Thế giới

Xót xa cảnh vợ kéo lê chồng giữa bệnh viện

Một người vợ tuyệt vọng đã cố gắng kéo người chồng ốm yếu của mình dọc hành lang bệnh viện sau khi các nhân viên y tế nói với họ không còn chiếc cáng nào.

Một người vợ tuyệt vọng đã cố gắng kéo người chồng ốm yếu của mình dọc hành lang bệnh viện sau khi các nhân viên y tế nói với họ không còn chiếc cáng nào.

Diễn biến sự việc

Người chồng Srinivasa Chary (45 tuổi) mắc các triệu chứng về viêm dạ dày. Vợ anh, Sree Vani (40 tuổi), đã gọi xích lô để đưa chồng tới sảnh bệnh viện.

Cô đã yêu cầu các nhân viên y tế mang một chiếc cáng hoặc xe đẩy tới để cô có thể đưa chồng mình lên phòng khám ở tầng hai.

“Tôi đã đề nghị một vài người đưa anh ấy lên tầng nhưng họ nói không có người”, Vani nói. “Sau đó, tôi đã hỏi mượn một chiếc cáng nhưng họ không đưa cho tôi vì họ nói không còn chiếc nào”.

Khi chồng cô đau quằn quại và không thể đứng vững được nữa, Vani không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo chồng tới gặp bác sĩ.

Chứng kiến cảnh Vani ra sức để đưa chồng lên tầng hai, đám đông hiếu kỳ, bao gồm cả người quay lại clip này, chỉ đứng nhìn. Không một ai ra tay giúp đỡ họ.

Nhân viên hành chính bệnh viện, bác sĩ Mallikharjun nói ông sẽ tìm hiểu về vụ việc và tiến hành kỷ luật những người chịu trách nhiệm về hành vi vô nhân đạo này.

Ông cũng thừa nhận chỉ biết tin sau khi xem đoạn clip trên mạng.

Vani cho biết chồng cô đã bị liệt sau một cơn đột quỵ. Trước đó, anh từng làm nhân viên bảo vệ tại Hyderabad.

Theo Sầm Hoa (VietNamNet)