Thể thao

Bị Liverpool "bỏ rơi", Virgil van Dijk thẫn thờ đợi tin từ Man United, Man City và Chelsea

Tương lai của Virgil van Dijk vẫn là một dấu hỏi lớn, kể từ sau Liverpool lên tiếng hủy bỏ thương vụ trị giá 60 triệu bảng đối với với trung vệ người Hà Lan. Trên trang web chính thức, Lữ đoàn đỏ đã gửi lời xin lỗi tới Southampton vì nhưng tin đồn chuyển nhượng của hai bên.

Tương lai của Virgil van Dijk vẫn là một dấu hỏi lớn, kể từ sau Liverpool lên tiếng hủy bỏ thương vụ trị giá 60 triệu bảng đối với với trung vệ người Hà Lan. Trên trang web chính thức, Lữ đoàn đỏ đã gửi lời xin lỗi tới Southampton vì nhưng tin đồn chuyển nhượng của hai bên.

Chú thích ảnh

Van Dijk thẫn thờ nghĩ về tương lai khi ngồi trên chiếc chuyên cơ

Tương lai của Virgil van Dijk vẫn là một dấu hỏi lớn, kể từ sau Liverpool lên tiếng hủy bỏ thương vụ trị giá 60 triệu bảng đối với với trung vệ người Hà Lan. Trên trang web chính thức, Lữ đoàn đỏ đã gửi lời xin lỗi tới Southampton vì nhưng tin đồn chuyển nhượng của hai bên.

Điều đó có nghĩa, các đội bóng lớn như Man United, Man City hay Chelsea sẽ lại có cơ hội để tiếp cận trung vệ 25 tuổi này.

Chú thích ảnh

Không được Liverpool quan tâm, Van Dijk có thể sẽ lại là mục tiêu săn đón của Man United, Chelsea và Man City

Được biết, HLV Jose Mourinho đã điền tên của Van Dijk vào danh sách những cái tên cần chiêu mộ trong mùa Hè này, cùng với những Michael Kean của Burnley hay Victor Lindelof của Benfica. Dự kiến đội chủ sân Old Trafford sẽ mang về một trong số những trung vệ kể trên trước khi mùa giải mới bắt đầu vào tháng Tám.

Man City được cho là cũng rất để mắt tới trung vệ người Hà Lan, nhưng mức giá lên tới 60 triệu bảng cũng từng khiến BLĐ đội bóng phải đắn đo. Tuy vây, việc Liverpool loại Van Dijk khỏi tầm ngắm nhiều khả năng sẽ tạo ra một động thái khiến The Citizens phải quay trở lại với mục tiêu này.

Ngoài ra, đương kim vô địch Premier League Chelsea cũng tỏ ý quan tâm tới hậu vệ đang khoác áo Southampton này.

Mức giá 60 triệu bảng mà phía đội chủ sân St Mary đưa ra đủ để biến Van Dijk trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử, vượt qua con số 50 triệu bảng mà Chelsea từng bỏ ra để chiêu mộ David Luiz từ PSG. Thậm chí, Southampton còn tin rằng, Van Dijk sẽ ở lại với CLB, nên sau khi bị Liverpool từ chối, CLB này đã âm thầm “tăng nhẹ” giá trị cầu thủ của mình lên 70 triệu bảng.

Chú thích ảnh

Phía Southampton đã "tăng nhẹ" giá trị của hậu vệ 25 tuổi lên con số 70 triệu bảng

Chủ tịch Southampton, ông Ralph Krueger khẳng định, kể từ lần đầu tiên ông lên nắm quyền, CLB sẽ không bán bất cứ cầu thủ nào của họ nếu như không được giá hời. Và vì thế, Van Dijk sẽ không phải là để bán, trừ khi có bất cứ đội bóng nào dám bỏ ra 70 triệu bảng.

Ở mùa giải năm nay, với phong độ hết sức ấn tượng, Van Dijk là cái tên khiến nhiều câu lạc bộ lớn tại giải Ngoại hạng phải phát cuồng. Cầu thủ của Southampton từng có giai đoạn liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu mỗi vòng đấu. Sau 30 lần ra sân, anh ghi được 4 bàn thắng trước khi gặp chấn thương dây chằng và phải nghỉ đến hết mùa giải từ sau chiến thắng trước Leicester hồi tháng Giêng.

Theo T.Tú (Thethaovanhoa.vn)