Thế giới

Thủ lĩnh tối cao IS bắt taxi vàng tới Syria để thoát thân

Sau khi kêu gọi binh sĩ chiến đấu hết sức mình, thủ lĩnh IS quyết định rời khỏi nơi giao tranh vì sợ mất mạng.

Thủ lĩnh tối cao IS bắt taxi vàng tới Syria để thoát thân
Al-Baghdadi trong lần xuất hiện hiếm hoi năm 2014.

Một nguồn tin tình báo khẳng định thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố IS al-Baghdadi đã bỏ trốn khỏi thành phố Rawa, miền tây bắc Iraq, sau khi quân đội nước này tràn vào địa điểm trên.

Al-Baghdadi được cho là “đánh hơi thấy sự nguy hiểm” tại Rawa nên đã bắt một chiếc taxi màu vàng và bỏ trốn tới thành trì Deir Ezzor ở Syria, theo Daily Mail. Mục đích của việc dùng xe taxi là tránh bị quân đội Syria hoặc Iraq tình nghi. Thành phố Rawa đã được quân chính phủ Iraq chiếm lại toàn bộ chỉ sau một ngày giao tranh với quân khủng bố.

Hãng thông tấn Iraq viết: “Sau khi quân đội Iraq tới Rawa, al-Baghdadi nhận thấy sự nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở lại. Hắn đã bỏ trốn tới Syria trên một chiếc taxi màu vàng”. Trước đó, al-Baghdadi đã kêu gọi các binh sĩ của mình hãy chiến đấu dũng cảm ở Rawa. Tuy nhiên khi thấy tình hình không ổn, al-Baghdadi quyết định tự cứu mình.

Số phận của trùm khủng bố IS al-Baghdadi hiện nay vẫn là bí ẩn lớn. Cách đây vài tháng, Nga tuyên bố không kích và tiêu diệt thành công kẻ đứng đầu IS. Tuy nhiên sau đó, nhiều nguồn tin khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Al-Baghdadi sinh năm 1971 tại thành phố Samarra, Iraq và sau này thành một giáo sĩ. Thời điểm năm 2008, tên này bị bắt giam tại trại Bucca vì bị cáo buộc làm khủng bố cho nhóm al-Qaeda. Sau khi ra trại, tên này tập hợp lực lượng và tới mùa hè năm 2014 chính thức tuyên bố thành lập “Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS”.

Tháng 9 vừa qua, khủng bố IS cung cấp một đoạn audio dài 46 phút được cho là thực hiện bởi al-Baghdadi. Trước đó, lần cuối cùng hắn tuyên truyền khủng bố là tháng 11.2016, trong đó kêu gọi các phiến quân “khiến máu kẻ thù chảy thành sông”.

Hiện tại, phần lớn lãnh thổ mà IS kiểm soát đã được quân chính phủ chiếm lại. Nhóm khủng bố này hiện chỉ còn rải rác ở một số nơi tại Trung Đông.

Theo Quang Minh (Dân Việt)