Thể thao >> AFF Cup 2018

Adisak Krasorn khóc nức nở, van xin CĐV tha thứ sau pha đá phạt đền hỏng ăn

Adisak Krasorn đã không thể kiềm chế được cảm xúc khi về tình huống đá hỏng penalty ở phút bù giờ thứ 5, qua đó biến ĐT Thái Lan trở thành cựu vương của AFF Cup.

Phút 90+5, khi mà trận đấu giữa Thái Lan vs Malaysia đang có tỷ số hòa 2-2 thì ĐT Thái Lan bất ngờ được hưởng penalty sau khi Syahmi Safari để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trách nhiệm nặng nề được đặt lên vai của Adisak Krasorn và chỉ cần một cú đá thành công thì anh sẽ trở thành người hùng và ĐT Thái Lan sẽ giành vé vào chung kết.

Tuy nhiên, trước sức ép khủng khiếp, tiền đạo này đã đá vọt xà trong sự bàng hoàng của hàng triệu CĐV Thái Lan trên các khán đài Rajamangala. Ngay sau đó, trọng tài đã nổi hồi cõi mãn cuộc và  trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Với kết quả này, ĐT Thái Lan đã trở thành cựu vương bởi luật bàn thắng trên sân khách. Trong khi đó, ĐT Malaysia đã giành vé vào chung kết và đối thủ của họ sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam vs Philippines diễn ra vào lúc 19h30 tối nay ngày 6/12.

Xem lại pha đá hỏng penalty ở phút 90+5 của Krasorn

Chia sẻ sau trận đấu về tình huống này, Adisak Kraisorn cho biết: "Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá và đó là bài học cho tôi. Tôi cần phải đứng lên sau thất bại này. Tôi xin lỗi".

"Tôi cũng muốn nói rằng không cần lo lắng quá nhiều bởi tình huống đó. Cảm ơn sự cổ vũ từ tất cả mọi người. Đó là bài học đau đớn mà tôi sẽ nhớ mãi" - Adisak Kraisorn vừa khóc vừa nói.

Dù ĐT Thái Lan đã bị loại nhưng với 8 bàn thắng có được, Adisak Krasorn vẫn tràn trề cơ hội trở thành vua phá lưới của giải đấu năm nay. Bởi người đang xếp thứ 2 trong danh sách này là Norshahrul Idlan Talaha mới chỉ có được 5 bàn thắng. 

Tuy nhiên, danh hiệu cá nhân này chẳng có ý nghĩa gì khi anh đã trở thành tội đồ trong mắt người Thái Lan sau pha sút phạt đền hỏng ăn trên.

Thái Duy (SHTT)