Thế giới

Vẻ thất thần của người sống sót sau vụ xả súng đẫm máu Kenya

Những sinh viên sống sót của Đại học Garissa tại Kenya như vừa trải qua cơn ác mộng và chưa bình tĩnh trở lại sau vụ thảm sát ngày 2/4.

Những sinh viên sống sót của Đại học Garissa tại Kenya như vừa trải qua cơn ác mộng và chưa bình tĩnh trở lại sau vụ thảm sát ngày 2/4.
Một nữ sinh Đại học Garissa được đưa tới bệnh viện quốc gia Kenyatta ở thủ đô Nairobi của Kenya. Phiến quân al-Shabaab thân al-Qaeda bất ngờ bao vây và tấn công ngôi trường sáng 2/4 khiến 147 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương. Ảnh: Getty
 
Một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan. Nhân chứng cho hay phiến quân đã nổ súng, kích nổ bom vào khoảng 5h sáng 2/4 (giờ địa phương). Ảnh: Getty
 
Người đàn ông này may mắn thoát khỏi họng súng tử thần của nhóm khủng bố. Theo nhà chức trách Kenya, cảnh sát đã bắt một tay súng khi tên này đang trốn khỏi hiện trường. 4 tên khác đã bị tiêu diệt. Ảnh: Getty
 
Cô gái này là một trong số những người bị thương được chuyển lên máy bay tới thủ đô Nairobi. Sau vụ thảm sát, Tổng thống Uhuru Kenyatta của Kenya kêu gọi người dân bình tĩnh và hứa sẽ huy động lực lượng “đối mặt và đánh bại kẻ thù”. Ảnh: Barcroft Media
 
Xe chở những người may mắn ra khỏi ngôi trường bị tấn công. Một trong số đó không còn dép sau cơn hỗn loạn. Ảnh: AP
 

Khuôn mặt thất thần của 2 nữ sinh. Những gì vừa trải qua với họ giống như cơn ác mộng. Tuần trước, nhà chức trách Kenya cảnh báo al-Shabab đang lên kế hoạch tấn công vào các trường đại học để đáp trả hành động quân sự của nước này vào Somalia chống lại phiến quân. Ảnh: AP

 
Theo giới chức Kenya, hơn 70 người bị thương trong vụ xả súng của nhóm al-Shabab. Tổ chức khủng bố từng gây ra nhiều vụ tấn công tại quốc gia thuộc lục địa đen này, trong đó có thảm sát trung tâm thương mại Westgate năm 2013 khiến 67 người chết. Ảnh: US Today
 
>> Kinh hoàng vụ thảm sát tại trường đại học ở Kenya, 147 người chết



Theo Đ.Quyên (Zing.vn)