Thế giới

Thứ trưởng Bolivia bị thợ mỏ biểu tình đánh chết

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes bị thợ mỏ đánh chết sau khi ông bị bắt cóc và nhiều khả năng đã bị tra tấn trong thời gian bị cầm giữ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes bị thợ mỏ đánh chết sau khi ông bị bắt cóc và nhiều khả năng đã bị tra tấn trong thời gian bị cầm giữ.

Cái chết của ông Illanes vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trong cuộc họp báo ở thủ đô Sucre tối 25-8, công tố viên Ramiro Guerrero cho hay không rõ thứ trưởng Bộ Nội vụ của họ còn sống hay đã chết. Tuy nhiên, giám đốc một đài phát thanh địa phương, ông Moises Flores, cho hay ông đã nhìn thấy thi thể của quan chức này.

“Thứ trưởng Illanes đã chết. Các đồng nghiệp nói với chúng tôi rằng ông ấy qua đời vì bị đánh đập” – ông Flores nói.

 Cảnh sát Bolivia được huy động để trấn áp người biểu tình. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Bolivia được huy động để trấn áp người biểu tình. Ảnh: REUTERS

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS
 
 
Hôm 25-8, ông Illanes, 56 tuổi, đến nói chuyện với những người biểu tình ở Panduro, cách TP La Paz khoảng 160 km.

Các cuộc biểu tình của thợ mỏ Bolivia biến thành bạo lực trong tuần này sau khi một con đường bị phong tỏa. Ít nhất 2 thợ mỏ đã thiệt mạng do trúng đạn của cảnh sát hôm 24-8. Chính phủ Bolivia thông báo 17 nhân viên an ninh bị thương trong các cuộc đụng độ.

Các cuộc biểu tình của thợ mỏ Bolivia biến thành bạo lực trong tuần này. Ảnh: REUTERS
Các cuộc biểu tình của thợ mỏ Bolivia biến thành bạo lực trong tuần này. Ảnh: REUTERS

Những người biểu tình yêu cầu chính phủ mở rộng quyền khai thác mỏ, được làm việc cho các công ty tư nhân và đại diện nghiệp đoàn lớn hơn.

Liên đoàn Hợp tác Khai thác mỏ quốc gia Bolivia (FENCOMIN), đồng minh mạnh mẽ của Tổng thống Evo Morales cánh tả, tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc biểu tình vô thời hạn sau khi cuộc đàm phán về luật khai thác mỏ bị thất bại.

Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)