Thế giới

Video cuối cùng của nạn nhân vụ xả súng ở hộp đêm Mỹ

Đoạn video gửi qua Snapchat của Amanda Alvear mở đầu bằng cảnh cô và bạn bè đang vui vẻ trong tiếng nhạc, rồi kết thúc là những tiếng súng nổ dồn dập.

Đoạn video gửi qua Snapchat của Amanda Alvear mở đầu bằng cảnh cô và bạn bè đang vui vẻ trong tiếng nhạc, rồi kết thúc là những tiếng súng nổ dồn dập.

Đêm 11 đến rạng sáng 12/6 theo giờ địa phương, Alvear đang cùng bạn bè ở trong hộp đêm Pulse. Cô sử dụng ứng dụng Snapchat để gửi một đoạn video về không khí nhộn nhịp ở hộp đêm cho một số người.

Video cuoi cung cua nan nhan vu xa sung o hop dem My hinh anh 1
Amanda Alvear, một trong 49 nạn nhân của vụ xả súng tại hộp đêm tại Orlando. Ảnh:ABC

Trong video cuối cùng của Alvear vừa được người thân công bố, ít nhất 16 tiếng súng nổ dồn dập xen lẫn tiếng nhạc xập xình ở cuối đoạn phim.

Mercedez Flores, một trong những người bạn đi cùng Alvear, cũng không sống sót sau thảm kịch.

Em gái của Alvear, Ashley Velez, viết lời thương tiếc trên mạng xã hội rằng: "Hai tâm hồn xinh đẹp đã bị tước đoạt quá sớm. Chị gái tôi Amanda ở bên người bạn thân nhất Flores. Mọi người sẽ rất nhớ hai chị".

Theo gia đình Flores, cô gái 26 tuổi thường xuyên đến hộp đêm Pulse cùng Alvear vào mỗi cuối tuần. "Con bé rất cởi mở và có nhiều bạn", người chị dâu Nancy Flores nói.

Rạng sáng 12/6, nghi phạm Omar Mateen, 29 tuổi, mang súng tiến vào hộp đêm Pulse của người đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida rồi bắn loạn xạ làm ít nhất 49 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo cảnh sát, khoảng 320 người có mặt trong hộp đêm lúc vụ xả súng xảy ra. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Mateen đã tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) và tổ chức này cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nói họ chưa tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa hung thủ tại Orlando với IS, cho rằng hắn là phần cử cực đoan trong nước bị các nhóm Hồi giáo kích động.

Theo Minh Anh (Zing.vn)