Thể thao

Burnley 1-0 Man City: Giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch

Burnley quả thật là sát thủ diệt ông lớn mùa này. Sau khi cầm hòa Chelsea, Man City (trận lượt đi), họ lại đánh bại Man xanh đêm qua.

Burnley quả thật là sát thủ diệt ông lớn mùa này. Sau khi cầm hòa Chelsea, Man City (trận lượt đi), họ lại đánh bại Man xanh đêm qua. Thất bại trên sân Turf Moor khiến đội quân của Pellegrini gần như đã giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch Premier League.

Hành quân đến sân Burnley, đội trưởng Vincent Kompany được trở lại đội hình xuất phát. Tuy nhiên, trước một Burnley tấn công quá yếu đuối, điều Man City cần là tăng sức mạnh hàng công, chứ không phải bổ sung sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.
 

Burnley (quần trắng) đánh bại Man City


45 phút đầu tại sân Turf Moor là bộ mặt cực kỳ tồi tệ của hàng công Man City. Manuel Pellegrini đã sử dụng cả Sergio Aguero và Edin Dzeko đá chính. Dưới hàng tiền vệ, những chuyên gia tấn công như David Silva, Yaya Toure, Jesus Navas cũng có tên trong đội hình xuất phát. Với ngần ấy ngôi sao tấn công, nhưng Man City đã chơi không thể bế tắc hơn trước Burnley. Như thường lệ, họ vẫn kiểm soát bóng lên tới 65% trong hiệp 1.

Nhưng số cơ hội nguy hiểm mà Man xanh tạo ra chưa đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay. Aguero mất hút. Dzeko lặn mất tăm. Mối dây liên hệ giữa bộ đôi tiền đạo này gần như là không có. Trong khi đó, David Silva cũng không có được đường chuyền nào ra hồn. Đó là những nguyên nhân khiến Man City bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Burnley.

Boyd ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Burnley có 3 điểm quý giá

 
Ngay đầu hiệp 2, Man xanh đã có cơ hội mở tỷ số. Sau đường chuyền của Aguero, David Silva có cơ hội đối mặt thủ thành Heaton. Tuy nhiên, cú khống chế bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha lại rất thiếu cảm giác, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận của Man xanh. Cầm bóng nhiều mà không ghi được bàn thắng, Man City lập tức phải trả giá. Phút 61, Boyd tung cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, bất ngờ đưa Burnley vượt lên dẫn trước.

Bàn thua như gáo nước lạnh dội vào Man xanh. Thời gian còn lại, Pellegrini đã tung hết những quên bài tấn công như Jovetic, Bony vào sân. Tuy nhiên, sự bế tắc vẫn không được cải thiện.

Nhận thất bại 0-1, Man City vẫn kém Chelsea 5 điểm trong khi đã đá nhiều hơn The Blues 2 trận. Hy vọng vô địch của Man xanh gần như là đã khép lại.

Đội hình thi đấu

Burnley: Heaton; Trippier, Duff, Shackell, Mee; Arfield, Jones, Boyd, Barnes; Vokes (Ward, 87’), Ings (Reid, 90+3’).

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy; Navas, Toure (Lampard, 81’), Fernandinho, Silva (Jovetic, 74’); Dzeko (Bony, 63’), Aguero.
 
Bàn thắng

Burnley: Boyd (61’)

Theo Minh Nhi (Bongdaplus.vn)