Thế giới

Vén bức màn bí ẩn của "thỏa ước với ma quỷ"

Tuyên bố đồng ý trả lời các câu hỏi do giới chức tư pháp đưa ra của "bố già" mafia khét tiếng Toto Riina được coi là đòn chí mạng đối với những hoạt động mờ ám đã và đang diễn ra tại Italy.

Tuyên bố đồng ý trả lời các câu hỏi do giới chức tư pháp đưa ra của "bố già" mafia khét tiếng Toto Riina được coi là đòn chí mạng đối với những hoạt động mờ ám đã và đang diễn ra tại Italy.

Đây là vụ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tư pháp Italy, bởi trong số 178 nhân chứng được triệu tập có cựu Tổng thống Giorgio Napolitano, Chủ tịch Thượng viện Pietro Grasso, những người từng giữ vai trò công tố viên chống mafia. Và lời khai của Toto Riina sẽ giúp làm sáng tỏ những vụ việc có liên quan tới "thỏa ước với ma quỷ".

“Bố già” Toto Riina.
“Bố già” Toto Riina.

Viện Công tố Palermo (Thủ phủ đảo Sicily) muốn lấy lời khai của Toto Riina để chứng minh cho sự tồn tại của một "thỏa thuận chính thức" giữa các tổ chức mafia với các cơ quan công quyền sau những vụ ám sát, đánh bom do băng đảng Cosa Nostra tiến hành tại Sicily năm 1992.

Giới chức tư pháp Italy cho rằng, vụ việc kể trên ngoài vai trò của Toto Riina (bị bắt hơn 24 năm trước), còn có cựu Bộ trưởng Nội vụ Nicola Mancino, Tướng Mario Mori, những người từng chỉ huy đơn vị đặc nhiệm của Hiến binh (ROS) và một số chính trị gia khác.

Theo "thỏa ước với ma quỷ", vì bất lực trước làn sóng bạo lực đẫm máu do các tổ chức mafia tiến hành trên đảo Sicily, nhiều chính trị gia đã tìm cách tiếp cận với bọn tội phạm để thỏa thuận chấm dứt các vụ tấn công. Đổi lại, các tổ chức mafia nhận được một số đặc ân như giảm nhẹ chế độ biệt giam cho hơn 300 thành viên mafia bị giam tại các nhà tù…

Toto Riina được cho là kẻ đã ra lệnh ám sát (tháng 7-1992) và cái chết của 2 thẩm phán đi đầu trong cuộc chiến chống mafia là Giovani Falcone và Paolo Borsellino đã dấy lên làn sóng chống tội phạm trong cả nước. Bởi 2 thẩm phán này là những người không khoan nhượng với mafia và không chấp nhận thỏa hiệp với tội ác.

Hơn 24 năm trước (ngày 15-1-1993), Toto Riina bị bắt, kết thúc gần 20 năm lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Việc bắt Toto Riina được coi là đòn giáng mạnh vào Cosa Nostra, bởi đó là thời điểm chúng đang điên cuồng tổ chức các hoạt động khủng bố như ám sát thẩm phán, cảnh sát và những người dân dám lên tiếng chống lại mafia.

Toto Riina bị cáo buộc đã tiến hành các hoạt động tội ác chống lại công lý như đánh bom chuyến tàu từ Napoli đi Milan dịp Giáng sinh năm 1984, khiến 17 người chết và 267 người bị thương. Triều đại của Toto Riina kéo dài cho tới khi hắn bị bắt trong chiến dịch truy quét tội phạm của Chính phủ Italy.

Trong khi Toto Riina bị kết án tù chung thân vì những tội ác đã gây ra và có biệt danh La belva (Con quỷ), nhưng con gái út của hắn lại khá thiện lương. 15 năm sau khi Toto Riina bị bắt, con gái út của hắn là Lucia Riina lên xe hoa.

Và khi đó báo chí Italia đã khai thác sự kiện này như một cú sốc đối với những gia đình từng là nạn nhân của "bố già" Toto Riina. Có người còn tuyên bố, ai lấy con cái nhà Toto Riina sẽ trở thành tòng phạm và bị khinh ghét như những thành viên trong gia đình họ.

Mấy hôm trước (7-2), Cảnh sát Italy đã bắt 46 đối tượng thuộc nhóm tội phạm Casalesi, một trong những nhánh đầy quyền lực của băng đảng mafia Camorra. Và trong số những kẻ bị bắt có nhiều họ hàng của các ông trùm Camorra, kể cả con trai của Francesco Schiavone, ông trùm nhóm Casalesi đã bị kết án tù chung thân năm 2008.

Cảnh sát cho biết, những đối tượng bị bắt vì đã ép buộc nhiều chủ cửa hàng ở Naples và các vùng lân cận phải lắp thiết bị đánh bạc trên mạng bất hợp pháp của chúng, để thu lợi khủng - Casalesi lấy 60% lợi nhuận, phần còn lại thuộc về chủ quán bar và nhà hàng.

Casalesi là nhóm kiểm soát độc quyền các trò chơi đánh bạc trên mạng được cung cấp bởi DBG Poker, một công ty có trụ sở tại Anh bị cấm hoạt động ở Italy. Được biết, số lợi nhuận thu từ đánh bạc trên mạng được Casalesi dùng chu cấp hàng tháng cho gia đình của những ông trùm của chúng đang bị giam trong các nhà tù ở nước này.

Gần 2 năm trước (thượng tuần tháng 5-2015), Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano đã có mặt tại lễ khai trương đồn cảnh sát đặt tại biệt thự của Toto Riina. Và biệt thự này được đổi tên thành Trapassi và Bartolotta, những sỹ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong khi bảo vệ một thẩm phán bị mafia ám sát năm 1983.

Theo Tuệ Sỹ (Cảnh Sát Toàn Cầu)