Thế giới

'Vừa mở cửa nước tràn vào nhà, ra tới đường nước sâu đến cổ'

Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 100 năm qua tại bang Kerala - Ấn Độ đã khiến ít nhất 324 người thiệt mạng trong vòng 9 ngày và hơn 200.000 người mất nhà cửa.

'Vừa mở cửa nước tràn vào nhà, ra tới đường nước sâu đến cổ'
Người dân được giải cứu bằng trực thăng. Ảnh: Reuters

Theo lời các quan chức ngày 17-8, số lượng thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên khi những cơn mưa lớn đẩy mực nước lên cao hơn. Thủ hiến bang Kerala Pinarayi Vijayan đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía quân đội để tăng cường nỗ lực cứu hộ.

"Tại một số khu vực, vận chuyển bằng máy bay là giải pháp duy nhất. Hàng ngàn người vẫn đang bị cô lập" - trích lời ông Vijayan.

Thủ hiến bang Kerala cho biết ông hy vọng quân đội có thể tăng cường hỗ trợ cho lực lượng cứu hộ. "Tôi đã nói chuyện với bộ trưởng quốc phòng sáng nay và xin tăng thêm trực thăng. Tôi dự định sẽ đưa thêm 11 chiếc trực thăng đến những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất" - ông Vijayan nói thêm.

Theo Cơ quan thời tiết Ấn Độ, bang Kerala có mưa nhiều hơn mức trung bình khoảng 1/3 trong mùa gió mùa năm nay. Ông Vijayan khẳng định đây là trận lũ tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ qua.

'Vừa mở cửa nước tràn vào nhà, ra tới đường nước sâu đến cổ' - 1
Người dân đứng trên mái nhà chờ được giải cứu. Ảnh: Reuters
'Vừa mở cửa nước tràn vào nhà, ra tới đường nước sâu đến cổ' - 2
Những ngôi nhà ngập trong biển nước. Ảnh: Reuters

Đài BBC đưa tin mùa gió mùa Ấn Độ bắt đầu từ tháng 6 nhưng số người chết ở bang Kerala đã tăng vọt trong vòng 24 giờ qua. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn đích thân đến vùng bị ảnh hưởng để quan sát và theo dõi tình hình.

Chính quyền bang Kerala cho biết rất nhiều nạn nhân thiệt mạng là do bị đất đá sạt lở đè trúng.

Dự kiến sân bay chính của bang Kerala sẽ bị đóng đến ngày 26-8 vì lượng mưa tiếp tục tăng và báo động đỏ được duy trì. Được biết, đây là sân bay quan trọng dành cho khách du lịch trong và ngoài nước nên việc đóng cửa có thể gây ra sự gián đoạn lớn.

Bà Krishna Jayan, một người dân may mắn thoát được trận lũ ở TP Cochin, kể bà đang ngủ ở nhà thì được bạn đánh thức. "Tôi mở cửa và nước tràn vào nhà. Khi chúng tôi bước ra đường, mực nước đã sâu đến cổ" - bà Krishna nói.

Theo lời bà, người dân địa phương đã cột dây dọc theo con đường để giúp mọi người vượt qua biển nước. Nhờ vậy, bà Krishna và bạn mới đến được một chiếc xe buýt và sống sót. Một người đàn ông 33 tuổi tên Shabbir Saheel nói ông phải cõng con gái 2 tuổi trên vai lội qua những con đường ngập lụt để đến nơi an toàn.

'Vừa mở cửa nước tràn vào nhà, ra tới đường nước sâu đến cổ' - 3
Ảnh: Reuters
'Vừa mở cửa nước tràn vào nhà, ra tới đường nước sâu đến cổ' - 4
Ảnh: Reuters

Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)