Thể thao >> Thể thao quốc tế

Buffon nói gì khi tiếp tục bị Ronaldo 'gieo rắc ác mộng'?

Trả lời phỏng vấn sau trận lượt đi vòng tứ kết Champions League, thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus nhận định rằng, tài năng của Cristiano Ronaldo có thể so sánh với 2 huyền thoại Pele và Diego Maradona.

Ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League rạng sáng nay, Ronaldo đã tỏa sáng với cú đúp vào các phút thứ 3 và 64 giúp Real Madird dễ dàng vượt qua Juventus với tỷ số 3-0. Bàn còn lại của “Kền kền trắng” đến từ hậu vệ Marcelo (72’). Tình huống nhân đôi cách biệt của “CR7” được anh thực hiện từ pha ngả người móc bóng vô cùng đẹp mắt khiến mọi người phải trầm trồ thán phục.

Với thất bại này, Juventus gặp vô vàn khó khăn trong tham vọng giành quyền vào bán kết. Để thực hiện được điều đó, “Lão bà” phải đánh bại Real với cách biệt 4 bàn hoặc cách biệt 3 bàn với tỷ số từ 4-1 trở lên trong trận lượt về trên sân Bernabeu vào rạng sáng 12.4 tới.

Buffon nói gì khi tiếp tục bị Ronaldo 'gieo rắc ác mộng'?
Buffon (phải) thán phục Ronaldo.

Trong 6 lần chạm trán với Juve ở Champions League, Ronaldo thực hiện 10 lần dứt điểm trúng cầu môn và ghi tới 9 bàn. Có thể nói, siêu sao 33 tuổi chính là “cơn ác mộng” với hàng thủ đội bóng thành Turin nói chung và thủ môn Buffon nói riêng.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Buffon không tiếc lời ca ngợi Ronaldo. Đồng thời, người gác đền 40 tuổi còn so sánh tiền đạo người Bồ Đào Nha với hai huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử làng túc cầu là Pele và Diego Maradona.

Buffon nói: “Ronaldo là một nhà vô địch ở cấp độ phi thường. Cùng với Messi, anh ấy là cầu thủ duy nhất mang về những chiến thắng quan trọng nhất cho đội bóng của mình. Tài năng của họ có thể được so sánh với Maradona và Pele”. 

Khi được hỏi về siêu phẩm của Ronaldo, HLV Massimiliano Allegri của Juve trả lời: “Tôi không biết đó có phải là bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử hay không nhưng Cristiano chính là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong 2 năm. Ronaldo đã biến mình thành vai diễn chính trong trận đấu vừa qua và chúng tôi phải chúc mừng anh ấy”.

Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)