Thế giới

Triệu phú Hong Kong bị bắt vì tạo ra 'cơn mưa' tiền trên phố

Wong Ching-kit tự nhận là Robin Hood, lấy tiền của người giàu chia cho người nghèo nhưng bị bắt vì gây mất trật tự công cộng.

Theo Shanghaiist, cảnh sát Hong Kong cuối tuần qua bắt giữ triệu phú Bitcoin Wong Ching-kit sau khi anh này tung tiền trên phố.

Chiều 14/12, cư dân của quận Sham Shui Po, một trong những khu phố nghèo nhất Hong Kong, bất ngờ nhìn thấy hàng trăm tờ tiền 100 đô la Hong Kong (12,8 USD) từ trên trời rơi xuống. Đám đông người dân đã tranh giành để lấy được càng nhiều tiền càng tốt.

Trong một video được đăng trên tài khoản Epoch Cryptocurrency, một người đàn ông mặc áo hoodie đen nói trước máy quay trước khi "cơn mưa" tiền bắt đầu rơi. Người này hỏi: "Liệu có ai tin rằng tiền rơi từ trên trời xuống không nào?".

Người đàn ông trên chính là Wong Ching-kit, doanh nhân kinh doanh tiền điện tử, hiện sở hữu trang Epoch Cryptocurrency và là triệu phú Bitcoin.

Trong video tiếp theo, Wong ngồi trong xe hơi sang trọng, tự mô tả mình là chúa trời, lấy của người giàu tặng cho người nghèo. Chiều 16/12, Wong bị cảnh sát bắt giữ khi đang phát hình trực tiếp với một đống tiền mặt trong tay. Wong bị buộc tội có hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.

Đồng thời, những người chơi tiền điện tử khác ở địa phương cũng tố cáo Wong là một kẻ lừa đảo.

Hiện chưa rõ chính xác bao nhiêu tiền rơi xuống đường phố Sham Shui Po hôm 14/12. Cảnh sát cho biết họ chỉ thu hồi được 6.000 đô la Hong Kong (770 USD) mặc dù trong một bài đăng trên Twitter, người ta cho rằng hàng trăm triệu đô la Hong Kong đã rơi xuống từ nóc tòa nhà cao tầng.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)