Thể thao

Bồ Đào Nha 1-0 Italia: Vắng Ronaldo, Seleccao vẫn dư sức hạ gục Azzurri

Video: Bồ Đào Nha 1-0 Italia

Trái ngược với sự nghi ngại của nhiều chuyên gia, một BĐN-không-Ronaldo đã đánh bại đối thủ kỵ giơ tại UEFA Nations League. Điều đáng tiếc nhất của họ có lẽ chỉ là ghi được có đúng 1 bàn thắng trong một thế trận vượt trội và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm.

Vài ngày trước tại trận mở màn UEFA Nations League 2018/19, Italia đã hòa nhạt 1-1 trên sân của Ba Lan. Tại lượt trận thứ 2, Azzurri phải làm khách của Bồ Đào Nha, bại tướng truyền thống trong lịch sử. Ở vòng loại EURO 1988 và World Cup 1994, Bồ Đào Nha từng thua trắng Italia cả 4 lượt trận, dẫn tới việc đại diện của bán đảo Iberia không thể giành vé tham dự VCK 2 giải đấu lớn nói trên. Khi nền bóng đá Italia sa sút, Bồ Đào Nha mới có được sự tự tin nhất định khi chạm trán binh đoàn Thiên thanh. Chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu năm 2015 là lần đầu tiên Bồ Đào Nha đánh bại Italia kể từ năm 1976. 

Vào thời điểm này, BĐN có phần được đánh giá cao hơn Italia bởi đang là nhà ĐKVĐ châu Âu còn vị thế của Azzurri đã xuống rất thấp đặc biệt sau khi không được tham dự VCK World Cup 2018 song đợt tập trung này, Seleccao thiếu vắng Cristiano Ronaldo, siêu sao của Juventus đã từ chối lên tuyển để tập trung vào tập luyện nhằm thích ứng với Serie A. Thiếu Ronaldo, Seleccao mất đi ít nhất 50% sức mạnh. 6 trận gần nhất Ronaldo không thể ra sân, ĐT Bồ Đào Nha thắng 1, hòa 5. Họ chỉ đánh bại nổi đối thủ yếu Saudi Arabia, bị các đội dưới cơ như Tunisia, Mỹ và Mexico cầm hòa trong 90 phút. Thống kê đó phần nào cho thấy sự lệ thuộc vào CR7 của Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha 1-0 Italia: Vắng Ronaldo, Seleccao vẫn dư sức hạ gục Azzurri
Andre Silva ghi bàn duy nhất của trận đấu

Sau khi bị Thụy Điển loại ở vòng play-off World Cup 2018, Italia vẫn chưa có bất kỳ trận đấu xuất sắc nào giúp các tifosi tăng thêm chút niềm tin cho tương lai. Azzurri đã chơi 6 trận đấu kể từ đó, nhưng ngoại trừ trận thắng Saudi Arabia quá yếu và trận hòa Hà Lan 1-1, đội quân áo Thiên thanh luôn rơi vào thế phải bám đuổi sau khi bị đối phương dẫn trước. 

Trận này, HLV Roberto Mancini mạnh dạn thay đổi hàng loạt so với trận hòa Ba Lan. Cụ thể chỉ thủ môn Donnarumma và tiền vệ Jorginho (người ghi bàn từ chấm 11m trước Ba Lan) được giữ lại, còn 9 vị trí khác trong danh sách xuất phát đã được điều chỉnh. Chẳng rõ ông không hài lòng với phong độ của những gương mặt đã ra sân từ đầu trước Ba Lan hay đơn giản chỉ là thử nghiệm nhân sự bởi dẫu sau ông cũng mới nắm đội và xét cho cùng UEFA Nations League cũng chỉ hơn giao hữu một chút. 

Về phần BĐN thì HLV Fernando Santos lại giữ y nguyên đội hình thi đấu giống như trận giao hữu hòa Croatia 1-1 vài ngày trước. Trong đó, vị trí được chú ý là vai trò của Ronaldo được giao cho Bruma, tiền đạo 23 tuổi đang khoác áo CLB RB Leipzig ở Bundesliga và mới có 3 lần khoác áo ĐTQG. Chiếc áo số 7 ở đợt triệu tập này cũng được giao luôn cho Bruma. Bên cạnh đó, cũng cần phải nhắc đến Ruben Neves, tiền vệ 21 tuổi mới chuyển đến thi đấu tại Premier League cho tân binh Wolves và đã hòa nhập rất nhanh.

Với ưu thế sân nhà và được đánh giá cửa trên, BĐN tự tin nhập cuộc đầy hứng khởi theo ý đồ tấn công phủ đầu Azzurri. Phút thứ 5, từ một tình huống phạt góc, Neves câu bóng khó chịu vào vòng cấm và William Carvalho băng vào đánh đầu chệch cột dọc ở cự ly gần nhưng dù sao thì trọng tài cũng đã báo lỗi việt vị. Phút 11, cũng từ một tình huống phạt góc nhưng bên cầu môn BĐN, Simone Zaza - tiền đạo phát minh ra kiểu đá 11m chạy bước nhỏ lừng danh tại Euro 2016 mà dạo gần đây được Pogba tái hiện - đã đánh đầu thiếu nhạy cảm nên không đe dọa được Rui Patricio.

Phút 17, Bruma - "người đóng thế" siêu sao Ronaldo - để lại dấu ấn đầu tiên là một cú cứa lòng trong chân trái cực thiếu chính xác. Vài phút sau, Andre Silva - tiền đạo thuộc biên chế AC Milan tại Serie A nhưng giờ bị đẩy sang Sevilla theo diện cho mượn - xử lý khá khéo léo ngoài vòng cấm rồi cũng cứa lòng như Bruma nhưng độ chính xác chuẩn hơn. Chỉ là không có gì khó khăn cho người đồng đội cùng CLB AC Milan, Donnarumma.

Phút 27, trong một đợt tấn công của đội chủ nhà, thủ môn Donnarumma băng ra cản phá thiếu hợp lý, mở ra cơ hội cho Bernando Silva dứt điểm về cầu môn đã bỏ trống song may cho Azzurri, Romagnoli đã kịp cản phá ngay trên vạch vôi. Sau đó, số 7 Bruma một lần nữa thực hiện ý đồ sút bóng chéo góc và so với lần trước thì độ chuẩn xác còn giảm đi mấy phần.

BĐN rất miệt mài tấn công kiếm bàn thắng và sóng gió liên tiếp xảy ra bên khung thành Donnarumma. Phút 31, nỗ lực tạt bóng của Mario Rui, một hậu vệ đang khoác áo Napoli ở Serie A, đã vô tình trúng vào người Cristante và bóng bay ngược về phía cầu môn rồi trúng vào xà ngang trong sự bất lực của Donnarumma. Phút 36, William Carvalho nã đạn từ ngoài vòng cấm và trái bóng bay sạt cột dọc.

Phải đến những phút cuối hiệp 1, sức ép mà Seleccao tạo ra mới có phần suy giảm và Italia đã có nhiều tình huống đáp trả hơn. Tuy nhiên kết quả 0-0 được duy trì đến giờ nghỉ giải lao. Cuối cùng đến đầu hiệp 2 thì BĐN đã khai thông được bế tắc. "Ronaldo đóng thế" Bruma rốt cục đã chứng tỏ được giá trị của mình khi dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi đẩy cho Andre Silva. Sau một nhịp khống chế, tiền đạo này đã dùng lòng trong chân trái đưa bóng vào lưới Italia một cách đẹp mắt.

Phút 53, tỷ số suýt được nâng lên 2-0 nếu như Donnarumma không xuất sắc tung người cản phá cú sút hiểm hóc bằng chân trái của Bernando Silva. Có bàn dẫn trước, BĐN tìm lại được sự hưng phấn để lại dồn dập vây hãm cầu môn đội khách. Phút 69, Pizzi bứt tốc thoát xuống đón bóng của đồng đội rồi tung ra cú sú chìm chéo góc nhưng không có gì khó khăn cho thủ môn Donnarumma.

Đến phút 78, Simone Zaza đã có thể đem về bàn gỡ hòa cho Azzurri nếu như cú đánh đầu từ một tình huống phạt góc bay thấp hơn chục cm để trúng vào khu vực cầu môn. Những phút còn lại của trận đấu, BĐN vẫn kiểm soát được tình hình khi vừa duy trì được nhịp độ tấn công vừa phòng thủ chắc để bảo vệ cầu môn khỏi nỗ lực vây ráp hòng gỡ hòa. Vậy nên, tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận.

BĐN đã có chiến thắng trong trận đầu tiên tại UEFA Nations League 2018/19 và càng đáng quý hơn khi siêu sao Ronaldo vắng mặt. Còn người Italia lại phải trải qua một trận đấu thất vọng nữa khi tỏ ra thua kém nhà ĐKVĐ châu Âu trên mọi phương diện và thua tâm phục khẩu phục. Rõ ràng, Roberto Mancini vẫn chưa tìm ra được hướng đi đúng đắn cho công cuộc hồi sinh sắc Thiên thanh.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Bồ Đào Nha (4-3-3):
 Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; William Carvalho (Sérgio Oliveira 86'), Ruben Neves, Pizzi (Renato Sanches 74'); Bernardo Silva, Andre Silva, Bruma (Gelson Martins 77').
Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Manuel Lazzari, Mattia Caldara, Alessio Romagnoli, Domenico Criscito (Emerson 74'); Byran Cristante (Belotti 79'), Jorginho, Giacomo Bonaventura; Simone Zaza, Ciro Immobile (Berardi 59'), Federico Chiesa.

Công Minh (Bongda24h.vn)