Thế giới

Thân nhân hành khách chuyến bay GE235 khóc ngất trong tang lễ

Thi thể của 38 nạn nhân xấu số được vớt lên trong vụ tai nạn máy bay hôm 4/2 đã được gia đình nhận và tổ chức mai táng. Họ khóc nghẹn ngào trong tang lễ của người thân.

Thi thể của 38 nạn nhân xấu số được vớt lên trong vụ tai nạn máy bay hôm 4/2 đã được gia đình nhận và tổ chức mai táng. Họ khóc nghẹn ngào trong tang lễ của người thân.
Trong khi công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn để tìm kiếm các nạn nhân còn lại của vụ rơi máy bay xuống sông Keelung (Đài Bắc, Đài Loan) hôm 4/2, gia đình của các nạn nhân đã được đưa thi thể lên đang bắt đầu tiến hành tang lễ.
 
 
 

Thân nhân các hành khách xấu số gào thét khi biết tin dữ.

 
Nhiều người thân bật khóc khi đón nhận thi thể của người thân.
 
Chuyến máy mang số hiệu GE235 chở theo 58 người vừa cất cánh từ sân bay Taipei Songshan (Đài Bắc) đang trên đường đến sân bay Kinmen (Đông Nam Trung Quốc) chỉ chưa đầy 1 phút thì gặp sự cố.
 
Hai phút sau chiếc máy bay va chạm vào thành cầu và rơi xuống sông Keelung ở Đài Bắc, ngay gần sân bay trung tâm thành phố. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, 15 người bị thương, 8 người vẫn chưa được tìm thấy.
 

Thân nhân đã vô cùng đau buồn trước tin về người thân.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tang lễ của họ đã được chuẩn bị.

 
>> Cụ ông 72 tuổi cứu sống 4 hành khách máy bay Đài Loan
>> Người sống sót trên máy bay Đài Loan: "Cảnh tượng giống một cuộc tắm máu"
 
Theo Mai Linh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)