Thể thao

Bi kịch ung thư đeo bám gia đình Rio Ferdinand

Mẹ cựu trung vệ MU, bà Janice St Fort, qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh cũng khiến vợ anh từ giã cõi đời hai năm trước.

Mẹ cựu trung vệ MU, bà Janice St Fort, qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh cũng khiến vợ anh từ giã cõi đời hai năm trước.

Rio Ferdinand và mẹ, bà Janice St Fort. Ảnh: Sun.

Mẹ Rio Ferdinand, bà Janice St Fort trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện London Bridge, Anh, hôm 13/7 ở tuổi 58 sau thời gian chống chọi với ung thư. Cựu trung vệ tuyển Anh cùng các anh chị em, trong đó có cậu em cũng là cầu thủ Anton, đều có mặt trong giây phút mẹ hấp hối.

"Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin rằng người mẹ tuyệt vời của chúng tôi Janice qua đời hôm nay vì căn bệnh ung thư. Bà từng là niềm cảm hứng cho cả nhà và được tất cả mọi người thân quen yêu mến. Mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng tại khu điều trị ung thư thuộc bệnh viện London Bridgue trong vòng tay chồng và chúng tôi, 4 đứa con của bà. Mẹ tôi là một phụ nữ tận tụy, hết lòng thương yêu gia đình và là một người bà phi thường với các cháu. Cả gia đình rất suy sụp vì mẹ là trung tâm của gia đình, luôn ủng hộ chúng tôi qua thời gian khó khăn với nụ cười thường trực. Sự mạnh mẽ và lòng can đảm cùng tính hài hước, lòng tốt của bà luôn hiện hữu", Ferdinand viết trong cáo phó.

Trên Instagram, cậu em Anton cũng nghẹn ngào chia sẻ: "Vào 13h35 chiều nay, con mất đi mãi mãi người mẹ vị tha yêu dấu. Trong suốt 32 năm cuộc đời của con, mẹ luôn ưu ái con, luôn chăm sóc và lo lắng cho những người khác trước mà không màng tới bản thân mình. Mẹ truyền cảm hứng cho con, cho các anh chị em và chồng mẹ, Peter, cũng như tất cả mọi người. Mẹ à, chúng con sẽ tiếp tục những cuộc trò chuyện buổi sáng khi con trên đường đi làm. Cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế của khoa ung thư đã giúp mẹ tôi lên thiên đường gặp ông ngoại thanh thản. Hãy yên nghỉ mẹ nhé, luôn yêu và nhớ mẹ, con của mẹ Anton.

Rio và cậu em Anton trong vòng tay mẹ khi còn nhỏ.

Rio và cậu em Anton trong vòng tay mẹ khi còn nhỏ. Ảnh: Sun.

Theo Mirror, Rio Ferdinand đặc biệt gần gũi với mẹ. Cựu trung vệ MU từng ca ngợi bà Janice là siêu nhân và đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của anh. "Mẹ sinh ra tôi khi bà còn rất trẻ nhưng lúc đó bà vẫn rất mạnh mẽ. Bà ngoại tôi rời bỏ gia đình khi mẹ mới 8 tuổi. Cùng với 5 anh chị em khác, mẹ tôi cùng ông ngoại luôn cố gắng giữ mái ấm. Tôi còn nhớ có lần bị một người hàng xóm xúc phạm, phân biệt chủng tộc, mẹ tôi đã đá bà ta ra khỏi cửa, kéo bà ta ra khỏi nhà và bắt phải xin lỗi tôi", ngôi sao một thời chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Guardian tháng 11/2014.

Hai năm trước, Rio Ferdinand cũng trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi người vợ thân yêu Rebecca từ giã cõi đời vì ung thư vú. Bà mẹ ba con ra đi ở tuổi 34 chỉ thời gian ngắn sau khi phát hiện ra bệnh. Cựu sao 38 tuổi dần vượt qua nỗi đau mất vợ, mạnh mẽ một mình nuôi ba đứa con trước khi tìm thấy tình yêu mới bên người đẹp Kate Wright kém 13 tuổi đầu năm nay.

Hai năm trước, cựu sao MU cũng đau đớn tột cùng khi vợ yêu Rebecca qua đời vì ung thư vú.

Hai năm trước, cựu sao MU cũng đau đớn tột cùng khi vợ yêu Rebecca qua đời vì ung thư vú. Ảnh: Sun.

Theo Hoàng Trang (Ngoisao.net)