Thể thao

Bolton 1-2 Liverpool: Lên đỉnh sau 5 phút

Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút cuối của Raheem Sterling và Philippe Coutinho đã giúp Liverpool ngược dòng thành công trước 10 cầu thủ đội chủ nhà.

Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút cuối của Raheem Sterling và Philippe Coutinho đã giúp Liverpool ngược dòng thành công trước 10 cầu thủ đội chủ nhà.

Liverpool đã có thắng lợi nghẹt thở

 
Bàn thắng:
 
Bolton: Gudjohnsen (pen 59’)
Liverpool: Sterling (86’), Coutinho (90’)
 
Thẻ đỏ:
Bolton: Danns (66’)
 
Trận đấu thứ 700 của thủ quân Steven Gerrard cho Liverpool tưởng chừng như là một thất bại khi mãi tới phút thứ 85, tỉ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội chủ sân Macron (mà người hâm mộ Việt Nam quen hơn với tên gọi Reebok).
 
Tuy nhiên, 2 bàn thắng trong vòng 5 phút cuối trận của Sterling và Coutinho đã giúp thầy trò Brendan Rodgers có màn lội ngược dòng ấn tượng, qua đó giành vé vào vòng 5 FA Cup.
 
Liverpool đã nhập cuộc rất nhanh, với 2 pha dứt điểm của Gerrard và Sterling đều bị thủ thành Andy Lonergan bên phía chủ nhà từ chối.
 
Những phút tiếp theo của hiệp 1, Bolton dần chơi tốt hơn, thế trận ăn miếng trả miếng được 2 đội duy trì, nhưng 2 thủ thành Lonergan và Simon Mignolet vẫn duy trì được sự tập trung cho tới hết 45 phút đầu tiên.
 
Bước sang hiệp 2, Bolton chủ động dâng cao đội hình và họ càng được khích lệ hơn khi chứng kiến những bước đi khập khiễng của Sterling, cầu thủ có vẻ bị tái phát vết đau mắt cá.
 
Tới phút 59, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Trọng tài Roger East cho Bolton được hưởng quả phạt đền sau một tác động rất nhạy cảm của Martin Skrtel với Zach Clough trong vòng cấm, và chỉ chờ có thế, Gudjohnsen lạnh lùng hạ gục Mignolet từ chấm 11m.
 
Tuy vậy, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 65, tiền vệ Neil Danns nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha vào bóng với Joe Allen khiến Bolton phải chơi thiếu người.
 

Danns bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng với Allen

 
Trong hoàn cảnh ấy, các học trò của HLV Neil Lennon vẫn chơi rất quả cảm những mong bảo toàn tỉ số. Vận may cũng dường như đứng về phía họ, khi mà có ít nhất 3 tình huống các cầu thủ Liverpool đưa bóng trúng khung gỗ.
 
Thế rồi điều gì phải đến cũng đã đến ở phút thứ 86, thời điểm mà các CĐV Liverpool đã nghĩ tới một thất bại. Lại là Sterling, sau khi đón đường chuyền chính xác tới từng cm của Emre Can đã dứt điểm cực nhanh qua 2 chân Lonergan san bằng tỉ số.
 
Đúng 4 phút sau, Coutinho dẫn bóng từ ngoài vòng cấm, khống chế 1 nhịp rồi tung cú cứa lòng sở trường vào góc xa khiến thủ thành của Bolton chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Trận đấu khép lại trong niềm phấn khích tột cùng của số ít người hâm mộ đội khách.
 
Ngược dòng thành công, Liverpool sẽ hành quân tới sân Selhurst Park của Crystal Palace cho vòng đấu thứ 5. Hy vọng có danh hiệu cho năm cuối cùng Gerrard chơi bóng tại Anfield lại mở ra trước mắt đoàn quân áo đỏ.
 
Đội hình thi đấu:
 
Bolton: Lonergan; Wheater, Dervite, Ream; Feeney, Vela, Danns, Moxey; Clough (Trotter 72’); Gudjohnsen, Mills.
 
Liverpool: Mignolet; Can, Skrtel, Sakho; Markovic (Borini 65’), Gerrard, Allen (Sturridge 70’), Moreno: Lallana (Henderson 54’), Sterling, Coutinho.
 
Theo Việt Dũng (Bongdaplus.vn)