Thể thao

20h30 ngày 15/3, Chelsea vs Southampton: Liều thuốc giảm đau!

Cú ngã điếng người tại Champions League mới đây trước PSG đối với một CLB yếu ớt về tinh thần có thể là vết thương chí mạng. Nhưng với một tập thể mạnh mẽ và tràn đầy khát vọng như Chelsea, nỗi đau có thể biến thành nguồn sức mạnh vô tận. Hôm nay, Southampton sẽ giúp chúng ta kiểm chứng xem Chelsea mạnh mẽ hay yếu đuối?

Cú ngã điếng người tại Champions League mới đây trước PSG đối với một CLB yếu ớt về tinh thần có thể là vết thương chí mạng. Nhưng với một tập thể mạnh mẽ và tràn đầy khát vọng như Chelsea, nỗi đau có thể biến thành nguồn sức mạnh vô tận. Hôm nay, Southampton sẽ giúp chúng ta kiểm chứng xem Chelsea mạnh mẽ hay yếu đuối?
 
BIẾN NỖI ĐAU THÀNH HÀNH ĐỘNG
 
Suốt vài ngày gần đây, Chelsea bị giới chuyên môn Anh “đánh hội đồng” tơi tả. Người thì chỉ trích sự nhút nhát của The Blues trong cách tiếp cận trận đấu với PSG, kẻ thì mỉa mai, châm biếm màn kéo hội gây sức ép trọng tài đòi thẻ đỏ dành cho Zlatan Ibrahimovic.
 
Chỉ khổ cho thày trò HLV Jose Mourinho. Thất bại trước PSG đúng là quá xứng đáng chịu những lời chỉ trích và Người đặc biệt dù miệng lưỡi có đanh đá đến nhường nào đi chăng nữa, cũng chỉ biết phản ứng một cách yếu ớt. Từ vị thế cứu tinh, ứng viên số một cho ngai vàng Premier League, Chelsea rơi thẳng từ sự ngưỡng mộ của cả làng bóng đá Anh xuống mức bị tất cả chà đạp thể diện.
 
Với một tập thể yếu ớt về tinh thần, cú sốc này hoàn toàn có thể trở thành nhát dao chí mạng. Nhưng với một CLB do Jose Mourinho dẫn dắt, không nỗi đau nào có thể khiến các học trò của ông suy sụp tinh thần cả.
 
Bởi Mourinho hiểu rằng, để chấm dứt cơn đau dai dẳng vừa qua, cách đơn giản nhất là đánh bại Southampton, giữ nguyên tốc độ hướng đến ngai vàng Premier League. Thời khắc Chelsea bước lên đỉnh cao bóng đá Anh, chắc chắn sẽ không còn ai nói lại câu chuyện cũ nữa.
 
 
SOUTHAMPTON KHÔNG BIẾT ĐÁ TRẬN LỚN
 
Southampton chính là CLB suýt chút nữa đã khiến Chelsea bị Man City thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm ở vòng 19 (cầm hòa Chelsea 1-1). Tuy nhiên, Southampton của ngày hôm nay đã khác rất nhiều so với Southampton của 3 tháng trước.
 
Khác biệt đầu tiên chính là việc thầy trò HLV Ronald Koeman để giới chuyên môn nhận ra họ không biết cách giải quyết những trận đấu lớn. Southampton mới giành vỏn vẹn 7/tổng số 27 điểm tuyệt đối khi đối đầu với 6 CLB  xếp trên họ vào thời điểm hiện tại (Man City, Chelsea, Arsenal, Man United, Liverpool và Tottenham).
 
Cứ nhìn vào phong độ thời gian gần đây của những trụ cột đã tỏa sáng rực rõ trong giai đoạn lượt đi như Graziano Pelle, Dusan Tadic là hình dung rõ nhất về sự sa sút của Southampton. Pelle 10 trận gần đây chỉ ghi đúng… 1 bàn, Tadic cũng 2 tháng chưa có nổi pha lập công nào và thậm chí còn mất luôn vị trí đá chính.
 
HLV Koeman ấp ủ ý định sẽ tấn công vào điểm yếu thể lực của Chelsea, nhưng ông không hề nhận ra rằng, chính Southampton mới là CLB sa sút nhiều về thể lực do hầu như chỉ dùng một đội hình suốt cả chặng đường dài. Cụ thể hơn: Nếu trung bình mỗi cầu thủ Chelsea tính đến lúc này đã phải thi đấu khoảng 2.000 phút kể từ đầu giải thì mỗi cầu thủ Southampton cũng đã phải gánh tới 1.850 phút thi đấu suốt từ đầu mùa. Tức là sự khác biệt về mặt thể lực mà HLV Koeman chủ động nhắc tới giữa 2 CLB không quá lớn như ông kỳ vọng.
 
Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện đẳng cấp, mà xét về yếu tố này, Chelsea dù có bị chà đạp đến nhường nào đi chăng nữa, thực tế vẫn hơn Southampton vài bậc. Trước PSG giữa tuần qua, điều lạc quan mà chúng ta có thể nhìn thấy đến từ hình ảnh Gary Cahill băng lên ghi bàn và Kurt Zouma gây sức ép kiếm về một quả penalty. Nó cho thấy, ngay cả khi hàng công Chelsea tịt ngòi, bệ phóng mang về chiến thắng có thể đến từ bất kỳ cầu thủ nào làm nhiệm vụ phòng ngự. Riêng về yếu tố này, Chelsea đã hơn đứt Southampton, CLB gần như chỉ biết tập trung hỏa lực ở hàng công.
 
Mọi yếu tố đều đang ủng hộ Chelsea có một chiến thắng, cho dù nó không đậm, không tưng bừng, nhưng trong bối cảnh The Blues đang bị “đánh hội đồng”, cứ thắng là tốt lắm rồi. Chiến thắng vừa giúp Chelsea bảo toàn cách biệt với Man City, vừa là bài test xác tín đội bóng của Jose Mourinho mạnh mẽ hay yếu đuối?!
 
“Tôi yêu và tin tưởng các học trò, bất kể họ thành công hay thất bại và họ cũng giữ thái độ đó với tôi. Đó là sự khác biệt giữa Chelsea và phần còn lại, là sự khác biệt mà Southampton không thể hiểu được”. HLV Jose Mourinho (Chelsea)
 
“Tôi đã theo dõi rất kỹ trận đấu Chelsea – PSG và nhận ra hầu hết các cầu thủ của họ đều xuống sức. Tổn thương về cả thể lực và tinh thần của Chelsea là rõ ràng và Southampton sẽ tận dụng điều đó để gây bất ngờ”. HLV Ronald Koeman (Southampton)
 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
 
 
ĐỐI ĐẦU
 
 
10 trận sân nhà gần đây của Chelsea
 
 
10 trận sân khách gần đây của Southampton
 
 
THÔNG TIN
 
 + Chelsea: Vắng Mikel vì chấn thương.
 + Southampton: Vắng Jay Rodriguez, Mayuka vì chấn thương.
 + Theo châu Á, Chelsea chỉ thắng 1/11 trận gần đây. Southampton cũng chỉ thắng 2/7 trận vừa qua.
 + Trên sân nhà, Chelsea toàn thua cả 6 trận gần đây theo châu Á.
 + Trên sân khách, Southampton thắng 6/7 trận vừa qua theo châu Á.
 + Chelesa chỉ thắng 6/13 trận đối đầu Southampton gần đây theo châu Á.
 + 8/9 trận sân khách gần đây của Southampton đều kết thúc với tổng tỷ số lẻ.
 
ĐẶC BIỆT
 
Từ 3 bàn trở lên
8/9 trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Southampton đều có từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. Rất có thể xu thế nhiều bàn thắng sẽ tái diễn trong trận đấu này do Chelsea đang rất cần thắng để giải tỏa ức chế.
 
Tối đa 1 bàn hiệp 1
Cả 6 trận gần đây của Southampton đều không có nhiều hơn 1 bàn thắng trong hiệp 1, trong đó có tới 4 trận hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Hiệp 1 của 3/5 trận sân nhà gần đây của Chelsea cũng không có bàn thắng.
 
DỰ ĐOÁN: 2-1
 
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
 
 
Theo Thạch Long (Bongdaplus.vn)