Thế giới

Yêu đơn phương 8 năm không được đáp trả, người đàn ông đẩy cô gái qua ban công tầng 19

Một tình yêu đơn phương kéo dài 8 năm trời cuối cùng kết thúc bi kịch bằng cái chết của cô gái trẻ.

Một tình yêu đơn phương kéo dài 8 năm trời cuối cùng kết thúc bi kịch bằng cái chết của cô gái trẻ.

Yêu đơn phương 8 năm không được đáp trả, người đàn ông ném cô gái qua ban công tầng 19 - Ảnh 1.

Hung thủ điên tình không được đáp trả tình cảm nên đã giết chết mối tình đơn phương của mình (Ảnh: Internet)

Anh cho biết đã yêu say đắm nạn nhân từ hồi còn còn học chung thời phổ thông. 8 năm ròng rã, anh luôn chung thủy với mối tình đơn phương này không hề thay đổi. Ngay cả khi anh đi du học Mỹ 2 năm xa cách, anh và nạn nhân vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi thăm nhau và cập nhật tình hình cuộc sống của nhau.

Yêu đơn phương 8 năm không được đáp trả, người đàn ông ném cô gái qua ban công tầng 19 - Ảnh 2.

Người mẹ đau khổ ôm tấm thẻ nhân viên của con gái trong suốt quá trình xử án (Ảnh: Internet)

Trong suốt những năm theo đuổi, người đàn ông này đã mua rất nhiều quà tặng có giá trị cho cô gái, từ túi xách hàng hiệu đến những trang sức xa xỉ nhưng chưa một món quà nào có thể làm động lòng cô gái xinh đẹp. Cô gái này vẫn nói với anh rằng cần thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn mới có thể nghĩ đến chuyện tiến đến xa hơn.

Được lời như cởi tấm lòng, người đàn ông rất hy vọng vào câu nói đó nên bỏ hết tất cả tương lai và cuộc sống bên Mỹ để trở về Hàng Châu ở bên cạnh người mình yêu vào hồi tháng 2. Anh và cô gái, cùng với một người bạn đồng nghiệp nữ của cô đã thuê một căn hộ 3 phòng ngủ để ở chung. 

Yêu đơn phương 8 năm không được đáp trả, người đàn ông ném cô gái qua ban công tầng 19 - Ảnh 3.

Nạn nhân là một cô gái vui vẻ, khả ái, theo lời kể của những người quen biết (Ảnh: Internet)

Không ngờ mọi việc không được như mong đợi. Đầu tháng 3 vừa qua, sau khi cô gái về quê ăn cưới trở lại thì hung thủ vô tình phát hiện ra tấm hình cô chụp chung với một người đàn ông khác được để đầu giường. Anh cảm thấy tức giận tột độ.

Anh cho biết, những năm vừa qua, nạn nhân chưa từng một lần cho phép anh được chụp hình chung. Ý định giết người cũng bắt đầu nhen nhóm từ đó. Anh lên mạng kiếm những từ khóa như “tự sát”, “nhảy lầu”, “giết người có chủ ý” để tìm hiểu và chuẩn bị tâm lý cho bản thân. Hung thủ khai nhận, vốn dĩ anh muốn được chết cùng người yêu cuối cùng lại thấy sợ hãi nên nghĩ rằng nếu giết chết cô gái trước, anh cũng sẽ chết khi bị tuyên án tử hình. 

Yêu đơn phương 8 năm không được đáp trả, người đàn ông ném cô gái qua ban công tầng 19 - Ảnh 4.

Khu chung cư nơi nạn nhân bị đẩy xuống từ tầng 19 (Ảnh: Sina)

Đến cuối tháng 3, sự việc càng tệ hơn khi một lần, anh nghe lén nạn nhân nói chuyện và biết được nạn nhân ghét bỏ mình như thế nào.

“Tôi nghĩ cô ấy đang nói chuyện với người đàn ông kia. Cô ấy kể về tôi và nói rất ghét tôi”.

Đau khổ, giận dữ và tuyệt vọng, cả đêm đó người đàn ông này không thể nào chợp mắt nổi. Đợi đến trời sáng, thấy cửa phòng cô gái không khóa, anh đã lao thẳng vào phòng cô gái, khóa trái cửa lại rồi đẩy cô ra ngoài ban công.

“Từ phòng ra ban công khoảng 5 giây. Lúc bị tôi đẩy ra, cô ấy không hề chống cự, có lẽ vì nghĩ rằng tôi không dám làm gì. Đến khi tôi nhấc cô ấy lên, đẩy ra khỏi ban công thì cô ấy mới bắt đầu la hét và chống cự”.

Biết được mình đang trong tình thế nguy kịch, cô gái ra sức bấu víu vào lan can và hét lên gọi bạn cùng nhà. Người bạn kia nghe thấy đã chạy vào đập cửa nhưng cửa đã bị khóa chặt. Vài giây sau, cửa bật mở ra, người đàn ông điềm tĩnh bước ra, mặt lạnh tanh khi được hỏi cô gái kia đâu. Anh trả lời ngắn gọn: “Tôi đẩy khỏi ban công rồi”.

Người bạn cùng phòng quá sợ hãi, cô bỏ chạy ra khỏi căn hộ, lập tức báo cảnh sát và trốn trong phòng bảo vệ cho đến khi các lực lượng chức năng đến hiện trường.

Yêu đơn phương 8 năm không được đáp trả, người đàn ông ném cô gái qua ban công tầng 19 - Ảnh 5.

Hung thủ trong phiên toàn xét xử (Ảnh: Internet)

Trong quá trình xét xử, hung thủ cho biết mình sẵn sàng trả giá và bồi thường cho gia đình cô gái. Ngoài khoản tiền bồi thường thiệt hại cho cái chết của con mình, gia đình nạn nhân còn đòi thêm 10 triệu nhân dân tệ để bù đắp nỗi đau tinh thần. Một người anh họ của cô gái cho biết:“Không phải chúng tôi thật sự cần tiền, 10 triệu này chỉ là để giúp hạ cơn giận của gia đình mà thôi”.

Trong phiên tòa hòa giải, hung thủ và gia đình nạn nhân có những yêu cầu khác nhau, không thể đi đến thỏa thuận chung. Phiên tòa được dời đến một ngày khác để xét xử. Hiện tại hung thủ vẫn chưa bị kết án chính thức.

Theo Đinh Hương (Trí Thức Trẻ)