Thể thao

Bỉ lập kỳ tích ngược dòng sau 52 năm ở World Cup

Đội bóng của HLV Roberto Martinez giành chiến thắng ngược dòng với khoảng cách lớn nhất trong hơn nửa thế kỷ.

Bỉ là đội bóng đầu tiên kể từ World Cup 1966 giành chiến thắng trong hai hiệp chính ở vòng loại trực tiếp khi đã bị dẫn trước hai bàn. Ở World Cup 1970, Tây Đức bị tuyển Anh dẫn 2-0 nhưng phải vào thời gian hiệp phụ mới hoàn tất màn lội ngược dòng.

Bỉ lập kỳ tích ngược dòng sau 52 năm ở World Cup
Đội tuyển Bỉ nở nụ cười sau cùng dù có thời điểm đặt một chân rời World Cup 2018. Ảnh: FIFA.

Ở World Cup 1966, Bồ Đào Nha làm nên chiến tích ngược dòng ở tứ kết khi bị Triều Tiên dẫn trước tới ba bàn. Đại diện châu Á vươn lên dẫn 3-0 khi trận đấu mới diễn ra 25 phút nhưng sự xuất sắc của huyền thoại Eusebio giúp Bồ Đào Nha thắng ngược 5-3. Chân sút có biệt danh "Báo đen" ghi bốn bàn, trong đó có hai pha đá phạt đền.

Trong trận đấu với Nhật Bản hôm qua, Bỉ trở thành đội đầu tiên có hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và cùng ghi bàn ở vòng loại trực tiếp của World Cup. Đó là tiền vệ Marouane Fellaini với cú đánh đầu gỡ hòa trước khi Nacer Chadli ấn định tỷ số 3-2 vào giây cuối cùng.

Nhật Bản giống như Triều Tiên đã không thể dứt điểm trận đấu dù nắm trong tay lợi thế lớn. Đội bóng Đông Á gây bất ngờ khi ghi hai bàn liên tiếp ngay sau giờ giải lao nhờ công Genki Haraguchi và Takashi Inui.

Ở tứ kết, Bỉ sẽ gặp Brazil vào ngày 6/7.

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)