Thế giới

Vụ án rúng động Trung Quốc: Nghịch tử giết chết cha mẹ vì xin tiền không được, hạ sát 17 hàng xóm để che giấu tội ác

Một gã đàn ông đã thú nhận giết chết tổng cộng 19 người, trong đó có cả cha mẹ và 3 đứa trẻ nhỏ, khi xuất hiện trong phiên tòa tại khu vực Tây Nam Một gã đàn ông đã thú nhận giết chết tổng cộng 19 người, trong đó có cả cha mẹ và 3 đứa trẻ nhỏ, khi xuất hiện trong phiên tòa tại khu vực Tây Nam Trung Quốc ngày hôm qua (19/7).Trung Quốc ngày hôm qua (19/7).

Một gã đàn ông đã thú nhận giết chết tổng cộng 19 người, trong đó có cả cha mẹ và 3 đứa trẻ nhỏ, khi xuất hiện trong phiên tòa tại khu vực Tây Nam Trung Quốc ngày hôm qua (19/7).

Vụ án rúng động Trung Quốc: Nghịch tử giết chết cha mẹ vì xin tiền không được, hạ sát 17 hàng xóm để che giấu tội ác - Ảnh 1.

Yang Qingpei (giữa) tại cơ quan điều tra.

Lo sợ hành vi giết người bị bại lộ, gã thanh niên dã man đã tiếp tục ra tay hạ sát thêm 17 người hàng xóm, sau đó lẩn trốn tới Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Theo hồ sơ của tòa án, hung khí mà Yang sử dụng là một chiếc cuốc.

Có mặt tại tòa án, Yang đã thú nhận toàn bộ hành vi dã man mà mình gây ra, đồng thời, y cũng gửi lời xin lỗi tới thân nhân của các nạn nhân đã chết.

Vào ngày hôm qua (19/7), tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cho tội ác tày trời của gã thanh niên này.

Theo truyền thông phương tây, khi kinh tế tăng trưởng nhanh chóng và sự chênh lệch giàu nghèo ngày một rõ rệt, các vụ án bạo lực cũng ngày một gia tăng tại Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây.

Theo Trang Đỗ (Thời Đại)