Thể thao

B.Bình Dương đá bay SLNA khỏi Cúp QG

Được chơi trên sân nhà, nhưng SLNA đã phải chịu thất bại 1-2 trước B.Bình Dương qua đó nhìn đội bóng đất Thủ vào bán kết Cúp Quốc gia.

Được chơi trên sân nhà, nhưng SLNA đã phải chịu thất bại 1-2 trước B.Bình Dương qua đó nhìn đội bóng đất Thủ vào bán kết Cúp Quốc gia.

Chính sự hiểu biết về đội bóng cũ và kinh nghiệm trận mạc của bộ tứ này đã mang đến sức mạnh đáng kể cho B.Bình Dương.

Với tính chất của trận đấu loại trực tiếp, hai đội nhập cuộc khá thận trọng nên nhịp độ của cuộc đọ sức diễn ra khá chậm trong những phút đầu.

SLNA (áo vàng) ngậm ngùi nhìn Bình Dương lấy vé bán kết Cúp QG

Phút 16, Trần Phi Sơn dẫn bóng từ ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa trái phá, tiếc cho đội bóng xứ Nghệ là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ba phút sau, Bình Dương có câu trả lời. Xuất phát từ đường chuyền của Abass bên cánh phải, đội trưởng Anh Đức thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Đức Cường, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Có được bàn thắng mở tỷ số, các vị khách chơi thoải mái hơn, trong khi SLNA nỗ lực đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Trần Phi Sơn là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của đội chủ sân Vinh. Phút 33, tiền vệ mang áo số 10 tiếp tục tung ra một cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, một lần nữa bóng lại đi sạt cột dọc.

Không lâu sau đó, Haruna có bóng trong vòng cấm ở tư thế khá thoải mái để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Chỉ có điều, tiền đạo này lại dứt điểm cẩu thả, trúng mép lưới phía ngoài khung thành của thủ môn Quốc Thiện Esele.

Qua giờ giải lao được ít phút, SLNA có bàn quân bình tỷ số. Đình Đồng bị Xuân Luân phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Nguyễn Trung Kiên lập tức thổi phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m, đội trưởng Quang Tình thực hiện cú sút phạt đền theo kiểu panenka, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, niềm vui của CĐV xứ Nghệ dài chẳng tày gang. Bởi chỉ 3 phút sau, Bình Dương đã tái lập thế dẫn trước. Lần này, đến lượt Anh Đức bị phạm lỗi trong vòng cấm của SLNA. Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm cho thấy, tác động của Mạnh Hùng là chưa đủ để đội trưởng Bình Dương có thể ngã được. Dẫy vậy, trọng tài Nguyễn Trung Kiên vẫn cho đội khách hưởng phạt đền, và Abass đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Dương.

Những phút còn lại, các học trò của HLV Ngô Quang Trường thi đấu nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên SLNA đã không thể thành công

Thất bại 1-2 khiến đội chủ sân Vinh buộc phải dừng bước ở tứ kết. Dẫu vậy, sau đây SLNA chắc chắn sẽ dốc toàn lực cho mặt trận V.League – nơi mà Hoàng Thịnh và các đồng đội sẽ tiếp tục bám đuổi Bình Dương và Thanh Hóa trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Đội hình ra sân:

SLNA: Đức Cường, Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Minh Đức, Đình Đồng, Quang Tình, Ngọc Toàn, Văn Vinh, Phi Sơn, Ouattara, Haruna

Bình Dương: Quốc Thiện Esele, Văn Hoàn, Phước Tứ, Xuân Luân, Văn Bình, Moses, Trọng Hoàng, Abass, Anh Đức, Xuân Thành, Công Vinh.
 
>> Công Vinh và Trọng Hoàng gác lại tình riêng khi đối đầu SLNA
 
Theo V.Tường (VietNamNet)