Thể thao

02h45 ngày 19/3, Barcelona vs Man City: Nhiệm vụ bất khả thi!

Với việc để thua ngay trên sân nhà ở lượt đi, Man City buộc phải đánh bại Barca 2-0 hoặc 3-2 trở lên đêm nay mới có thể đi tiếp. Tuy nhiên, với việc đang chìm trong khủng hoảng còn đối thủ thăng hoa mạnh mẽ, đây có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi với nhà ĐKVĐ Premier League…

Với việc để thua ngay trên sân nhà ở lượt đi, Man City buộc phải đánh bại Barca 2-0 hoặc 3-2 trở lên đêm nay mới có thể đi tiếp. Tuy nhiên, với việc đang chìm trong khủng hoảng còn đối thủ thăng hoa mạnh mẽ, đây có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi với nhà ĐKVĐ Premier League…

Man City đang rời vào bước đường cùng

 
KHOẢNG CÁCH MÊNH MÔNG
 
Bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Sergio Aguero trong trận lượt đi đã giúp Man City vớt vát được chút hy vọng, dù vẫn biết là rất mong manh. Song dẫu sao với NHM Etihad lúc đó, hy vọng mong manh vẫn còn hơn sống trong sự tuyệt vọng. Họ đã nâng niu niềm hy vọng nhỏ nhoi này và ấp ủ nuôi dưỡng nó chờ trận lượt về.
 
Nhưng thật tồi tệ, chút hy vọng ít ỏi không những chẳng lớn lên chút nào, mà còn cạn kiệt dần và đến lúc này gần như đã tan biến. Kể từ sau trận thua Barca đó, bộ mặt Man xanh còn trở nên bệ rạc hơn, khi từ đó đến nay đã để thua Liverpool (1-2), rồi chật vật đánh bại Leicester (2-0) và cuối tuần vừa rồi thì bị cả Burnley quật ngã owở Premier League (0-1).
 
Càng tuyệt vọng hơn cho Man City, bởi đây lại là lúc Barca đang thăng hoa mạnh mẽ. Chiến thắng tại Etihad cách đây gần 3 tuần chính là bệ phóng đưa gã khổng lồ Catalan vượt qua khó khăn và trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Cụ thể, thầy trò HLV Luis Enrique thắng thêm cả 4 trận sau đó. Đặc biệt, chuỗi trận thăng hoa này còn mang lại cho Barca những thành công vô cùng ngọt ngào, khi giúp họ lọt vào chung kết Cúp Nhà Vua và soán ngôi đầu La Liga của Real Madrid.
 
 
Chưa hết, bộ ba Messi, Suarez, Neymar (M-S-N) tại Nou Camp đã được kích hoạt và bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết chính từ trận thắng Man City ở lượt đi. Hẳn mọi người còn nhớ, Luis Suarez ghi cả 2 bàn cho Barca ở Etihad, và kể từ đó anh đã thay đổi hoàn toàn. Siêu sao người Uruguay đều ghi bàn trong 3/4 trận gần đây với tổng cộng 4 pha lập công.
 
Tiếp đến, Messi cũng chính thức trở lại là chính mình với phong độ cao nhất sau trận thắng tại Etihad nói trên, khi đã ghi tới 6 bàn và có 2 pha kiến tạo chỉ trong 4 trận gần đây, qua đó đưa anh vươn lên dẫn đầu cả danh sách Vua phá lưới La Liga lẫn cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu, với tổng cộng 32 bàn.
 
“Họng súng” còn lại trong bộ ba nguyên tử M-S-N là Neymar cũng để lại dấu ấn đậm nét trong giai đoạn thăng hoa của Barca. Siêu sao Brazil là người hùng trong trận thắng Villarreal 3-1 tại lượt về vòng bán kết Cúp Nhà Vua khi ghi được 2 bàn. Anh cũng chơi rất kết dính với 2 “hạt nhân” Messi và Suarez trong các trận còn lại.
 
Nói tóm lại, khoảng cách giữa Barca và Man City giờ đã trở nên rất mênh mông hơn cả trận lượt đi. Trong khi Man City trượt dốc không phanh, thì Barca đang bứt phá với tốc độ chóng mặt.
 
CƠ HỘI NÀO CHO MAN XANH?
 
Man City rất may được hành quân tới xứ Catalan với lực lượng gần như đầy đủ. Danh sách vắng mặt của họ chỉ có hậu vệ trái Gael Clichy, sau khi tiền vệ trụ cột Yaya Toure sẽ đánh dấu sự trở lại Champions League sau án treo giò 3 trận. Tuy nhiên, điều đó thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì, khi mà Man City cũng có lực lượng đầy đủ như hiện tại trong những trận thảm bại gần đây tại Premier League.
 
Vả lại, Barca cũng sẽ tiếp đón Man City với đội hình đá chính có thể nói tốt nhất của họ hiện tại, khi danh sách vắng mặt chỉ là Martin Montoya và Sergio Busquets.
 

Cơ hội của Man City gần như bằng không

 
Cuối cùng đừng quên, đây là trận đấu tại Nou Camp, nơi Barca toàn thắng cả 3 trận Champions League mùa này, đồng thời thắng 12/13 trận gần đây trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Man City vốn dĩ chỉ là “hổ giấy” tại sân chơi châu lục, vì vậy luôn rất yếu ớt khi phải xa nhà. Trong 14 trận sân khách tại Champions League từ trước tới nay, họ chỉ giành được 5 chiến thắng, 1 trận hòa và chịu tới 8 thất bại.
 
Rất phũ phàng nhưng NHM Man City cần phải chấp nhận thực tế rằng, họ chỉ là một tay mơ tại Champions League. Những nhiệm vụ như tại Nou Camp này là hoàn toàn quá sức với thầy trò HLV Pellegrini. Họ khó tránh khỏi một thất bại tan nát nữa tại Nou Camp đêm nay, chứ đừng nói tới việc làm gì nên chuyện!
 
THÔNG TIN
 
Barca: Montoya và Busquets chấn thương.
 
Man City: Clichy bị treo giò. Yaya Toure trở lại.
 
Theo châu Á, Barca thắng 3 và thua 2 ở 5 trận gần đây, Man City thắng 2 và thua 3 ở 5 trận vừa qua.
 
Theo châu Á, Barca thắng 2, hòa 1 và thua 2 ở 5 trận sân nhà gần đây, Man City thắng 2 và thua 3 ở 5 trận sân khách vừa qua.
 
Theo châu Á, Barca thắng 2, hòa 1 và thua 2 ở 5 trận gặp Man City gần đây.
 
Cả 12 trận gần đây của Barca và 7/8 trận vừa qua của Man City đều có bàn trong hiệp 1.
 
ĐẶC BIỆT
 
Trên 3 bàn
 
11/13 trận sân nhà gần đây của Barca đều có trên 3 bàn. Việc Man City phải dâng đội hình tấn công cũng là yếu tố khiến trận đấu có nhiều bàn. Điều này dễ tái hiện.
 
Barca thắng hiệp 1 theo châu Á
 
Man City thường xuyên nhập cuộc rất chậm trên sân khách. Họ không thắng trước giờ giải lao ở 5 chuyến xa nhà gần đây. Còn Barca đều thắng 3/4 trận vừa qua trong hiệp 1.
 
10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA BARCELONA
 
 
10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA MAN CITY
 
 
CON SỐ
 
1 Man City chưa từng lọt vào tứ kết Champions League, còn Barca đang hướng tới kỷ lục 8 mùa vào tứ kết liên tiếp.
 
5 Man City cùng thua 5 và thắng 5 trận trong 13 trận của năm 2015, còn lại là 3 trận hòa.  
 
6 Tiền đạo Sergio Aguero của Man City ghi 11 bàn trong 10 trận Champions League gần đây, gồm 6 bàn mùa này.
 
8 Lionel Messi của Barca đã có 8 pha lập công tại Champions League mùa này, chỉ kém 1 bàn so với người dẫn đầu Luiz Adriano của Shakhtar.
 
ĐỐI ĐẦU
 
Man City vào cửa tử
 
Ở 6 trận làm khách tại Tây Ban Nha ở các cúp châu Âu trước đây, Man City phải chịu tới 4 thất bại, 1 trận hòa và chỉ giành được 1 chiến thắng. Trận thắng duy nhất của họ là ở Villarreal tại vòng bảng Champions League mùa 2011/12. Trong 4 thất bại trên có một diễn ra ngay tại Nou Camp ở vòng 1/8 Champions League mùa trước (1-2). Thành tích tiếp các đội bóng Anh của Barca tại sân chơi châu lục rất ấn tượng: 16 thắng, 11 hòa và 2 bại.
 
 
"Chúng tôi có tới 2 trận đấu rất tuyệt vời trong tuần này. Nhưng chúng tôi phải tập trung hết sức cho trận gặp Man City trước tiên, vì chiếc vé vào tứ kết Champions League là rất quan trọng" - HLV Luis Enrique (Barca)
 
"Ở lần đọ sức với Barca này, chúng tôi sẽ phải tấn công, và tấn công thật thông minh. Một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, đấy là điều tôi sẽ nói với các học trò" - HLV Manuel Pellegrini (Man City)
 
Trọng tài Rocchi, điềm lành của Barca
 
Barca còn giành được cả lợi thế về trọng tài ở trận này. Đây là lần thứ 4, vị trọng tài Gianluca Rocchi bắt chính các trận của Barca. Ở 3 trận trước, chiến thắng đều thuộc về đội bóng Catalan. Đó là các trận họ vượt qua Celtic 2-1 ở vòng bảng mùa 2012/13, Panathinaikos 3-0 tại vòng bảng mùa 2010/11 và Apoel Nicosia 4-0 tại vòng bảng mùa này. Trong khi đó, Rocchi từng bắt chính một trận của Man City tại các cúp châu Âu, đó là trận họ cầm hòa Real 1-1 trên sân nhà tại vòng bảng Champions League 2012/13.
 
 
Barca có thể mất Messi và Neymar nếu vào chung kết
 
Barcelona đang gặp phải vấn đề nan giải là có thể sẽ không có cả Lionel Messi lẫn Neymar nếu vào đến  trận chung kết Champions League mùa này. Theo kế hoạch, cuộc so tài đỉnh cao này phải tới ngày 6/6 mới diễn ra tại sân Olympia của Hertha Berlin. Trong khi đó, Copa America 2015 sẽ được khởi tranh vào ngày 11/6. Theo quy định của FIFA, các CLB phải trả các cầu thủ Nam Mỹ về dự giải đấu này chậm nhất là vào ngày 29/5. 
 
 
Kỷ lục chờ Barca
 
Barcelona sẽ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Cúp C1/Champions League có tới 8 lần liên tiếp lọt vào vòng tứ kết, nếu giành vé trước Man City đêm nay. Kể từ mùa 2007/08 tới nay, đội bóng Catalan đều ít nhất cũng vào vòng 8 đội xuất sắc nhất Champions League, trong đó có tới 6 mùa liên tiếp vào bán kết - đây chính là một kỷ lục của giải đấu. Barca còn 2 lần vào chung kết trong khoảng thời gian này và đều lên ngôi vô địch sau đó.
 
 
DỰ ĐOÁN: 3-1
 
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?
 
 
Theo Trần Hòa (Bongdaplus.vn)