Thể thao >> Champions League

Buffon đòi ăn thua đủ với trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ

Buffon nổi giận với trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ

Không còn là "Người nhện" điềm tĩnh trong từng pha xử lý, Buffon như trở thành một con người khác trước quyết định cho Real hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ.

Phút bù giờ cuối cùng trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Juventus, tỷ số đang là 0-3 nghiêng về đội khách. Medhi Benatia phạm lỗi với Vazquez trong vùng cấm buộc trọng tài Michael Oliver phải cho đội chủ nhà Real hưởng quả 11 m khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Toàn bộ cầu thủ Juventus đều phản ứng với quyết định này. Buffon là người bộc lộ cảm xúc dữ dội nhất và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính. Lão tướng người Italy dường như không còn là chính mình. Anh xông đến, quát thẳng mặt trọng tài Oliver rồi mới chịu rời sân để trận đấu tiếp tục.

Đa phần người hâm mộ đều bất ngờ với hành động của Buffon bởi anh luôn nổi tiếng là một ngôi sao điềm đạm trên sân cỏ. Trên đường rời sân, "Người nhện" còn nhận được những tràng pháo tay từ chính CĐV Real Madrid. Đây rất có thể là lần cuối cùng, người hâm mộ được chứng kiến anh bay nhảy trong khung gỗ tại Champions League.

Buffon đòi ăn thua đủ với trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ
Buffon có một trận đấu xuất sắc nhưng không thể giúp Juventus đi tiếp.

Người thay thế Szczesny không thể chiến thắng khi đối mặt Cristiano Ronaldo ở chấm 11 m, đồng nghĩa với mọi công lao của Buffon kể từ đầu trận đều trở nên vô nghĩa. Dù sao, anh vẫn xứng đáng được vinh danh là một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử Champions League với 50 lần giữ sạch lưới sau 117 trận.

Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)