Thể thao >> AFF Cup 2018

Aung Thu - Niềm hi vọng số một của Myanmar khi đối đầu Việt Nam

Aung Thu đang là niềm hi vọng số một của Myanmar tại AFF Cup 2018, và cầu thủ này có những tố chất khiến cho các đối thủ của họ, bao gồm cả Việt Nam cần phải hết sức dè chừng.

Ở đội tuyển Myanmar, Kyaw Ko Ko là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cầu thủ này từng được xem là tài năng lớn nhất của bóng đá Myanmar ở thế hệ của mình, và là chân sút số một của ĐTQG ở thời điểm hiện tại với 14 pha lập công.

Đáng tiếc là chấn thương đã khiến Kyaw Ko Ko không thể góp mặt tại AFF Cup 2018 và điều này khiến các CĐV của Myanmar vô cùng lo lắng. Thế nhưng, theo tờ báo châu Á FOX Sports Asia thì "Myanmar không cần Kyaw Ko Ko bởi vì họ đã có Aung Thu!". Và đây chính là lý do.

1. Màn trình diễn trái ngược trong màu áo CLB

Cùng đang đầu quân cho các đội bóng Thái Lan, nhưng ấn tượng mà Kyaw Ko Ko tạo ra ở Chiangrai United lại vô cùng mờ nhạt. Tiền đạo này tịt ngòi trong cả 7 trận được ra sân thi đấu, trước khi dính chấn thương khiến anh phải trở thành khán giả của ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.

Trong khi đó, gia nhập Thai League cùng thời điểm với Kyaw Ko Ko nhưng Aung Thu đang đóng vai trò không thể thiếu trong màu áo Police Tero. Cầu thủ này ghi tới 11 bàn và có thêm 8 đường kiến tạo trong năm 2018, và đang được "đại gia" Muangthong United ráo riết săn đuổi.

Aung Thu - Niềm hi vọng số một của Myanmar khi đối đầu Việt Nam
Đóng góp của Kyaw Koko và Aung Thu trong màu áo CLB là hoàn toàn trái ngược

2. Aung Thu luôn biết tỏa sáng khi đội tuyển cần

Lần đầu lên tuyển vào năm 2010 khi mới 17 tuổi, Kyaw Ko Ko được coi là tài năng lớn nhất của bóng đá Myanmar thời bấy giờ. Song trải qua 3 kì AFF Cup trong màu áo ĐTQG, đóng góp của Kyaw Ko Ko trên phương diện tập thể cực kì hạn chế. Tại AFF Cup 2010, Myanmar đứng bét bảng với chỉ 1 điểm.

Không thể góp mặt tại AFF Cup 2012 vì chấn thương, Kyaw Ko Ko trở lại ĐTQG ở kì AFF Cup 2014 với kì vọng lớn hơn trước từ các CĐV. Rốt cuộc cầu thủ này chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn từ chấm 11m, và Myanmar một lần nữa kết thúc vòng bảng với vị trí đội sổ.

Đến AFF Cup 2016, Kyaw Ko Ko như thường lệ vẫn là niềm hi vọng số một trên hàng công của Myanmar. Nhưng một cú sốc lớn đã xảy ra khi HLV Zeise quyết định gạt tên ngôi sao sáng nhất trong đội hình của mình ngay trước thềm giải đấu. Lý do được đưa ra là "Cậu ấy không phù hợp với lối chơi tập thể. Kyaw Ko Ko chỉ thích đá theo ý mình, thậm chí đi ngược với chỉ đạo của HLV".

Aung Thu - Niềm hi vọng số một của Myanmar khi đối đầu Việt Nam - 1
Kyaw Ko Ko thường gây thất vọng mỗi khi tập thể cần anh nhất

Ngược lại, Aung Thu được đánh giá rất cao về ý thức tuân thủ chiến thuật cũng như khả năng tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng. Có một thống kê rất đáng chú ý vừa được FOX Sports Asia đưa ra. Trong số 9 bàn thắng mà tiền đạo này ghi được trong màu áo ĐTQG (kể từ 2015), có 5 bàn được anh ghi vào lưới các đội bóng được đánh giá mạnh hơn so với Myanmar gồm Lebanon, Kyrgyzstan, Thái Lan, Việt Nam và Singapore, kể cả trong vòng loại World Cup 2018.

Nếu chỉ tính riêng ở đấu trường AFF Cup, Aung Thu từng để lại dấu ấn rất lớn tại giải đấu cách đây 2 năm. Đó là giải đấu mà tiền đạo 22 tuổi đã ghi 2 bàn và là nhân tố vô cùng quan trọng đưa tuyển Myanmar tạo cột mốc lịch sử - vào bán kết AFF Cup.

3. Aung Thu rất có duyên với mành lưới của Việt Nam

Hẳn nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn còn nhớ, 4 năm trước ở trận chung kết giải Hassanal Bolkiah 9 (Cúp nhà vua Brunei), dù ra quân với một loạt hảo thủ đang "nổi đình nổi đám" như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Tiến Dũng… nhưng U19 Việt Nam vẫn để thua đau Myanmar sau màn rượt đuổi cực kỳ căng thẳng với tỷ số 3-4.

Aung Thu - Niềm hi vọng số một của Myanmar khi đối đầu Việt Nam - 2
Aung Thu (áo đỏ) luôn gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam

Không ai khác, chính Aung Thu là người ghi bàn quyết định cho Myanmar với một pha ngoặt bóng từ cánh trái vào trước khi cứa lòng cực kỳ hiểm hóc vào góc xa khung thành thủ môn Lê Văn Trường. Chưa hết, tại AFF Cup 2016 khi mới 20 tuổi, Aung Thu cũng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong trận mở màn ở vòng bảng sau một pha xoay người dứt điểm cực nhanh và hiểm hóc ở khoảng cách chừng 18m.

Bảo Linh (SHTT)