Lê (Zing.vn)