Thế giới

Xót xa cảnh thân nhân đau đớn tiễn biệt các nạn nhân vụ giẫm đạp 35 người chết

Những tiếng khóc thất thanh, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má người thân các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ giẫm đạp đêm giao thừa khiến 35 người chết ở Trung Quốc.

Những tiếng khóc thất thanh, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má người thân các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ giẫm đạp đêm giao thừa khiến 35 người chết ở Trung Quốc.

Sự việc diễn ra vào trước thời điểm giao thừa 25 phút, vào khoảng 23h35’ ngày 31/12/2014, một đám đông người đã chen lấn nhau nhặt tiền được vứt từ tầng 3 một tòa nhà ở khu vực Bund (Thượng Hải). Vụ việc đã trở nên nghiêm trọng khi an ninh không được đảm bảo, dòng người chen lấn, giẫm đạp nhau dẫn tới thảm họa chết người hàng loạt.
 
 
 
Những thân nhân khóc nấc trong nghẹn ngào.
 

Ngay sau khi sự việc diễn ra, các cảnh sát và xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt. Các nạn nhân đã được đặt ra một khu vực riêng để xác định danh tính cũng như đưa số bị thương vào bệnh viện. Theo báo cáo của giới chức trách, có 35 người chết cùng 40 người bị thương do vụ tai nạn thương tâm trên.

Người nhà của các nạn nhân đã nhanh chóng tới xác định danh tính và hình ảnh tại sở cảnh sát. Sự việc đã khiến không ít người cảm thấy thương tâm và lên án cho một hành động đùa dại của một ai đó khi ném tập tiền giả xuống.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi, những tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Tối ngày đầu năm mới, người dân Trung Quốc đã mang nến và hoa đến tưởng nhớ cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại hiện trường vụ việc.

Cảnh sát vẫn tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.
 
 
 
Nhiều người vẫn chờ đợi xác định danh tính của người chết.
Chàng trai trẻ này tiết lộ hình ảnh bạn gái của anh bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tối giao thừa.
 

Người thân tới xác nhận danh tính và hình ảnh của người chết tại sở cảnh sát.

Những người bị thương được đưa vào bệnh viện.
 
 
Nến và hoa tưởng nhớ các nạn nhân.
 
 
 
Đêm giao thừa hàng trăm ngàn người dân tập trung tại khu vực Bund (Thượng Hải) để đón giao thừa.

Xe cứu thương phải chen lấn vào giữa dòng người.

Những người bị thương và thiệt mạng được đưa sang một góc (bên trái).

Cảnh sát phải dùng ghế để chắn dòng người quá đông.

 
 
Hiện trường tan hoang nơi xảy ra sự việc.
 
>> Truy nguyên nhân vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Thượng Hải
>> Sau thảm họa giao thừa, Thượng Hải cấm vui chơi toàn thành phố
>> Vụ giẫm đạp ở Thượng Hải: "Có người rải "USD" khiến dân chen nhau đến chết"
>> Hiện trường vụ giẫm đạp khiến 35 người chết ở Trung Quốc
>> Dẫm đạp trong đêm giao thừa, ít nhất 35 người chết ở Trung Quốc
 
Theo Mai Linh (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)