Thể thao

23h00 ngày 1/3, Chelsea vs Tottenham: Thiên đường màu xanh

Sau 635 ngày chờ đợi và hy vọng, rốt cuộc Chelsea chỉ còn cách chức vô địch đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Jose Mourinho đúng 1 trận đấu. Và hãy tin rằng, Người đặc biệt sẽ không để cơn khát danh hiệu của cá nhân ông và The Blues kéo dài thêm phút nào nữa.

Sau 635 ngày chờ đợi và hy vọng, rốt cuộc Chelsea chỉ còn cách chức vô địch đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Jose Mourinho đúng 1 trận đấu. Và hãy tin rằng, Người đặc biệt sẽ không để cơn khát danh hiệu của cá nhân ông và The Blues kéo dài thêm phút nào nữa.

Chelsea đang có cơ hội lớn để giành chiếc cúp đầu tiên của mùa giải

 
CƠN KHÁT CỦA MOURINHO
 
Trong nhiệm kỳ 1, Jose Mourinho chỉ mất 242 ngày để mang về chức vô địch đầu tiên cho Chelsea. Chiếc Cúp Liên đoàn năm 2005 sau thắng lợi nghẹt thở trước Liverpool chính là đòn bẩy kinh điển đưa The Blues vươn tầm thành một thế lực thực sự của Premier League kể từ ngày đó đến nay.
 
Đáng tiếc, ở lần trở lại cách đây tròn 635 ngày của Mourinho, hành trình tăng thêm “chiến lợi phẩm” cho Chelsea lại trở thành chuỗi ngày mòn mỏi chờ đợi. Bản thân Mourinho cũng đang trải qua quãng thời gian khô hạn danh hiệu dài nhất trong sự nghiệp lẫy lừng (gần 3 năm không có chức vô địch nào).
 
Bắt đầu từ sau trận thua trước Dortmund tại bán kết Champions League 2012/13, thất bại của Mourinho kéo thành một vệt khá dài. Ông thua tiếp Atletico Madrid trong trận chung kết Cúp Nhà Vua 2013, thua Bayern Munich tại Siêu Cúp châu Âu, thua Man City, Liverpool trong hành trình chinh phục ngai vàng Premier League mùa trước, bị loại khỏi FA Cup và Cúp Liên đoàn ngay từ vòng 5.
 
Với một HLV coi danh hiệu là ngôn ngữ có sức nặng nhất trong mọi cuộc tranh luận về đẳng cấp như Jose Mourinho, thêm một thất bại nữa, trong một trận chung kết là không thể chấp nhận được.
 
 
NHÁT KIẾM CỦA CHELSEA
 
Quyết tâm của Chelsea đang ở mức cực đại. Nhưng để thắng một CLB như Tottenham, quyết tâm thôi là chưa đủ. Có một chi tiết mà Mourinho nên tham khảo: Trong cả 2 trận chung kết đối đầu với Chelsea diễn ra trên sân Wembley, Tottenham đều chiến thắng (FA Cup 1967 và Cúp Liên đoàn 2008).
 
Tuy nhiên, Chelsea cũng có một điểm tựa kinh điển để dựa dẫm: Cái duyên đấu cúp của Jose Mourinho. Trong cả sự nghiệp, Mourinho từng tham dự 10 trận chung kết và tỷ lệ thắng của ông lên tới 80%. Nhưng điều đặc biệt nhất: Mourinho toàn thắng 100% các trận chung kết diễn ra trên đất Anh.
 
Thêm vào đó, Tottenham đang gặp đôi chút bất lợi chính vì họ từng… thắng Chelsea 5-3 cách đây không lâu. Chiến thắng tưng bừng đó gieo vào đầu Harry Kane cùng đồng đội tâm lý có thể ăn tươi nuốt sống The Blues. Mourinho luôn thích một đối thủ hiếu chiến thế này, bởi ông được phép đóng vai “cửa dưới” và trở lại với lối chơi phòng ngự phản công sở trường.
 
Trong thất bại 3-5 trước Spurs ngày đầu năm mới 2015, Chelsea thua một phần vì họ quá say máu trả đòn. Nhưng hôm nay, chẳng có lý do gì có thể khiến The Blues phải mạo hiểm cả. Một thế trận chắc chắn, khó chịu, thậm chí là xấu xí sẽ khiến tập thể ưa tấn công như Tottenham phát điên vì bất lực. Và trong thời khắc Spurs hung hăng nhất, Chelsea sẽ tung ra những nhát kiếm định đoạt trận đấu.
 
Niềm tin chiến thắng của Chelsea càng được củng cố hơn nếu phân tích thêm về kỹ năng ghi bàn của 2 CLB. Trong khi Tottenham đa phần chỉ dựa vào khả năng của các cá nhân như Harry Kane, Christian Eriksen thì Chelsea trội hơn hẳn về sự đa dạng. Và trong các vũ khí ấy, kỹ năng xử lý các pha bóng chết của The Blues là sắc nhọn nhất.
 
Tại Premier League mùa này, Chelsea đã ghi tới 14 bàn từ các pha bóng chết, trong đó có 8 tình huống phạt góc, 4 pha đá phạt trực tiếp, 2 quả penalty. Kỹ năng tạo ra các cơ hội ăn bàn của Chelsea cũng vượt trội đối thủ. Theo thống kê của Squawka, The Blues có trung bình 13,1 cơ hội ăn bàn mỗi trận, trong khi đó Spurs chỉ tạo được tỷ lệ cơ hội tương tự là 9,9.
 
Mọi yếu tố đều đang dẫn Chelsea bước lên ngai vàng đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Jose Mourinho và càng tuyệt vời hơn khi chiến thắng này chính là đòn thù ngọt ngào nhất trả món nợ thua Tottenham trong trận chung kết Cúp Liên đoàn năm 2008.
 
HỌ NÓI GÌ?
 
HLV Jose Mourinho (Chelsea): "Trận chung kết hôm nay với tôi còn quan trọng hơn cả chung kết Champions League, quan trọng hơn bất kỳ trận chung kết nào mà tôi từng góp mặt trước đây. Vì đã 3 năm tôi không có danh hiệu rồi"
 
HLV Mauricio Pochettino (Tottenham): "Tôi từng cùng Espanyol nâng cao chức vô địch đầu tiên sau 60 năm (Cúp Nhà Vua năm 2000). Nhưng sẽ không có niềm vui nào sánh được khi cùng Tottenham đánh bại Chelsea để vô địch Cúp Liên đoàn Anh"
 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
 
 
ĐỐI ĐẦU
 
 
THÔNG TIN
 
 + Chelsea: Mikel chấn thương. Matic bị treo giò.
 
 + Tottenham: Có đầy đủ đội hình mạnh nhất.
 
 + Theo châu Á, Chelsea không thắng 8 trận gần đây; Tottenham chỉ thắng 2/10 trận vừa qua.
 
 + Tottenham thắng vỏn vẹn 1/6 trận xa nhà gần đây.
 
 + Tottenham thắng 8/12 trận đối đầu Chelsea gần đây theo châu Á.
 
 + 8/9 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Tottenham kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn.
 
ĐẶC BIỆT
 
Từ 3 bàn trở lên
 
6/7 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Tottenham đều có từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. 6/8 trận vừa qua của Spurs cũng khép lại với ít nhất 3 lần lưới rung.
 
Hơn 1 bàn hiệp 1
 
Trong 7 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Tottenham, có 12 bàn thắng được ghi trong hiệp 1, đạt tỷ lệ hơn 1 bàn/trận. Ngay ở cuộc đụng độ gần đây giữa 2 CLB tại Premier League, hiệp 1 đã có tới 4 lần lưới rung.
 
DỰ ĐOÁN: 2-1
 
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
 
 
Theo Thạch Long (Bongdaplus.vn)