Thế giới

Thế lực ngầm đằng sau làng giải trí Hong Kong: Một là đóng phim, hai là chết và hàng loạt bi kịch đau lòng do xã hội đen gây ra

Nhắc đến làng giải trí Hong Kong mọi người đều nghĩ đến một môi trường xa hoa lộng lẫy, nơi có con người ta có thể cống hiến đam mê và thực hiện ước mơ chính mình. Nhưng trên thực tế, đằng sau cánh cửa hào quang ấy là sự nhúng tay của các thế lực xã hội đen, thế lực ngầm khiến ai cũng khiếp sợ mỗi khi nhắc đến.

Thế lực ngầm đằng sau làng giải trí Hong Kong: Một là đóng phim, hai là chết và hàng loạt bi kịch đau lòng do xã hội đen gây ra

Nếu ai là khán giả trung thành của làng giải trí Hong Kong vào những năm thập niên 80, 90 đều biết rằng đây là giai đoạn hưng thịnh nhất đối với phim ảnh lẫn âm nhạc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của làng giải trí thì băng đảng xã hội đen tại đây cũng được xem là thế lực nổi tiếng không kém. Điều này có thể chứng minh rằng, trong những năm ấy, rất nhiều bộ phim liên quan đến xã hội đen, tội phạm đều được tiếp cận với công chúng và lưu hành rộng rãi.

Thế lực ngầm đằng sau làng giải trí Hong Kong: Một là đóng phim, hai là chết và hàng loạt bi kịch đau lòng do xã hội đen gây ra - 1

Nói đến băng đảng xã hội đen Hong Kong, nhiều người sẽ liên tưởng đến những gì họ nhìn thấy trong phim, đó là một tổ chức lớn với nhiều thành viên, chúng không chỉ thâu tóm từng địa bàn, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, mà còn sâu xa hơn chính là buôn bán vũ khí, ma tuý hay thậm chí giết người. Tất cả những điều này đều được phim ảnh phản ánh chân thực từ ngoài đời thật.

Ở những năm 90, bên cạnh những lĩnh vực khác, xã hội đen Hong Kong còn hướng tới việc sản xuất những bộ phim cấp 3 nhằm thu về lợi nhuận kếch xù. Đương nhiên, để công việc đó ngày càng thuận lợi hơn, chúng thường nhắm vào những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng vào thời bấy giờ. Không nói ngoa khi hàng loạt mỹ nhân đình đám vào thập niên 90 như Thư Kỳ, Ông Hồng, Khưu Thục Trinh,... là mỹ nhân phim nóng một thời và tất cả những bộ phim ấy đều được sản xuất bởi những băng đảng xã hội đen.

Thế lực ngầm đằng sau làng giải trí Hong Kong: Một là đóng phim, hai là chết và hàng loạt bi kịch đau lòng do xã hội đen gây ra - 2

Nếu ai ngoan ngoãn nghe theo, muốn có một bước tiến lớn trong sự nghiệp, hay thậm chí chỉ đơn giản đóng phim cấp 3 để kiếm tiền thì không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, đối với một số mỹ nhân làm phật lòng xã hội đen thì phải trải một cái giá rất đắt. Vào lúc bấy giờ, những nghệ sĩ nổi tiếng ở Hong Kong không chỉ ngày đêm nỗ lực làm việc để chiếm được tình cảm của khán giả, mà còn phải sống trong sự sợ hãi vì sự đàn áp của thế lực xã hội đen.

Theo Sina, những ông chủ lớn của những công ty giải trí đa phần đều là đại ca xã hội đen, họ chỉ là những giám đốc trá hình hay nhờ người thân ra mặt quản lý công ty, đứng sau là cả một thế lực ngầm với những hoạt động phi pháp mà không phải ai cũng biết. Những người này thường sở hữu khối tài sản khổng lồ, lợi nhuận đó thường đến từ việc buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, làm ăn phi pháp, tổ chức cờ bạc,...

Và những số tiền này sẽ được đầu tư vào việc sản xuất phim ảnh và những ông chủ này hoàn toàn có quyền chọn những nữ diễn viên mà mình yêu thích để đóng theo ý muốn. Trước mặt thì làm ăn như những người kinh doanh, nhưng sau lưng đều phải tuân theo luật giang hồ. Đối với những nghệ sĩ cãi lệnh hay có dấu hiệu chống đối thì sẽ bị đe dọa đến tính mạng.

Làng giải trí Hong Kong từng chứng kiến nhiều thảm kịch bi thương của các nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ khi dám chống lại thế lực xã hội đen. Đơn cử nhất chính là vụ bắt cóc hãm hiếp nữ diễn viên Lưu Gia Linh. Thời điểm đó, sự việc đã gây chấn động làng giải trí Hong Kong nhưng không một ai dám đứng lên tố cáo vì thế lực ngầm quá kinh khủng. Những người nghệ sĩ khác chỉ biết âm thầm chịu đựng và sống với sự ám ảnh đó ngày qua ngày.

Thế lực ngầm đằng sau làng giải trí Hong Kong: Một là đóng phim, hai là chết và hàng loạt bi kịch đau lòng do xã hội đen gây ra - 3
Đại ca khét tiếng Hong Kong - Trần Huệ Mẫn.

Nói về vụ bắt cóc Lưu Gia Linh, Trần Huệ Mẫn - một nhân vật lão làng trong băng nhóm xã hội đen Hắc Bang từng nói, bắt đầu từ những năm 60, 70, làng giải trí Hong Kong bị chi phối nhiều bởi các băng đảng xã hội đen. Các ngôi sao và đạo diện nổi tiếng khi đó đều không có tiếng nói trước sự bành trướng của Hội Tam Hoàng, ngay cả đến cảnh sát cũng không thể làm gì được với những thế lực này tại Hong Kong. Trong số những diễn viên thời đó, Lưu Gia Linh chẳng may rơi vào tầm ngắm của Hắc Bang khi dám từ chối đóng phim cấp 3 do nhóm sản xuất.

Thế lực ngầm đằng sau làng giải trí Hong Kong: Một là đóng phim, hai là chết và hàng loạt bi kịch đau lòng do xã hội đen gây ra - 4
Hình ảnh đau lòng mà Lưu Gia Linh không bao giờ muốn nhìn lại.

Tháng 4/1990, sau khi hoàn thành xong công việc, khi Lưu Gia Linh đang trên đường đến nhà bạn trai Lương Triều Vỹ thì bất ngờ bị một nhóm đàn ông bắt cóc, chúng bịt mắt đứa con lên xe hơi và đưa đến một căn phòng trống. Trong suốt 2 tiếng bị giam giữ, Lưu Gia Linh bị bốn người đàn ông khống chế, ép chụp ảnh khỏa thân và thay nhau cưỡng hiếp. Sự việc này đã trở thành vết nhơ trong lịch sử làng giải trí và cũng trở thành quá khứ đau thương mà Lưu Gia Linh phải chịu đựng trong suốt mấy chục năm qua.

Thế lực ngầm đằng sau làng giải trí Hong Kong: Một là đóng phim, hai là chết và hàng loạt bi kịch đau lòng do xã hội đen gây ra - 5
Lam Khiết Anh qua đời trong cô độc.

Một trường hợp bi thảm khác phải kể đến đó là mỹ nhân một thời trong hội diễn viên Cửu Long Nữ - Lam Khiết Anh. Thời điểm đó, cô là nữ diễn viên thuần khiết và xinh đẹp nhất nhì xứ Cảng Thơm. Tuy nhiên, cũng vì làm phật lòng xã hội đen mà Lam Khiết Anh cũng đã chịu chung số phận sống như Lưu Gia Linh. Thế nhưng, thay vì có người bên cạnh che chở bảo vệ thì Lam Khiết Anh hoàn toàn không có một ai. Từ sau khi bị cưỡng hiếp, sự nghiệp Lam Khiết Anh xuống dốc thảm hại rồi dần trở nên điên dại, sống cuộc sống đầu đường xó chợ và cái kết cuối cùng là qua đời trong cô độc vào tháng 11/2018 vừa qua.

Kể cả những nam nghệ sĩ như Lê Minh, Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Châu Tinh Trì, Thành Long, Cổ Thiên Lạc cũng từng bị xã hội đen dí súng vào đầu nếu như dám từ chối, không tham gia đóng phim. Thậm chí Lưu Đức Hoa từng nói rằng, anh đã sống nhiều năm với những lời đe dọa "đóng phim hoặc là chết".

Thế lực ngầm đằng sau làng giải trí Hong Kong: Một là đóng phim, hai là chết và hàng loạt bi kịch đau lòng do xã hội đen gây ra - 6
Hướng Hoa Cường (trái) là đại ca băng đảng xã hội đen Tân An Nghĩa, người từng bắt Thành Long quỳ gối.

Thời điểm thập niên 90, Lưu Đức Hoa là ngôi sao nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền. Đương nhiên, anh sẽ phải trở thành tầm ngắm của những thế lực xã hội đen. Rất nhiều bang hội yêu cầu Lưu Đức Hoa đóng phim, và anh đã nhận lời, thu về cho giới anh chị hàng chục triệu HKD. Trên một cuộc phỏng vấn với báo On, Lưu Đức Hoa thừa nhận lúc đó anh làm việc điên cuồng, có một năm đóng 16 bộ phim, anh nói: "Mọi người nhìn thấy tôi trên màn ảnh rất ngầu, nhưng ngoài đời tôi chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bị đánh chết".

"Con gái Hong Kong" Mai Diễm Phương từng được mệnh danh là người quyền lực nhất nhì làng nhạc xứ Cảng Thơm. Cô không những được người dân yêu mến hết mực mà bạn bè trong giới cũng kính trọng, kiêng nể. Tất nhiên, các anh chị xã hội đen cũng dành nhiều tình cảm cho Mai Diễm Phương không ít, đặc biệt cô có mối quan hệ tốt với đàn anh Hướng Hoa Cường - đại ca của Tân An Nghĩa, một băng đảng xã hội đen nổi tiếng ở Hong Kong.

Có một lần, Mai Diễm Phương từ chối hát theo yêu cầu của Hoàng Lãnh Duy - một đại ca trong nhóm xã hội đen 14k (một chi nhánh của Hội Tam Hoàng). Ngay sau đó, Hoàng Lãnh Duy đã tát nữ ca sĩ quá cố trước mọi nhiều người. Hôm sau, Hoàng Lãnh Duy bị một đám người đâm trọng thương. Vừa được đưa tới bệnh viện, Hoàng Lãnh Duy lại tiếp tục bị người khác đột kích bắn chết khi nằm trên giường bệnh. Cảnh sát nghi ngờ Mai Diễm Phương và một thế lực xã hội đen khác đứng sau cái chết của Hoàng Lãnh Duy, lúc đó cô phải sang Thái Lan lánh nạn.

Thế lực ngầm đằng sau làng giải trí Hong Kong: Một là đóng phim, hai là chết và hàng loạt bi kịch đau lòng do xã hội đen gây ra - 7
Những tên tuổi lớn trong làng giải trí vẫn phải giữ quan hệ mật thiết với đàn anh đàn chị xã hội đen.

Sau này, khi Mai Diễm Phương qua đời, Thành Long - một người quyền lực nhất trong giới showbiz trong đó đã đến trễ. Vì Mai Diễm Phương được lòng anh chị đại ca, nên hôm đó, Thành Long đã bị Hướng Hoa Cường bắt phải quỳ gối một tiếng để xin lỗi người quá cố. Ngày nay, với sự phát triển của luật pháp, xã hội đen Hong Kong cũng không còn bành trướng như xưa mà lui vào hoạt động ngầm. Dù không rầm rộ, nhưng những nghệ sĩ nổi tiếng như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Tăng Chí Vỹ, Hồng Kim Bảo vẫn phải vuốt mặt nể mũi đại ca xã hội đen mỗi khi làm bất cứ điều gì.

Theo Jia You (Helino)