Thế giới

Ukraine: Phóng viên Nga bị bắn chết 'hồi sinh', phát biểu trên truyền thông

Arkady Babchenko, phóng viên người Nga được cho là bị sát hại tại thủ đô của Ukraine vào tối ngày 29/5 vừa qua, đã xuất hiện trong một buổi họp báo - Sputnik đưa tin.

Ukraine: Phóng viên Nga bị bắn chết 'hồi sinh', phát biểu trên truyền thông
Ảnh: Sputnik

RT dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, vụ ám sát phóng viên Nga Babchenko thực ra đã được lên kế hoạch từ trước để giúp người này tránh bị ám sát thật.

Thông báo về vụ án vào ngày hôm nay (30/5), đại diện cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) Sergey Gritsak cho biết ông Babchenko vẫn sống và khỏe mạnh.

Theo ông Gritsak, sau khi SBU nhận được thông tin tình báo cho thấy người phóng viên sắp bị thủ tiêu, tổ chức đã lên kế hoạch tạo "cái chết giả".

"Tôi muốn chúc mừng gia đình anh ấy, toàn thể chúng ta và cả thế giới. Chúc mừng Babchenko vì được sinh ra lần thứ ba," ông Gritsak viết trên Facebook.

"Sinh ra lần thứ ba" ám chỉ một bài viết của người phóng viên Nga, trong đó ông kể lại lần thoát chết trong gang tấc vài năm trước đây.

Sau khi có báo cáo về việc phóng viên Babchenko bị ám sát, nhiều quan chức Ukraine đã cáo buộc tình báo Nga đứng đằng sau vụ việc. 

Trên truyền thông, phóng viên Babchenko cho biết kế hoạch "chết giả" nằm trong chiến dịch của SBU nhằm ngăn chặn "những cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn" tại Ukraine.

"Theo như tôi biết, chiến dịch đã được chuẩn bị trong 2 tháng. Tôi mới tham gia 1 tháng trước. Họ làm việc rất chăm chỉ và thường xuyên liên hệ với tôi. Chúng tôi sắp xếp mọi kế hoạch. Và kết quả diễn ra như những gì mọi người biết," Babchenko nói.

Interfax dẫn lời Konstantin Kosachev, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Nga, cho biết kế hoạch giả chết là "một trong số hàng loạt hành động tung hỏa mù của chính quyền Ukraine nhằm vào Nga". Ông cũng tỏ ra bất bình vì phóng viên Babchenko đã đồng ý tham gia một cách tự nguyện.

Theo Tất Đạt (Soha/Thời Đại)