Thể thao

AC Milan khốn khổ vì ông chủ Trung Quốc

Đội bóng khổng lồ của nước Ý, AC Milan đang rơi vào thảm cảnh nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi các giải châu Âu, chỉ vì tình hình tài chính không rõ ràng của ông chủ người Trung Quốc, Li Yonghong.

AC Milan khốn khổ vì ông chủ Trung Quốc
Ông Li Yonghong. bị nghi ngờ là “đại gia rởm” của Trung Quốc

Cách đây gần 2 tuần, ông Li Yonghong cùng các cộng sự trong công ty Rossoneri Sport Investments Lux đã phải đến gặp các quan chức của LĐBĐ châu Âu (UEFA) nhằm giải trình toàn bộ sổ sách và giấy tờ liên quan tới số tiền lên đến 628 triệu bảng đã bỏ ra mua lại CLB AC Milan hồi mùa hè năm 2016.

Có tin nói, phần lớn số tiền này ông Li Yonghong đã đi vay mượn từ nhiều ngân hàng ở Trung Quốc và các quỹ đầu tư khác. Chưa hết, tờ New York Times (Mỹ) mới đây cất công tìm hiểu về thân thế của vị doanh nhân Li Yonghong này thì đã khiến tất cả “té ngửa”, bởi ông này gần như vô danh ở Trung Quốc và đặc biệt hơn chẳng phải “ông trùm” ngành khai thác mỏ gì cả.

Nguồn tin từ tờ nhật báo thể thao Tây Ban Nha, Marca cũng cho biết, chủ tịch UEFA ông Aleksander Ceferin tiếp tục nghi ngờ tính xác thực của nguồn tài chính mua lại CLB AC Milan.

AC Milan khốn khổ vì ông chủ Trung Quốc - 1
Ông Li Yonghong (phải) và tỉ phú Silvio Berlusconi sau khi hoàn tất vụ mua bán CLB AC Milan hè 2016

Tờ New York Times cho biết thêm, gần phân nửa số tiền bỏ ra mua lại AC Milan, ông Li Yonghong đi vay từ quỹ đầu tư Elliott Management với cam kết CLB sẽ dự Champions League mùa 2018. Số tiền này sắp đến kỳ thanh toán bao gồm cả lãi suất tính đến tháng 10.2018 đã lên đến hơn 300 triệu bảng.

Những cam kết này gần như khó đạt được, vì từ khi mua lại AC Milan  trong mùa hè năm nay đội bóng này đã chi đến 200 triệu bảng mua sắm cầu thủ (chỉ kém so với 2 CLB chi mạnh khác là PSG và Man.City) nhưng thành tích của AC Milan thì vẫn bết bát, hiện xếp thứ 7 tại giải Serie A khó lòng có cơ hội tranh chấp suất dự Champions League mùa tới. Điều đó dẫn đến doanh thu quá ảm đạm, thậm chí lỗ đậm. Năm tài khóa 2016, AC Milan đã thua lỗ hơn 70 triệu bảng. Năm nay còn rơi vào “làn ranh đỏ mong manh” một lần nữa khi vẫn tiếp tục lỗ.

Với tình hình tài chính này AC Milan gần như không đảm bảo họ sẽ trả được nợ. Và dĩ nhiên là phải rơi vào cảnh bị phá sản. Nếu phải để đến thảm cảnh này, AC Milan sẽ bị cấm dự các cúp châu Âu, và còn bị đánh tụt hạng xuống các giải cấp thấp ở bóng đá Ý.

Giới truyền thông ở châu Âu dự báo chắc đến 90% trong thời gian tới CLB AC Milan sẽ bị bán lại cho chủ mới với giá thấp hơn. Tuy nhiên, chủ cũ của AC Milan, vị tỉ phú Silvio Berlusconi thì không tin như vậy, vẫn khẳng định khi mình bán CLB đã sở hữu nhiều năm trước cho doanh nhân người Trung Quốc, Li Yonghong đã có cam kết “làm ăn” lâu dài.

Nhưng có lẽ ông Berlusconi không biết rằng, ông Li Yonghong hình như chỉ là một “đại gia rởm” của Trung Quốc.

Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)