Thể thao

18h30 ngày 24/6, Hà Nội T&T - Hoàng Anh Gia Lai: Không Công Phượng, không hy vọng?

Với Công Phượng trong đội hình, HAGL vẫn phải nhận thảm bại 3-4 trước đương kim á quân V-League Hà Nội T&T tại V-League ngày 25/4. Trở lại Hàng Đẫy lần này, khi Công Phượng đang bị đau, hy vọng cho HAGL là gần như không có.

Với Công Phượng trong đội hình, HAGL vẫn phải nhận thảm bại 3-4 trước đương kim á quân V-League Hà Nội T&T tại V-League ngày 25/4. Trở lại Hàng Đẫy lần này, khi Công Phượng đang bị đau, hy vọng cho HAGL là gần như không có.

Trong trận đấu cách đây 2 tháng, HAGL đã thua toàn diện trước một Hà Nội T&T bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội. Tỷ số 3-4 có thể gợi rất nhiều kịch tính. Nhưng thực tế trên sân cho thấy đội bóng phố núi còn cách trình độ của á quân V-League rất xa.
 

HAGL (trái) đã thua đậm chủ nhà Hà Nội T&T ở lần gặp nhau gần nhất. Ảnh: Thanh Hà

Ngoài Công Phượng nhiều khả năng ngồi ngoài, một chân sút chủ lực khác là Văn Toàn cũng đang phải tập riêng. Tiền đạo gốc Hải Dương thậm chí không thể tham dự những bài tập chiến thuật đơn giản cùng đội hình một. Suốt hơn 1 tiếng rưỡi tập luyện, anh chi có thể chạy nhẹ và thực hiện vài động tác chuyền bóng đơn giản.

Hy vọng lớn nhất của HAGL sẽ dồn vào cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Tuấn Anh. Cả hai đều đã bình phục hoàn toàn và sẽ lần đầu tiên cùng đá chính sau gần 4 tháng. Sự vắng mặt của Xuân Trường trong giai đoạn 1 V-League từng là lý do quan trọng dẫn tới sự sa sút của HAGL.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội T&T đang có lực lượng mạnh nhất. Ông Phan Thanh Hùng thậm chí đã không dùng hết các trụ cột trong chiến thắng đậm ở Cẩm Phả cuối tuần trước.

Vấn đề với cả HAGL và Hà Nội T&T lúc này chỉ là họ liệu có dám đá hết mình cho Cúp quốc gia.

3 trận trong 7 ngày, thắng xong thì làm gì?

Với cả HAGL và Hà Nội T&T, Cúp Quốc gia có ý nghĩa nhưng chắc chắn không phải là mặt trận quan trọng nhất lúc này. Đội bóng phố núi đang đối diện nguy cơ xuống hạng còn Hà Nội T&T sa sút khủng khiếp so với vị thế của nhà á quân ở mặt trận V-League.

4 ngày sau trận đấu này, cả hai đội sẽ có các cuộc đối đầu khác ở mặt trận quan trọng nhất nói trên. Cường độ 3 ngày/trận trong 1 tuần không cho phép họ có thể bung hết sức trong mọi trận đấu. Khả năng HAGL và Hà Nội T&T sử dụng đội hình dự bị là hoàn toàn có thể. Xét cho cùng, thắng hay bại ở đấu trường Cúp quốc gia chưa bao giờ là việc quá quan trọng với các đội bóng.

Với tâm lý thoải mái ấy, chúng ta có thể kỳ vọng vào một trận cầu bùng nổ, có nhiều bàn thắng trên sân Hàng Đẫy. Ở lượt đi V-League, đã có 7 bàn thắng được ghi. Lần này thì sao?

Dự đoán: 3-1

Để dành Công Phượng cho cuối tuần?
 
Đội bóng của ông Guillaume Graechen chỉ mang tới buổi tập ở Hàng Đẫy chiều qua đúng 19 cầu thủ. Trong số đó, không có Công Phượng. Điều đáng ngạc nhiên nằm ở chỗ tiền đạo này vẫn có mặt trong đội hình HAGL hành quân ra Hà Nội ngày hôm qua. Mãi gần 1 giờ sau khi HAGL bắt đầu, Công Phượng mới có mặt. Hóa ra, anh bận tham dự buổi gặp mặt Chủ tịch nước sau kỳ SEA Games 28.
 
Dù vậy, tiền đạo của HAGL vẫn phải tập riêng cùng HLV thể lực với một tấm băng đeo sau gáy. Với chấn thương này, khả năng ra sân của tuyển thủ U23 Việt Nam là không cao. Nếu Công Phượng ngồi ngoài thực sự, đây sẽ là lần hiếm hoi trong màu áo HAGL và các đội tuyển quốc gia, tiền đạo này vắng mặt. Sự thiếu vắng số 44 sẽ buộc HLV Graechen phải tính tới những phương án chiến thuật khác đồng thời mở ra cơ hội để HAGL thử nghiệm cầu thủ.

Theo Thanh Hà (Thethaovanhoa.vn)