Thế giới

Tự tử không thành, người đàn ông bị rơi sạch quần áo

Câu chuyện hi hữu xảy ra ở Đông Quan, Trung Quốc thật đúng là dở khóc dở cười.

Câu chuyện hi hữu xảy ra ở Đông Quan, Trung Quốc thật đúng là dở khóc dở cười.

Tự tử không thành, người đàn ông bị rơi sạch quần áo - Ảnh 1.
Người đàn ông này bị mắc kẹt vào lan can bệnh viện khi đang cố tự tử.

Theo NetEase, người đàn ông này họ Lý, 30 tuổi và đang phải điều trị tại một bệnh viện ở Đông Quan vì chứng rối loạn cảm xúc sau khi ly dị vợ hơn 1 năm trước. 

Tự tử không thành, người đàn ông bị rơi sạch quần áo - Ảnh 2.
Người ta thấy anh treo lủng lẳng mà không có bất kỳ mảnh vải nào che thân.

Anh Lý đã cố gắng nhảy khỏi toà nhà tự tử. Anh ta bị bắt gặp khi đang treo lủng lẳng bên ngoài lan can bệnh viện, trong hoàn cảnh không mảnh vải che thân. Rất nhiều người đã nhanh chóng có mặt ở đó và gọi đội cứu hoả. 

Tự tử không thành, người đàn ông bị rơi sạch quần áo - Ảnh 3.
Ngay lập tức, đội cứu hoả đã có mặt kịp thời.

Trong khi đó anh Lý cố gắng vặn vẹo, xoay xở để thoát ra khỏi đống quần áo lùng bùng, mắc vào thành lan can nhưng bất thành. Cuối cùng lính cứu hoả phải cắt những thanh sắt đó và đưa anh ta vào bên trong an toàn.

Thật sự mạng sống rất quý báu, chúng ta không nên vì những căng thẳng hay cảm xúc tiêu cực mà đánh đổi cuộc sống của mình. Thật may anh Lý không xảy ra chuyện gì nguy kịch, có lẽ anh ta nên cảm ơn thành lan can và đống quần áo bị mắc vào đó của mình.

Tự tử không thành, người đàn ông bị rơi sạch quần áo - Ảnh 4.
Họ phải cắt thành lan can để kéo anh ta lên.
 
Tự tử không thành, người đàn ông bị rơi sạch quần áo - Ảnh 5.
Người đàn ông đã vào bên trong an toàn mà không có bất kỳ vết thương nào.
 
Tự tử không thành, người đàn ông bị rơi sạch quần áo - Ảnh 6.
Đây có lẽ là bài học anh ta phải ghi nhớ suốt đời: không nên đánh đổi mạng sống chỉ vì những cảm xúc tiêu cực và phải cảm ơn lan can bệnh viện cũng như đống quần áo của mình.

 

Theo Ngọc Vũ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)