Thế giới

Thủ lĩnh sừng sỏ của IS bất ngờ bị tóm tại sào huyệt Mosul

Một thủ lĩnh nổi tiếng sừng sỏ của nhóm khủng bố IS vừa bị các lực lượng an ninh Iraq tóm gọn tại thành phố Mosul, phía Bắc nước này trong bối cảnh nhóm khủng bố này đang cố hồi sinh.

Một thủ lĩnh nổi tiếng sừng sỏ của nhóm khủng bố IS vừa bị các lực lượng an ninh Iraq tóm gọn tại thành phố Mosul, phía Bắc nước này trong bối cảnh nhóm khủng bố này đang cố hồi sinh.

Thủ lĩnh sừng sỏ của IS bất ngờ bị tóm tại sào huyệt Mosul
Phiến quân IS

Cụ thể, tên thủ lĩnh này tên là Ebrahim Mesha'al Marei bị bắt dựa trên thông tin tình báo chính xác mà giới an ninh Iraq nhận được. 

Ngoài ra, một tên khủng bố sừng sỏ khác của IS sở hữu tên lửa chống tăng Kornet cũng bị tóm gọn ở miền bắc Baghdad.

Danny Makki, một chuyên gia Trung Đông nhận định, mối đe dọa từ IS vẫn đang tiếp diễn: "Cuộc chiến không kết thúc. Nó chỉ chuyển từ vị trí từ nơi này tới nơi khác. Bản đồ Syria cực kỳ phức tạp dựa trên quan điểm quân sự. IS chưa từng rời đi. Vì thế, vẫn có những khu vực mà chúng có thể hồi sinh. Cuộc chiến về cơ bản sẽ dịch chuyển đến vùng nông thôn ở cách xa Damascus và về phía Bắc".

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã công bố chiến thắng trước IS tháng 7.2017, nhưng các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn tại Thành phố Cổ Mosul.

Quan ngại IS hồi sinh dọc theo sông Euphrates ngày càng gia tăng. Các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ cũng cảnh báo chính quyền Trump không rút quân khỏi Syria và Iraq để ngăn IS hồi sinh.  

Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi biết rằng lực lượng Iraq không có khả năng cung cấp an ninh trong nước, và điều đó tạo cơ hội cho kẻ thù. Đây là nơi IS thực sự có khả năng ngóc đầu dậy".

Theo Phương Đăng (Dân Việt)