Thể thao

Bỉ - Ireland (20 giờ ngày 18.6): Tấn công chọi phản công

Bỉ sẽ đẩy mạnh các đợt tấn công để hy vọng giành được chiến thắng trong khi Ireland vẫn tiếp tục trung thành với cách chơi phản công.

Bỉ sẽ đẩy mạnh các đợt tấn công để hy vọng giành được chiến thắng trong khi Ireland vẫn tiếp tục trung thành với cách chơi phản công.

De Bruyne (7) đang phải nỗ lực hồi phục từ chấn thương	  /// AFP

Thất bại trước Ý (0-2) như một đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội tuyển Bỉ, nhưng HLV Wilmots vẫn tỏ ra lạc quan trước trận đấu với Ireland vào tối nay tại Bordeaux.

Ông đã cố tìm ra “rất nhiều lý do để lạc quan” trước sức ép nặng nề về cơ hội tiến xa của Bỉ tại Euro 2016 và cũng thấy được “những chỗ cần cải thiện” sau trận thua Ý. Thế nhưng, liệu các CĐV của Bỉ có thể lạc quan khi Hazard và De Bruyne đang phải nỗ lực phục hồi từ những ca chấn thương nhẹ, còn Lukaku - do chơi không đạt yêu cầu - có thể được thay thế bằng một tiền đạo khác khi HLV Wilmots “đang phải suy nghĩ về đội hình xuất phát”.

Mặt khác, dù thủ môn Mignolet của Bỉ biết rất rõ rằng Ireland “sẽ chơi theo phong cách Anh, trực tiếp với rất nhiều cú tạt và các đợt phản công” thì việc đối phó với cách chơi đó cũng không hề dễ dàng, kể cả khi họ có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League. Đơn giản vì theo anh, Long, McClean và Walters là những cỗ máy phản công rất đáng gờm mà trong đó, Long tỏ ra rất nguy hiểm ở sau lưng hàng phòng ngự của đối phương. Thế nhưng, cũng như HLV Wilmots, Mignolet vẫn tin vào cơ hội của Bỉ nhờ “chúng tôi có một đội bóng tốt hơn”.

Không ai phủ nhận điều đó khi ngoài De Bruyne, Hazard và Lukaku, “Quỷ đỏ” còn có Courtois, Fellaini, Vertonghen... cùng lối chơi thiên về tấn công giàu sức sáng tạo. Tuy nhiên, tiền vệ Brady của Ireland khẳng định: “Không có gì để sợ hãi. Chúng tôi biết họ là một đội bóng hàng đầu. Rõ ràng là họ sẽ đến để giành chiến thắng, như chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với họ”.

Nghĩa là Brady hy vọng Ireland, trong hoàn cảnh HLV O’Neill không có tiền đạo Walters vì chấn thương, sẽ tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng như ở trận hòa 1-1 với Thụy Điển để ít nhất cũng có thể giành được 1 điểm trước Bỉ. Trong khi đó, đây là trận đấu mà Bỉ buộc phải thắng, nhằm thắp lại hy vọng lọt vào vòng tiếp theo.

Vậy thì giữa kỹ thuật của Bỉ với sức mạnh của Ireland, giữa tấn công với phản công, chiến thắng sẽ thuộc về ai? Câu trả lời có thể là không ai cả!

Áp lực cho Ronaldo

Bồ Đào Nha rất cần một chiến thắng trong cuộc đối đầu với Áo ở lượt trận thứ 2 bảng F diễn ra vào 2 giờ sáng mai tranh suất vào vòng 1/8. Mặc dù nhạt nhòa ở trận mở màn nhưng Cristiano Ronaldo vẫn được xem là cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chính sự kỳ vọng quá lớn ít nhiều khiến CR7 không thể hiện được mình do phải chịu rất nhiều áp lực và bị đối thủ phong tỏa. Minh chứng là sau trận bị “tí hon” Iceland cầm chân, Ronaldo đã hậm hực rời sân mà chẳng thèm bắt tay ai trước khi nói xấu lối chơi “đổ bê tông” của đối thủ trong cuộc họp báo. Lần này Ronaldo lại chịu tiếp áp lực buộc phải ghi bàn vào lưới Áo, nhưng xem ra “cửa” ghi bàn cho CR7 sẽ sáng. Một phần Áo đã bộc lộ sự non kém trong phòng ngự khi thua Hungary 0-2, phần khác trung vệ trụ cột Aleksandar Dragovic bị treo giò. Trận này mọi chú ý hướng về Ronaldo nhiều hơn là Arnautovic, Marc Janko hay David Alaba của Áo. Trong 8 lần đối đầu mỗi đội đều thắng 2 trận và hòa 2 trận.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Hungary tràn trề hy vọng cầm tấm vé vào vòng knock out trước đối thủ Iceland. Bởi trong 5 lần giáp mặt Iceland gần nhất, Hungary toàn thắng.    

Tây Nguyên

 

Phát biểu trước trận đấu

Bỉ - Ireland (20 giờ ngày 18.6): Tấn công chọi phản công - ảnh 1

--HLV Marc Wilmots (Bỉ): “Thất bại ở trận mở màn không thể làm chúng tôi thay đổi phong cách chơi lẫn sự tự tin của các cầu thủ. Bỉ vẫn sẽ chơi tấn công và dù có thua tiếp Ireland thì chúng tôi cũng không thay đổi triết lý ấy. Ireland chơi bóng dài cực tốt nhưng nó không xa lạ gì đối với các cầu thủ của chúng tôi. Toàn đội giờ chỉ tập trung hướng đến cuộc đối đầu với Ireland, mọi thứ khác đều đã ở quá khứ”.

Bỉ - Ireland (20 giờ ngày 18.6): Tấn công chọi phản công - ảnh 2

HLV Martin O'Neill (CH Ireland): “Chúng tôi phải nỗ lực hơn để cạnh tranh giành chiếc vé đi tiếp trong một bảng đấu mạnh. Tôi vẫn đánh giá Bỉ là đội bóng nguy hiểm với nhiều tài năng trong đội hình bất chấp dù vừa thất bại trước Ý. Vì vậy họ sẽ đem đến một đêm khó khăn cho chúng tôi, nhưng ngược lại chúng tôi cũng sẽ khiến Bỉ trải qua một đêm nhọc nhằn”.

Tây Nguyên

 

Đối đầu

- Trong 14 lần đối đầu với nhau, Bỉ có 5 trận thắng, hòa 5 và thua 4.
- Trong 7 lần gặp nhau ở các giải đấu chính thức, CH Ireland chưa một lần thắng Bỉ khi hòa 5 và thua 2. Ở 2 lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại World Cup 1998, Bỉ hòa 1-1 trên sân CH Ireland và thắng 2-1 ở trận lượt về trên sân nhà.

T.Nguyên

Theo Trần Tôn (Thanh Niên Online)