Thế giới

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động

Hành trình tìm kiếm từ khi cô bé mất tích đến khi tìm được xác chết của bé gái rồi cuối cùng là đưa sự thật ra ánh sáng là một hành trình dài, đầy nước mắt của sự đau buồn và căm phẫn cả từ phía gia đình và xã hội.

Câu chuyện về tội ác của kẻ giết người máu lạnh và tấn bi kịch của bé gái người Trung Quốc khi tuổi đời còn chưa vẹn 9 tuổi được ra mắt công chúng lần đầu trong cuốn  "Guilty As Charged: 25 Crimes That Have Shaken Singapore Since 1965" (Tạm dịch: "Tội ác giết người: 25 Vụ án gây rúng động Singapore kể từ năm 1965") xuất bản vào tháng 7 năm 2015 dưới sự hợp tác của trang The Straits Times và các Cơ quan Cảnh sát Singapore. Đã là quá khứ, thế nhưng đến nay, dư luận Singapore, dư luận Trung Quốc hay tất thảy những người từng đọc cuốn sách này vẫn nhắc đến nó với sự phẫn uất tột cùng. Hành trình tìm kiếm từ khi cô bé mất tích đến khi tìm được xác chết của em rồi cuối cùng là đưa sự thật ra ánh sáng là một hành trình dài, đầy nước mắt của sự đau buồn và căm phẫn cả từ phía gia đình và xã hội.

Huang Na (8 tuổi) là tên của cô bé người Trung Quốc đó và cũng chính là nạn nhân xấu số của vụ án giết người tàn nhẫn này.

Singapore – đất khách quê người, nơi cái chết chôn vùi ước mơ trở thành bác sĩ mới chỉ đang bắt đầu của cô bé 8 tuổi

Sinh ra và lớn lên trong một xã hội mà người ta nói "đội nón tri thức ngoại, mặc áo bằng cấp Tây", giống như hàng trăm, hàng nghìn bạn bè cùng trang lứa, rời quê hương Phúc Kiến, Huang Na được mẹ đưa tới Singapore với ước mong con gái sẽ có được một nền tảng giáo dục tốt hơn. Thương mẹ vất vả, ước mơ của cô bé là trở thành một bác sĩ giỏi để sau này có thể kiếm thật nhiều tiền và cho mẹ một cuộc sống đủ đầy. 2003, năm đó cô bé mới được 7 tuổi. Dù còn nhỏ nhưng do hoàn cảnh gia đình, mẹ Huang Na phải đi lại thường xuyên giữa Singapore và Phúc Kiến để chăm sóc cho đứa em gái cùng cha khác mẹ mới được tròn 11 tháng tuổi sống với cha dượng tại quê nhà, cô bé phải tự học cho mình cách sống độc lập và cách đối phó với những khó khăn trong những ngày không có mẹ ở bên cạnh.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động
Huang Na thường nghỉ ngơi trên chiếc giường tạm thời này tại Trung tâm mua sắm Pasir Panjang trong khi mẹ cô bé làm việc.

Để tiết kiệm tiền nhằm trang trải cho những khoản học phí đắt đỏ, Huang Na và mẹ lựa chọn sống cùng một số du học sinh khác trong một căn phòng nhỏ trên tầng thượng của tòa nhà Trung tâm mua bán Pasir Panjang. Mẹ của cô bé để có tiền cho con gái ăn học ở một trong những nơi có chi phí sinh sống thuộc vào hàng đắt đỏ như Singapore, đã xin vào làm nhân viên bán hàng ở một quầy bán rau củ. Những ngày mẹ về Phúc Kiến, Huang Na ở lại phòng với bạn bè, tự đi học, tự nấu ăn cho mình và tắm ở nhà vệ sinh công cộng. Đất khách quê người, những lúc chán nản hay không phải làm bài tập, phòng đấu giá chẳng mấy khi có người qua lại của Pasir Panjang trở thành chỗ vui chơi giải trí của riêng mình cô bé.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 1
Không khí đau buồn bao trùm đám tang của Huang Na, ai cũng không cầm được nước mắt trước sự ra đi đôt ngột của cô bé ngoan ngoãn, hiền lành lại rất chững chạc.

Cuộc sống của Huang Na ở xứ người sẽ cứ tiếp diễn như thế cho đến ngày 27 tháng 09 năm 2014, chỉ một ngày trước ngày sinh nhật lần thứ 8 của Huang Na, mẹ của cô bé phải trở về Trung Quốc để lo chuyện gia đình, để lại em với bạn bè trong 2 tuần.

Chiều ngày 10 tháng 10, nhớ mẹ, Huang Na gọi điện về nhà từ một bốt điện thoại công cộng. Em kể với mẹ về việc mình muốn mua một cuốn từ điển online rồi kể đến chuyện em đang tiết kiệm tiền để mua một đôi sandal mới.

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con kéo dài 6 phút, đó là 6 phút cuối cùng chị Madam Huang Shuying được nghe thấy giọng nói của con gái mình. Và hình ảnh về cô bé vừa tròn 8 tuổi mặc chiếc quần short bermuda cùng chiếc áo khoác denim màu xanh và đôi chân trần đứng bên bốt điện thoại là hình ảnh cuối cùng của Huang Na còn sống mà người ta còn nhớ.

Sự mất tích đầy bí ẩn và cuộc tìm kiếm trên diện rộng

Sự biến mất đột ngột của Huang Na được công khai chính thức lần đầu tiên trên các phương tiện truyền thông vào ngày 14 tháng 10, 4 ngày sau cuộc điện thoại của cô bé với mẹ và cũng là 4 ngày sau lần cuối cùng em được nhìn thấy xuất hiện ở một khu ăn uống cách Trung tâm Pasir Panjang gần 500 mét, lúc đó khoảng 1 giờ sáng.

Nhận được thông báo mất tích, các cơ quan cảnh sát địa phương đã ngay lập tức vào cuộc, đưa ra kêu gọi tìm kiếm trên diện rộng nhằm thu thập manh mối. Trong thông tin tim kiếm, cô bé học sinh của Trường Tiểu học Jin Tai, tức Huang Na, được mô tả là cao 1,2 mét với mái tóc ép thẳng và nhuộm màu xanh đậm.

Kết quả từ quá trình tìm kiếm, được biết, ông C.B.Lim, quản lý của một quá cà phê gần nơi Huang Na sinh sống và cũng là người đã tiếp xúc nhiều với cô bé, là một trong những nhân chứng cuối cùng nhìn thấy cô bé còn sống. "Khi con bé đi ngang qua quán, tôi đã hỏi nó sao không đi dép, thế nhưng con bé chỉ cười rồi đi", ông Lim cho biết.

Chị Madam Huang, mẹ của Huang Na, đã ngay lập tức quay trở lại Singapore sau khi nhận được tin con gái mất tích. Nỗi lo lắng của một người mẹ không tìm thấy con đã khiến chị Huang ngày đêm đi khắp đảo quốc sư tử để mong gặp lại con gái.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 2
Madam Huang đi khắp nơi để tìm tung tích con gái.

Đâu chị cũng tới, gặp ai chị cũng hỏi, chị rưng rưng nước mặt, đưa tấm ảnh có hình Huang Na cho người lạ, hết người này đến người khác chỉ với một hy vọng sẽ có ai đó đã nhìn thấy con bé hay đang che chở cho con bé. Có một lần năm mơ, chị Huang nhìn thấy bé Na bị giam trên một ngọn núi. Ngay lập tức, chị đã lặn lội lên đồi Bukit Timah và núi để Faber để tìm cô bé. Thế nhưng, mọi nỗ lực tìm con của chị đều kết thúc trong vô vọng.

"Tôi đã tìm con bé khắp mọi nơi, Clementi tới Geylang, từ Race Course Road tới Woodlands, bất cứ nơi nào mà tôi nghĩ con bé có thể đến, tôi đã thử, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về nó cả", chị Huang nói trong nước mắt và bất lực.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 3
Chị Huang Shuying tới tận đồi Bukit Timah để tìm con gái sau khi được cháu gái bảo rằng cô đã mơ thấy Hoàng Na bị giam trên một ngọn núi.

Sống một cuộc sống đơn giản, không tranh giành, không bon chen, không xúc phạm hay gây thù chuốc oán với bất cứ ai, chị Huang không thể ngờ lại có ai đó làm hại đến con gái mình. "Tôi không thể hiểu điều gì đang xảy ra với tôi và con bé. Tôi cũng không thể nghĩ ra bất cứ ai có thể làm điều xấu xa với con bé bởi từ trước tới nay, chúng tôi luôn sống tốt với mọi người, không xúc phạm hay xích mích với ai cả".

Cảnh sát địa phương đã lục soát toàn bộ những nơi Huang Na thường hay lui tới, kể cả Công viên West Coast Park và tòa nhà IMM. Thông báo tìm kiếm mất tích của cô bé cũng được dán với mật độ dày tại các bệnh viện và các công ty vận tải để tăng cơ hội tìm thấy cô bé.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 4
ComfortDelGro, hãng taxi nổi tiếng ở Singapore đã kêu gọi các tài xế của mình tham gia tích cực vào chiến dịch tìm kiếm cô bé Huang Na.

Vào thời gian đó, tin tức về vụ án mất tích của Huang Na đã phủ kín các mặt báo và phương tiện truyền thông. Hình ảnh về chị Huang, người mẹ tay ôm chặt những món đồ chơi, quần áo và tấm ảnh của con gái mình đi qua các con phố đông người qua lại với đôi mắt sưng húp vì nước mắt và miệng liên tục kêu gào cái tên "Huang Na" khiến người ta không cầm được xót xa.

Không chỉ các cơ quan cảnh sát có thẩm quyền, tham gia vào việc tìm kiếm Huang Na còn có rất nhiều các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức phi chính phủ tại Singapore, biến đây thành một trong những chiến dịch tìm kiếm người mất tích trên diện rộng.

Một doanh nhân nghỉ hưu và một người dân tại Singapore giấu tên đã tuyên bố tặng thưởng 15.000 đô la Mỹ cho bất cứ ai có thông tin hay manh mối về việc mất tích củu cô bé người Trung Quốc 8 tuổi. Tiếp đó, người sáng lập của Crime Library, một tổ chức tình nguyện chuyên tìm kiếm người mất tích, ông Joseph Tan cùng các thành viên khác đã thực hiện chiến dịch phát tờ rơi cho những người qua đường gần khu vực mà Huang Na biến mất.

Bên cạnh đó, tổng giám đốc của một công ty thiết kế website đã xây dựng riêng một trang web nhằm tập hợp thông tin về vụ án mất tích bí ẩn này. ComfortDelGro, hãng taxi nổi tiếng ở Singapore đã kêu gọi các tài xế của mình tham gia tích cực vào chiến dịch này...

Người "chú" Malaysia và những nghi vấn đầu tiên

Ngày 21 tháng 10, cơ quan cảnh sát Singapore đã tiết lộ bức ảnh về một người đàn ông được cho là có liên quan đến sự biến mất của Huang Na. Người đàn ông này có tên Penang-born Took Leng How, 22 tuổi tại thời điểm điều tra, và là một người gốc Malaysia.

Theo cảnh sát, Took là người khá thân thiết với Huang Na trong khoảng thời gian cô bé sống ở Singapore (cô bé gọi người này là "chú"), và đồng thời cũng là một trong những người cuối cùng nhìn thấy Huang Na. Tuy nhiên, anh ta đã biến mất sau 3 lần được cảnh sát triệu tập nhằm thu thập thông tin xoay quanh việc mất tích đột ngột của Huang Na. Trong lời khai với cảnh sát, Took nói rằng anh ta đã nhìn một nhóm gồm 4 người đã bắt cóc cô bé.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 5
Hình ảnh tên Took Leng How.

Mặc dù hộ chiếu tạm thời bị phong tỏa, nhưng cảnh sát cho biết, có thể Took đã vượt biên trái phép sang Malaysia.

Nghi vấn được đặt ra với người đàn ông với tên Took này, tuy nhiên chị Huang lại không tin anh ta có thể dính líu tới sự biến mất của con gái mình. "Tôi không tin anh ta là người bắt cóc Huang Na. Anh ta không có lý do gì để làm điều đó cả, chúng tôi là những người thân quen với nhau. Took rất thích con bé, anh ta luôn mua đồ ăn cho con bé và chưa bao giờ tôi thấy anh ta đưa con bé ra khỏi chợ. Tôi tin Took sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến con bé", chị Huang nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Trở về quê hương của Took, cảnh sát Singapore đã thu thập được một vài thông tin từ phía người thân của anh ta.

Cha ruột của Took, một người đàn ông 52 tuổi lúc bấy giờ đang bán đồ ăn nhanh tại quán cà phê nhỏ của gia đình, trả lời với truyền thông Malaysia rằng con trai thứ 2 của ông ta, tức Took, đã gọi điện về cho ông ấy và nói rằng anh ta không bắt cóc đứa trẻ nào hết. "Nó chạy trốn khỏi Singapore chỉ bởi vì nó không thể chịu nổi áp lực từ phía cảnh sát".

Chị You Li, vợ của Took, đang sống cùng bố chồng, cũng khai rằng Took đã gọi cho chị và nói rằng anh ta đang ở Johor, việc mất tích của Huang Na không liên quan đến anh ta. "Chồng tôi, anh ấy nói rằng trong lần cuối cùng nhìn thấy Huang Na, anh ấy đã cho cô bé 2 quả xoài và đưa nó về nhà".

Còn em trai của Took nói rằng Took là một người anh nhút nhát và rằng anh ta sẽ không có đủ can đảm để mượn tiền hay gây gổ với người khác chứ chưa nói đến việc là bắt cóc một đứa trẻ.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 6
Cuộc tìm kiếm Huang Na chấm dứt khoảng ba tuần sau khi cô bé mất tích.

Sau 9 ngày bỏ chốn khỏi Singapore, Took đã đến tự thú tại cơ quan cảnh sát địa phương ở Penang, Malaysia. Người đàn ông này sau đó đã được đưa trở về Singapore vào ngày 30 tháng 10.

Về việc tự ý trốn khỏi Singapore một cách trái phép, Took trần tình rằng sở dĩ anh ta làm vậy vì muốn trở về Malaysia để thăm đứa con 14 tháng tuổi của mình nhưng hộ chiếu lại bị tạm giữ. "9 ngày qua là 9 ngày tôi như sống trong địa ngục", Took tỏ ý hối hận.

Trong bài phỏng vấn nhanh với truyền thông Malaysia, Took con bày tỏ sự thông cảm với chị Huang: "Tôi muốn nói với cô ấy, rằng tôi yêu Huang Na rất nhiều bởi tôi cũng có một đứa con bé bỏng. Tôi hy vọng rằng mọi người không đưa ra những cáo buộc vô căn cứ cho tôi bởi sự thật, đến cuối cùng, chắc chắn sẽ được tìm ra".

Thi thể được tìm thấy, kẻ tình nghị bị bắt giữ

Ngày 31 tháng 10, tròn 3 tuần sau ngày Huang Na mất tích, cảnh sát Singapore đã tổ chức một đội điều tra gồm 20 người, thực hiện khám sét thực tế dựa trên những lời kể và thông tin được cung cấp bởi chính Took. Đó là một đoạn đường dốc gần Công viên Telok Blangah Hill Park.

Sau 30 phút nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đội điều tra đã phát hiện ra một chiếc hộp carton với kích thước 50x40x30 trong một bụi cây rậm rạp. Chiếc hộp được tìm thấy rất giống với những chiếc hộp thường được sử dụng để đóng thực phẩm trong trung tâm mua bán Pasir Panjang và được bịt kín bằng băng keo. Sở dĩ cảnh sát có thể phát hiện chiếc hộp là bởi mùi hôi phát ra từ bên trong.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 7
Thi thể của Huang Na bi nhồi nhét vào một chiếc hộp các tông màu nâu có kích thước 50cm x 40cm x 30cm.

Không nằm ngoài phán đoán, giấu bên trong chiếc hộp carton là thi thể của một bé gái trong trạng thái trần truồng và được trói chặt trong tư thế cuộn mình. Các xét nghiệm tử thi đã được thực hiện ngay sau đó và kết luận xác chết được tìm thấy chính là của Huang Na, cô học sinh ngoại quốc mới chỉ vừa mới bước sang tuổi 8.

Took ngay sau đó đã bị bắt giam với cáo buộc giết người. Cáo buộc này được đưa ra không phải là không có căn cứ.

Thứ nhất, khu vực công viên nơi thi thể của Huang Na được phát hiện chỉ cách căn hộ nơi Took sống chỉ vài phút đi bộ và cách trung tâm mua bán Pasir Panjang và cùng là nơi cô bé được nhìn thấy lần cuối cùng chỉ 15 phút đi xe.

Thứ hai, cảnh sát đã phát hiện ra căn phòng, nơi được cho là Huang Na đã bị tấn công trước khi bị giết. Đó là một căn hộ 3 phòng nhưng được ông chủ của Took thuê để làm kho lưu trữ hàng hóa.

Ngày 5 tháng 11, Took với chiếc còng số 8 trên tay đã được dẫn đến trung tâm mua bán Pasir Panjang để thực hiện thẩm vấn cùng các điều tra viên.

Tin tức về cô bé nhỏ tuổi từ mất tích được tìm thấy trong tình trạng bị giết đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Singapore.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 8
Mẹ của Huang Na và em trai của cô bé.

Ông Tan, trên trang web chính thức của tổ chức Crime Library, đã thể hiện sự căm phẫn đối với tội ác đã gây ra đổi với Huang Na: "Tôi thật không dám nghĩ tới, chứ chưa nói là tin vào những gì mà cô bé đã phải trải qua và chịu đựng. Làm sao con người ta lại có thể đối xử với nhau như vậy, hơn nữa đó lại là một cô bé".

Ngày 8 tháng 11, một ngày mùa đông lạnh lẽo, tang lễ cô bé Huang Na xấu số đã được cử hành. Hàng ngàn người, rất nhiều trong số đó là những người xa lạ với cô bé, đã tình nguyện đi cùng quãng đường cuối cùng trước khi em trở về với thế giới bên kia. Họ đi qua khu chợ West Coast, qua một khu vui chơi và Trường Tiều học Jin Tai, đó đều là những nơi mà Huang Na thường hay lui tới khi còn sống.

Quan tài của Huang Na, chiếc xe đưa cô bé sang thế giới bên kia đều được đính những đồ chơi có hình Hello Kitty, món đồ chơi mà cô bé yêu thích nhất. Những người đưa tang, ai ai cũng cầm theo bánh kẹo, bánh ngọt hay những đồ ăn mà cô bé hay ăn.

Thi thể của Huang Na được hỏa táng tại Mandai, tro cốt sau đó đã được mẹ của em, chị Madam Huang đã đưa về quê nhà Phúc Kiến để thờ cúng.

Phiên tòa xét xử đòi công lý

Ngày 11 tháng 7 năm 2005, phiên tòa xét xử đối với bị cáo Took với tội danh giết người đã được đưa ra xét xử xông khai. Theo đó, Took được bào chữa bởi luật sư hình sự nổi tiếng, Subhas Anandan.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 9
Rất nhiều người không quen biết cũng đến tham dư đám tang của Huang Na.

Theo hồ sơ của cơ quan công tố, ngày 10 tháng 10, đồng nghiệp của Took đã nhìn thấy anh ta đi cùng với nạn nhân là bé Huang Na đi bộ quanh khu vực gần nhà kho với túi xoài xách trên tay, lúc đó vào khoảng 1 giờ chiều. Một vài đồng nghiệp của Took đã rất ngạc nhiên khi thấy Took quanh quẩn ở trung tâm buôn bán bởi hôm đó không phải ngày làm việc.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 10
Cha mẹ của Took và luật sư bào chữa Subhas Anandan (phải).

Đến 1 giờ 40, Took dỗ dành cô bé và rủ cô bé chơi trò trốn tìm với mình trong nhà kho của công ty, sau đó anh ta đã đưa xoài cho Huang Na ăn. Những dấu vết của loại thực phẩm này sau đó cũng đã được phát hiện trong dạ dày của cô bé.

Thi thể bé gái 8 tuổi bọc trong 9 lớp nilon và tội ác man rợ của 'ông chú Malaysia' khiến cả đảo quốc sư tử Singapore chấn động - 11

Sau đó, Took bắt đầu bộc lộ bản chất của một con thú ấu dâm với cô bé mới chỉ đáng tuổi con mình. Hắn trói Huang Na bằng dây và tấn công tình dục đối với cô bé.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, để chắc chắn Huang Na sẽ không nói chuyện với bất cứ ai, Took đã bịt miệng và mũi của cô bé trong vòng 2 phút cho đến khi cô bé không còn cử động. Tàn ác hơn, để đảm bảo Huang Na không thể sống sót, kẻ giết người man rợ này đã tấn công bạo lực đối với cô bé. Sau đó, hắn ta bọc em trong chín lớp nilon và để xác trong một carton, cuối cùng là một lợp băng dính dày đặc để không ai có thể phát hiện ra thi thể cô bé.

Xong xuôi việc giấu xác, lúc đó trời vẫn sáng, sợ sẽ có người phát hiện, Took đã ngủ lại cùng với chiếc hộp carton cho đến 5 giờ 30 phút. Sau đó, hắn ta đã mượn một chiếc xe máy từ người đồng nghiệp của mình rồi trở về căn hộ Telok Blangah và xem tivi.

Vào khoảng 8 giờ tối, y quay trở lại phòng chứa đồ để lấy chiếc hộp, cột nó vào phía sau của xe máy và lái xe đến Công viên Telok Blangah rồi ném ở đó. Lúc 9 giờ tối, hắn trả lại chiếc xe máy cho bạn mình. 1 giờ sau, người giám hộ của Huang Na, bà Li Xiu Qin, nói với cảnh sát rằng cô bé đã mất tích.

Theo L.T (Helino)