Thế giới

Tội lỗi của người sống sót: Người phụ nữ gieo mình xuống sông, kết thúc bi kịch khủng khiếp của hai chị em sau gần 2 thập kỷ

Tại sao cô có thể sống còn em gái mình thì không? Câu hỏi này vẫn luôn ám ảnh trong đầu của Becky kể từ sau sự việc hai chị em cô bị cưỡng bức bởi hai gã đàn ông bệnh hoạn. Và Becky cần phải tìm được câu trả lời cuối cùng.

Buổi tối ngày 24/9/1973, hai chị em gái cùng mẹ khác cha Becky Thomson Brown, 18 tuổi, và Amy Burridge, 11 tuổi, sống tại thành phố Casper, Wyoming, đã cùng lái xe đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ. Khoảng nửa tiếng sau, người mẹ nhận được điện thoại của Amy nói rằng lốp xe đã bị hỏng và hai chị em được hai người đàn ông tốt bụng cho đi nhờ xe về nhà. Đêm hôm đó, cả Becky và Amy đều không thể quay trở về.

Tội lỗi của người sống sót: Người phụ nữ gieo mình xuống sông, kết thúc bi kịch khủng khiếp của hai chị em sau gần 2 thập kỷ
Nhãn


Becky (18 tuổi) và Amy (11 tuổi) trong bức ảnh chụp cùng mẹ.

Sáng sớm hôm sau, một cặp vợ chồng lớn tuổi trong lúc ra bờ sông câu cá bỗng phát hiện một cô gái trẻ trong tình trạng hoảng loạn, toàn thân bầm tím, không mặc quần và đang nằm thoi thóp bên đường. Đó chính là Becky.

"Tôi đã bị cưỡng bức và bị chúng vứt từ cầu xuống, em gái của tôi cũng vậy", Becky nói.

Hóa ra hai người đàn ông tốt bụng mà Amy đề cập tới lại chính là những con ác thú. Chúng cố tình giăng bẫy hai chị em từ trước bằng cách đâm thủng lốp xe rồi giả vờ cho hai cô đi nhờ. Khi dụ được các nạn nhân lên xe, hai gã đàn ông bệnh hoạn đã uy hiếp Becky và Amy bằng dao nhọn. Chúng lần lượt cưỡng bức rồi vứt cả hai chị em Becky xuống cây cầu ở hẻm núi Fremont. Sau cú rơi từ độ cao hơn 33 mét cộng thêm những tổn thương vì bị cưỡng bức, cô bé Amy đã không thể sống sót nổi. Becky may mắn vượt qua nhưng điều mà cô phải đối mặt sau này mới thật sự đáng sợ.

Tội lỗi của người sống sót: Người phụ nữ gieo mình xuống sông, kết thúc bi kịch khủng khiếp của hai chị em sau gần 2 thập kỷ - 1
Nhãn


Becky và Amy đã bị cưỡng bức và vứt xuống từ cây cầu ở hẻm núi Fremont.

Trải qua quá trình điều tra, hai tên hung thủ sau đó được xác định là hai thanh niên sống trong khu vực, Ronald Kennedy, 27 tuổi, và Jerry Jenkins, 29 tuổi. Với tội ác khủng khiếp này, bọn chúng đã bị tuyên phạt tội tử hình, sau đó hạ xuống còn tù chung thân vào đầu năm 1977.

Cho dù kẻ ác đã bị trừng phạt nhưng ký ức và nỗi đau từ vụ tấn công năm xưa vẫn mãi mãi không thể nào xóa nhòa trong tâm trí của Becky. Cô luôn tự trách bản thân mình, dằn vặt với tội lỗi của người sống sót. Tại sao Amy phải chết? Tại sao cô vẫn còn sống? Những câu hỏi này đã ám ảnh Becky trong suốt nhiều năm trời mà cô không thể tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng.

Tội lỗi của người sống sót: Người phụ nữ gieo mình xuống sông, kết thúc bi kịch khủng khiếp của hai chị em sau gần 2 thập kỷ - 2

Tội lỗi của người sống sót: Người phụ nữ gieo mình xuống sông, kết thúc bi kịch khủng khiếp của hai chị em sau gần 2 thập kỷ - 3
Ngôi mộ chung của hai chị em Becky và Amy.

Ám ảnh tâm lý khiến cho Becky không bao giờ có thể tận hưởng được niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống. Cô từng kết hôn, sinh con nhưng rồi cũng ly hôn. Cô bắt đầu tìm đến men rượu và ma túy như một cách để quên đi thực tại. 

Nỗi đau của người còn sống, sự tra tấn tinh thần có lẽ còn dai dẳng và khủng khiếp hơn rất nhiều. Cuối cùng, Becky đã tìm ra được cách hóa giải điều khúc mắc trong lòng cô bấy lâu nay theo một cách tiêu cực nhất.

Ngày 31/7/1992, Becky cùng bạn trai đưa con gái 2 tuổi đi dạo. Cô lái xe đến khu vực hẻm núi Fremont, nơi chứng kiến bi kịch của hai chị em cô năm xưa. Trong lúc người bạn trai loay hoay cùng đứa trẻ trong xe thì bỗng nghe tiếng động rất lớn. Quay lại nhìn thì Becky đã rơi ra khỏi cầu từ lúc nào.

Ở lần rơi thứ 2 này, Becky đã không thể qua khỏi. Cảnh sát không xác định được là cô bị trượt chân té hay cố tình nhảy xuống, tuy nhiên gia đình Becky thì tin rằng cô đã chọn lấy cái chết là câu trả lời cho bản thân mình và như để "đền tội" với em gái Amy sau gần 2 thập kỷ.

Theo Đinh Hương (Helino)