Thể thao

Bayern 7-0 Shakhtar : Cơn cuồng phong Munich

Bỏ lại sau lưng trận hòa 0-0 trên đất Ukraine cách đây 3 tuần, các cầu thủ Bayern đã tạo nên một buổi đại tiệc bàn thắng ở Allianz Arena trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League khi vùi dập đội khách Shakhtar Donetsk tới 7 bàn không gỡ.

Bỏ lại sau lưng trận hòa 0-0 trên đất Ukraine cách đây 3 tuần, các cầu thủ Bayern đã tạo nên một buổi đại tiệc bàn thắng ở Allianz Arena trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League khi vùi dập đội khách Shakhtar Donetsk tới 7 bàn không gỡ.

Bayern Munich ghi tên mình vào tứ kết bằng chiến thắng hủy diệt

Bàn thắng: Mueller 4' pen, 51; Boateng 34', Ribery 49, Badstuber 63', Lewandowski 75', Goetze 87'

Trước trận đấu, giới chuyên môn đều có chung nhận định Bayern Munich sẽ là đội giành quyền đi tiếp, song cách mà đội bóng nước Đức vượt qua đại diện của Ukraine với tỷ số 7-0 là kịch bản mà ít người nghĩ đến. Bayern luôn biết cách tạo ra những chiến thắng hủy diệt, như chiến thắng 8-0 trước Hamburg gần đây hay trận đại thắng Basel 7-0 tại vòng 1/8 Champions League năm 2012, nhưng Shakhtar Donetsk không phải là đội bóng hạng xoàng và họ cũng từng khiến Bayern toát mồ hôi ở trận lượt đi trên sân nhà.

Trở lại với trận đấu, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài William Collum, Bayern đã nhanh chóng đẩy cao đội hình để thị uy sức mạnh. Bước ngoặt của trận đấu đến ngay từ phút thứ 3 khi Mario Goetze có pha đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm buộc trung vệ Oleksandr Kucher phải phạm lỗi. Một chiếc thẻ đỏ ngay lập tức được rút ra, kèm theo đó là quả đá phạt 11m. Đáng chú ý, đây cũng chính là chiếc thẻ đỏ sớm nhất trong lịch sử Champions League.

Mueller lập cú đúp ở trận đấu này


Trên chấm phạt đền, Thomas Mueller không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỷ số ở phút thứ 4. Nút thắt của trận đấu được mở ra từ khá sớm và với thực lực vượt trội cùng lợi thế hơn người, Bayern tiếp tục tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành thủ môn Pyatov trong những phút tiếp theo. Khi mà những Robert Lewandowski, Arjen Robben hay Franck Ribery vẫn đang loay hoay trong việc ghi bàn, một hậu vệ đã lên tiếng. Phút 34, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa đội khách, Jerome Boateng đã nhanh chân dứt điểm tung lưới Pyatov để nâng tỷ số lên 2-0.

Shakhtar Donetsk đã có thế trận phòng ngự khá tốt trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 cơn ác mộng thực sự của đội bóng Ukraine mới diễn ra. Phút thứ 49, Ribery nâng tỷ số lên 3-0 bằng tình huống phối hợp cùng David Alaba và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm. 3 phút sau, Mueller hoàn tất cú đúp bằng cú đá bồi vào lưới trống sau tình huống thủ môn Pyatov đẩy được quả căng ngang hiểm hóc của Ribery.

Ribery cũng tỏa sáng với 1 bàn thắng


Phút 63, Rafinha có pha tăng tốc bên hành lang cánh phải và tạt bóng chính xác để trung vệ Holger Badstuber băng vào đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 5-0. Đáng chú ý, đây mới là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ này cho đội bóng xứ Bavaria. Tới phút 75, sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, Lewandowski mới có cho riêng mình bàn thắng bằng pha phá bẫy việt vị và dứt điểm hạ gục Pyatov trong tình huống đối mặt. Đại tiệc bàn thắng tại Allianz Arena chỉ thực sự khép lại ở phút 87 khi Goetze có bàn thắng thứ 7 sau đường kiến tạo rất tốt của Boateng.

Đại thắng với tỷ số chung cuộc 7-0, Bayern hiên ngang bước vào vòng tứ kết và nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đội hình ra sân:

Bayern: Neuer, Boateng, Badstuber (Dante 67), Alaba, Rafinha, Schweinsteiger, Gotze, Muller, Ribery (Bernat 59), Robben (Rode 19), Lewandowski

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Srna, Kucher, Rakitskiy, Shevchuk, Fred, Stepanenko, Douglas Costa (Wellington 79), Teixeira (Ilsinho 70), Taison (Kryvtsov 9), Adriano
 
Theo Q.Minh (Bongdaplus.vn)