Thể thao >> Thể thao trong nước

Bầu Hiển lần đầu tận mắt chứng kiến CLB Hà Nội thất bại

Khỏi phải nói sự hào hứng của ông Đỗ Quang Hiển khi chờ một chiến thắng, nhưng cuối cùng ông lần đầu tiên phải nhìn cảnh CLB Hà Nội bị loại khỏi cúp quốc gia 2018 trước Bình Dương.

Ông chủ của ĐKVĐ V.League 2018 không ít lần đến các sân để ủng hộ đội bóng của mình. Cũng không ít lần ông xuống sân trao tiền mặt, thưởng “nóng” cho các con mà ông hay gọi cầu thủ thân mật như vậy.

Mùa giải 2018, CLB Hà Nội thi đấu xuất sắc và vô địch V.League trước 5 vòng đấu. Thành tích đánh đâu thắng đó khiến bầu Hiển vô cùng hài lòng, ông chưa từng chứng kiến đội nhà thua khi có mặt trên khán đài.

Bầu Hiển lần đầu tận mắt chứng kiến CLB Hà Nội thất bại
Lần đầu tiên CLB Hà Nội thất bại khi có sự góp mặt của bầu Hiển trên khán đài. Ảnh: Quang Thịnh.

Qua 26 vòng đấu V.League 2018, CLB Hà Nội chỉ để thua đúng hai trận trên sân Thống Nhất của CLB Sài Gòn và trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng. Trong hai trận đấu đó, bầu Hiển đều không theo dõi ở sân.

Vậy nên, chưa lần nào ông thấy CLB Hà Nội thất bại như ngày 11/10. Ông Hiển cùng vợ và hai con trai đến sân Gò Đậu để chứng kiến chiến thắng, hay ít ra là kết quả giúp CLB Hà Nội vào chung kết cúp quốc gia.

Ở lượt đi, dội Bình Dương xuất sắc cầm hòa đội bóng của Thủ đô 3-3. Với lợi thế 3 bàn trên sân khách nên ở lượt về, chủ nhà chỉ cần hòa 1-1, 2-2 hay 0-0 là thành công. Sức ép ngược lại dồn về phía Quang Hải và đồng đội.

Sự có mặt của bầu Hiển khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải làm tất cả để có kết quả tốt. Ông tung ra 5 tuyển thủ quốc gia vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập cho AFF Cup 2018, nhưng họ cũng bế tắc trong khâu ghi bàn.

Bầu Hiển lần đầu tận mắt chứng kiến CLB Hà Nội thất bại - 1
Ông Đỗ Quang Hiển đưa gia đình đến sân Gò Đậu để động viên các cầu thủ. Ảnh: Lê Minh.

Ngay cả cầu thủ mới trở lại sau chấn thương là Đỗ Hùng Dũng cũng được sử dụng. Bằng mọi nỗ lực có thể, CLB Hà Nội phải thắng để tránh việc bị loại trong ngày bầu Hiển và gia đình có mặt trực tiếp theo dõi trận đấu.

Bầu Hiển theo dõi suốt hiệp 1, ông bỏ lỡ vài phút đầu hiệp 2. Không ghi được bàn thắng nào vào lưới đối phương, CLB Hà Nội vẫn có thể coi là không thua trong trận nhưng bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách. Đó là thất bại lớn trong mùa giải năm nay của đội bóng Thủ đô.

Tham vọng giành cú đúp của họ sụp đổ. Đặc biệt, cúp quốc gia thêm một năm nữa vắng bóng trong phòng truyền thống của của CLB Hà Nội kể từ khi họ thành lập năm 2006, sau ba lần là á quân (2012, 2015 và 2016).

HLV Chu Đình Nghiêm lý giải: “Đá cúp là đá loại trực tiếp, khác đá đường trường, nhiều đội đá cúp rất tốt, một số đội lại không. Thứ 2 là yếu tố may mắn, thì chúng tôi chưa có được ở mùa giải năm nay”.

Bầu Hiển lần đầu tận mắt chứng kiến CLB Hà Nội thất bại - 2
Nỗi buồn giành đồng hạnh 3 của Quang Hải, Duy Mạnh và Văn Hậu. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau khi bị loại, CLB Hà Nội cũng nhận huy chương đồng và tiền thưởng trong nỗi buồn khó tả. Ngoài việc thua trên sân, Quang Hải và đồng đội còn buồn vì không thể mang chiến thắng cho ông bầu của mình.

Thể lệ cúp quốc gia không có trận tranh hạng 3. Còn trận chung kết được điều chỉnh từ hai lượt đi và về, nay chỉ còn một trận trên sân trung lập. CLB Bình Dương sẽ gặp đội Thanh Hóa vào chiều 15/10 trên sân Tam Kỳ, Quang Nam.

Theo Quang Thịnh (Tri Thức Trực Tuyến)