Thế giới

Tang thương cảnh hơn 80 thiếu niên Indonesia bị vùi lấp dưới chân nhà thờ sập, cha mẹ ngày đêm tìm xác con dưới lớp bùn đất

Video Toàn cảnh về thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia

Do hiện tượng "đất hoá lỏng", một nhà thờ trên đảo Sulawesi, Indonesia, đã bị dịch chuyển tới hơn 2km khỏi vị trí ban đầu vào thứ 6 vừa qua (ngày 28/9), trước khi thảm hoạ động đất xảy ra khiến toàn thể hơn 80 em học sinh bị chôn vùi dưới lớp bùn đất.

Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã giáng xuống phía bờ Tây của đảo Sulawesi, Indonesia, gây nên hiện tượng "đất hoá lỏng" làm mặt đất biến thành một lớp bùn trơn trượt, chôn vùi cả những toà nhà cao tới hàng chục mét. Một nhà thờ hai tầng, có độ cao ban đầu lên tới hơn 11 mét cũng không nằm ngoài danh sách những nạn nhân của thảm hoạ này; bị đẩy xa khỏi vị trí cũ tới hơn 2km, giờ đây chiều cao của nó chỉ còn vỏn vẹn 1 mét hơn.

Tang thương cảnh hơn 80 thiếu niên Indonesia bị vùi lấp dưới chân nhà thờ sập, cha mẹ ngày đêm tìm xác con dưới lớp bùn đất
Đống hoang phế còn sót lại của nhà thờ.

Chưa dừng lại ở đó, dưới đống đổ nát hoang phế của nhà thờ, là hơn 80 em học sinh đều trong độ tuổi 17, bị vùi lớp dưới lớp bùn nhão nhoét đang dần khô lại, khiến việc cứu hộ kịp thời là gần như không thể thực hiện được.

5 ngày sau thảm hoạ, chỉ có 35 thi thể trong số 80 em học sinh được tìm thấy. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai vô cùng gắt gao, với một mục đích duy nhất: đưa thi hài các em được về lại với gia đình. Ngoài những người lính cứu hộ đang ngày đêm thực thi nhiệm vụ ra, thấp thoáng đâu đó là bóng dáng của những người mẹ, người cha vẫn miệt mài đào xới lớp bùn đất để tìm xác con.

Nhà thờ đổ sập sau động đất, chôn vùi hơn 80 em học sinh Indonesia.

Suốt từ thứ 6 hôm đó, ngày mà thảm kịch xảy ra, cứ đều đặn 12 tiếng mỗi ngày, anh Martin Kebo lại đi tìm con trai Tegar dưới đống đổ nát của nhà thờ.

"Người hàng xóm nói với tôi rằng: 'Con trai anh sẽ không trở về được nữa đâu!' và tôi đáp lại: 'Biết làm sao được! Đó là ý của Chúa Trời mà!'" - anh nói.

Tang thương cảnh hơn 80 thiếu niên Indonesia bị vùi lấp dưới chân nhà thờ sập, cha mẹ ngày đêm tìm xác con dưới lớp bùn đất - 1
Anh Martin Kebo vẫn đang ngày đêm tìm xác con trai mình.

Nhân viên của nhà thờ, cô Sherly Sangita, cho hay cô cũng đang đi tìm các học sinh của mình tại cả hiện trường và bệnh viện.

"Tôi sẽ làm hết sức để tìm kiếm các em! Tuy vậy, hiện giờ vẫn chưa có thêm tin tức gì mới, mặc dù chúng tôi đã kiểm tra lại danh sách những người sống sót tại bệnh viện!" - cô Sherly nói.

Tang thương cảnh hơn 80 thiếu niên Indonesia bị vùi lấp dưới chân nhà thờ sập, cha mẹ ngày đêm tìm xác con dưới lớp bùn đất - 2
Nhân viên của nhà thờ, cô Sherly Sangita, cho hay cô cũng đang đi tìm các học sinh của mình tại cả hiện trường và bệnh viện.

Các em học sinh trong thảm kịch nói trên đều đang theo học tại trường SMA Negeri 2 Palu, một ngôi trường cấp 3 tại địa phương. Khi động đất xảy đến, các em vẫn đang đọc sách kinh thánh tại nhà thờ như một phần hoạt động của trại hè "Những chiến binh của Chúa" mà các em tham gia.

Theo Duy Vu (Helino)