Thế giới

Trump gọi sao khiêu dâm khởi kiện ông là 'mặt ngựa'

Tổng thống Mỹ gọi Stormy Daniels là "mặt ngựa" và dọa sẽ "truy" tới cùng sau khi thẩm phán ở Los Angeles bác đơn kiện của cô này.

Trump gọi sao khiêu dâm khởi kiện ông là 'mặt ngựa'
Tổng thống Mỹ Donald Trump và sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Ảnh: NY Post.

"Thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện của Stormy Daniels. Tuyệt vời, bây giờ tôi có thể truy theo mặt ngựa và luật sư hạng ba của cô ta tại bang Texas. Cô ta chẳng biết gì về tôi rồi, hoàn toàn lừa đảo!", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/10 đăng trên Twitter.

Thẩm phán tại thành phố Los Angeles trước đó cho rằng sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, đã bịa ra những lời đe dọa nhằm vào cô. "Tòa đồng tình với lời biện hộ của Trump, do những dòng trạng thái trên mạng xã hội của ông được cấu thành từ những lời nói cường điệu thường gặp trong nền chính trị Mỹ". Tòa cũng yêu cầu bên nguyên trả phí luật sư cho Trump.

Daniels đâm đơn kiện Tổng thống Mỹ sau khi Trump viết trên Twitter hôm 18/4 rằng câu chuyện về việc cô bị một người đe dọa để không tiết lộ về mối quan hệ tình cảm với ông là "hoàn toàn bịa đặt". Daniels cho rằng dòng tweet của Tổng thống Trump là "giả dối và mang tính phỉ báng".

Sau bài đăng mới nhất của Trump, sao khiêu dâm cũng đăng Twitter đáp trả. "Thưa quý vị, tôi xin giới thiệu về tổng thống của các bạn. Ngoài những thiếu sót của bản thân, ông ấy còn chứng tỏ sự thiếu năng lực, hận thù phụ nữ và thiếu kiểm soát bản thân trên Twitter. Có lẽ đó là thiên hướng của động vật. Trò chơi bắt đầu", Daniels viết.

Michael Avenatti, luật sư của Daniels cũng chỉ trích Trump là "kẻ ghét đàn bà đáng ghê tởm", "nói láo", làm ô nhục đất nước và gia đình. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Ryan Costello cũng cho rằng cách Tổng thống sử dụng ngôn từ trên Twitter sẽ khiến đàn ông nghĩ rằng họ được phép gọi phụ nữ bằng bất cứ biệt danh nào họ muốn.

Stormy Daniels bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông khi cô tuyên bố từng có mối quan hệ tình ái với Trump vào năm 2006, không lâu sau khi bà Melania, vợ ông, sinh cậu con trai Barron. Daniels cũng đang kiện Trump để xóa bỏ hợp đồng "bịt miệng" liên quan đến khoản tiền 130.000 USD được trả cho cô vào tháng 11/2016.

Cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, hồi tháng 8 nhận tội vi phạm quy định tài chính của chiến dịch tranh cử năm 2016, trong việc trả tiền cho một số phụ nữ để họ giữ bí mật về cáo buộc Trump ngoại tình với họ. Cohen nói ông làm theo chỉ đạo của "một ứng viên".

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)