Thế giới

TT Trump phá vỡ truyền thống nuôi chó hơn 120 năm qua ở Nhà Trắng

Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên không nuôi chó trong 120 năm qua với lý do ông không đủ thời gian để chăm sóc thú cưng của mình.

Khi ca sĩ kỳ cựu Barbra Streisand có buổi phỏng vấn với tờ Los Angeles Times tháng 11/2018, bà liên tục nêu lên một câu hỏi vốn đã râm ran trong đa số người Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump tiếp quản Nhà Trắng.

"Làm thế nào mà một tổng thống lại không nuôi một chú chó? Ông ấy là tổng thống đầu tiên trong 120 năm qua không có con chó nào trong Nhà Trắng", Los Angeles Times dẫn lời nữ ca sĩ Streisand.

Không có thời gian nuôi chó

Sau một thời gian dài, cuối cùng Tổng thống Trump cũng có câu trả lời cho công chúng về sự thật là ông không nuôi chó, loài vật vốn được coi là người bạn không thể thiếu đối với nhiều gia đình Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung.

Trong chuyến vận động chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 tại El Paso, một khu vực gần đường biên giới với Mexico tại bang Texas, đám đông người ủng hộ đã hỏi liệu ông chủ Nhà Trắng có dành tình cảm yêu mến cho loài chó không.

"Tôi sẽ chẳng phiền nếu có 1 hoặc 2 con chó, nhưng thú thực, tôi không có thời gian rảnh. Trông sẽ thế nào nếu người ta bắt gặp tôi đi dạo trên bãi cỏ Nhà Trắng bên một con chó?", Tổng thống Trump nói.

TT Trump phá vỡ truyền thống nuôi chó hơn 120 năm qua ở Nhà Trắng
Ông Trump và chú chó thắng cuộc thi Westminster Kennel Club Dog năm 2015. Ảnh: Washington Post.

Đám đông người ủng hộ tại El Paso đồng loạt đứng lên và vỗ tay ủng hộ ý tưởng Tổng thống Trump nuôi vài con chó săn trong Nhà Trắng. Nhiều người cho rằng việc nuôi chó sẽ có tác dụng tốt về mặt hình ảnh chính trị. Tuy nhiên, sự nhiệt thành của người ủng hộ không thuyết phục được nhà lãnh đạo nước Mỹ.

"Tôi không biết, tôi thấy không hay cho lắm, như thế có chút giả dối với tôi. Đó không phải là mối quan hệ tôi thường có với những người ủng hộ mình", Tổng thống Trump tuyên bố.

Từ đám đông, một số người hét lên rằng cựu tổng thống Barack Obama cũng từng nuôi chó trong thời gian tại vị. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đáp lại một cách thờ ơ và nhanh chóng quay lại chủ đề an ninh biên giới, vấn đề bao trùm chương trình nghị sự tại Texas của ông.

Từng có những nỗ lực thuyết phục ông Trump nuôi chó. Một tháng sau khi đắc cử tổng thống, nhà từ thiện Lois Pope tại Florida đã ngỏ ý tặng ông Trump một chú chó Goldendoodle có tên Patton.

"Chú chó rất hợp với ông tổng thống", Lois nói với Washington Post. Cậu con trai 10 tuổi Barron của tổng thống Trump được cho là đã òa khóc vì xúc động khi được xem ảnh chú chó Patton.

Thế nhưng, 2 năm sau ngày lời đề nghị về chú chó Patton không nhận được hồi đáp, Nhà Trắng vẫn thiếu vắng tiếng sủa của những chú chó.

Truyền thống của các tổng thống Mỹ

Kể từ thời William McKinley năm 1897, các tổng thống Mỹ luôn có thời gian nuôi chó tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ của mình. Suốt 120 năm qua, việc những chú chó xuất hiện trong Nhà Trắng đã trở thành truyến thống được coi là đương nhiên, tới mức Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker từng bị coi là gặp bất lợi do ông bị dị ứng lông chó khi chạy đua tổng thống năm 2016.

Trong lịch sử, việc chỉ định "đệ nhất cẩu" là một động thái khơi gợi phản ứng tích cực từ công luận do chó là loài động vật được người dân Mỹ yêu mến. 

Truyền thống nuôi chó đã có từ thời George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Trong thế kỷ 20, những chú chó thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện kỷ niệm quốc gia của Mỹ.

Laddie Boy, một con chó giống Airedale, là thú cưng đầu tiên có chiếc ghế đặc biệt riêng cho mình tại cuộc họp nội các của Tổng thống Warren Harding. Con chó này cũng là "nhân vật" chủ trì lễ Lăn trứng Phục sinh tại Nhà Trắng năm 1923.

Năm 2016, hai chú chó Bồ Đào Nha Bo và Sunny thường xuyên được xuất hiện tại các sự kiện do Nhà Trắng tổ chức dưới thời tổng thống Barack Obama. Hai chú chó được yêu mến tới nỗi Nhà Trắng phải đưa cặp đôi này vào lịch làm việc chính thức.

TT Trump phá vỡ truyền thống nuôi chó hơn 120 năm qua ở Nhà Trắng - 1
Nhãn


Gia đình Tổng thống Obama và chú chó Bo. Ảnh: PBS.
Các cựu tổng thống Mỹ như Lyndon Johnson và George H. Bush được miêu tả là dành nhiều thời gian chơi đùa với những chú chó của mình. Đây là cách các lãnh đạo nước Mỹ lựa chọn để giảm căng thẳng và mệt mỏi khi phải đảm trách gánh nặng điều hành quốc gia.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump nhiều lần cho thấy ông không phải là người thích chó, nguyên nhân được cho là bởi ông có xu hướng sợ vi trùng.

Theo lời kể của người vợ cả Ivana, Tổng thống Trump từng có thời gian ngắn bị buộc phải chung sống với con chó giống Poodle có tên Chappy. "Mối duyên" bị ép buộc giữa người và chó đã diễn ra không suôn sẻ.

"Donald không phải là người thích chó. Mỗi khi ông ấy ở gần, Chappy sẽ sủa vào ông ấy liên tục", bà Ivana kể lại.

Tổng thống Trump cũng có thói quen so sánh những người bị ông coi là kẻ thù với chó, đặc biệt thường xuyên khi ông cáo buộc những người này có hành vi bất thường với răng nanh.

Ông Trump từng nói cựu chiến lược gia Stephen Bannon là "bị mọi người ném đá như một con chó". Ông cũng miêu tả một lãnh đạo công đoàn ở New Hampshire bị "đá ra khỏi cuộc tranh luận của đài ABC News như một con chó" năm 2016.

Nhiều chính trị gia, nhà báo danh tiếng khác cũng bị Tổng thống Trump so sánh với chó như Mitt Romney, Ted Cruz, David Gregory,....

Tuy nhiên, không phải lúc nào ông Trump cũng tỏ ra thù ghét với loài chó. Trong thời gian trước khi làm tổng thống Mỹ, ông Trump nhiều lần đón tiếp chú chó chiến thắng trong cuộc thi "Westminster Kennel Club Dog" tới thăm tòa tháp Trump ở Manhattan. 

Will Alexander, chủ sở hữu con chó Miss P chiến thắng cuộc thi năm 2015, cho biết ông Trump đã tiếp đón nồng nhiệt khi họ tới thăm. "Ông ấy ôm con chó suốt cuộc gặp, ông ấy chẳng phiền hà gì khi bộ lông của Miss P cọ lên bộ vest đắt tiền của mình".

Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)