Thế giới

Tử vong do rơi từ tầng cao tại khách sạn của đoàn thể thao Singapore

Hàng loạt vận động viên của đoàn thể thao Singapore dự SEA Games 2015 đã tận mắt chứng kiến hình ảnh kinh hoàng khi một người đã rơi từ trên cao xuống tại khách sạn Swissotel The Stamford.

Hàng loạt vận động viên của đoàn thể thao Singapore dự SEA Games 2015 đã tận mắt chứng kiến hình ảnh kinh hoàng khi một người đã rơi từ trên cao xuống tại khách sạn Swissotel The Stamford.

Rất nhiều vận động viên Singapore khẳng định đã chứng kiến vụ việc này. Có người thậm chí đang ngồi trong phòng riêng và chỉ kịp thấy một bóng người vụt qua khung cửa sổ.

Danh tính của nạn nhân hiện vẫn chưa được cảnh sát Singapore công bố, chỉ biết rằng đây là một người đàn ông 33 tuổi. Ông đã lìa đời lập tức sau khi tiếp xúc với mặt đất. Thi thể của ông rơi xuống ngay bên ngoài cửa hàng McDonald bên ngoài tầng trệt khách sạn.

Vận động viên điền kien Calvin Kang là một trong những nhân chứng của vụ việc này. Anh đã trông thấy bóng người rơi bên ngoài cửa sổ phòng khách sạn và nhoài ra xem. “Tôi đã nhìn thấy kết cục sau cùng. Không đẹp đẽ chút nào” – Kang hồi tưởng.

Kình ngư Dylan Koo, vận động viên mới chỉ 16 tuổi, cũng đã chứng kiến sự việc. Khi ấy, anh đang đứng bên ngoài cửa hàng cà phê Starbucks cùng hai nữ vận động viên khác. Họ khẳng định đã không thể nhìn vào hậu cảnh và nhanh chóng rời khỏi khu vực hiện trường do sợ hãi.
 

Hiện trường vụ việc đã được phong tỏa

 
Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp một sự việc tương tự xảy ra tại khách sạn Swissotel The Stamford chỉ trong 4 ngày. Ngày 30/5 vừa qua, đã có một người phụ nữ 59 tuổi mang quốc tịch Australia tử vong do ngã từ tầng 60 xuống.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cảnh sát Singapore điều tra. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định do có chủ đích của nạn nhân (nhảy lầu tự tử) hay tai nạn.

Theo Vu Chân (Thethaovanhoa.vn)