Thế giới

Tâm sự cay đắng của thủ lĩnh chống IS

Ông Sheikh Sabah al-Issawi, một chiến binh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) kỳ cựu người Iraq cho biết, ông đương nhiên sợ mình sẽ chết trong trận chiến, song không phải vì bản thân ông ham sống sợ chết, mà là vì lo lắng cho 3 người vợ và 19 đứa con nheo nhóc của mình.

Ông Sheikh Sabah al-Issawi, một chiến binh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) kỳ cựu người Iraq cho biết, ông đương nhiên sợ mình sẽ chết trong trận chiến, song không phải vì bản thân ông ham sống sợ chết, mà là vì lo lắng cho 3 người vợ và 19 đứa con nheo nhóc của mình.

Các chiến binh Sunni ở Iraq đang "đơn thương độc mã" chống IS mà không nhận được sự hỗ trợ của chính phủ.

 
Nỗi sợ hãi của ông Sheikh Sabah al-Issawi rất thực tế. Ông là một chỉ huy Sunni chống IS tại tỉnh lớn nhất của Iraq - Anbar và chiến sự ở đây cực kỳ ác liệt. IS hiện nắm quyền kiểm soát phần lớn tỉnh này.
 
Chúng chiếm được thủ phủ của tỉnh này, thành phố Ramadi hồi tháng 5 vừa qua. Các lực lượng dân quân chống IS đang ra sức phản công để giành lại tỉnh này từ tay các chiến binh IS.
 
Sheikh cho biết, ông vừa suýt mất mạng trong một cuộc tấn công liều chết của IS khi 2 chiến binh của tổ chức khủng bố khét tiếng này kích nổ bom gắn trên người đầu tháng này. 
 
"Chúng hủy diệt sự sống, nhắm mục tiêu vào mọi đối tượng từ các giáo sĩ, thủ lĩnh các bộ tốc, phụ nữ đến trẻ em. Chúng giết chóc ở mọi nơi, từ các nhà thờ Hồi giáo cho đến đám cưới hay đám tang. Chúng không cho phép bất cứ thứ gì sống sót", ông Sheikh, dáng người cao gầy với bộ râu trắng cắt tỉa gọn gàng chia sẻ.
 

Chân dung thủ lĩnh chống IS người Sunni Sheikh Sabah al-Issawi

 
Ông kể lại cuộc tấn công tàn bạo của IS mới đây vào trụ sở hội đồng thị trấn Amiriyat al-Fallujah hôm 9.6 Các tay súng IS được trang bị súng AK, thắt lưng giắt đầy chất nổ, mặc trang phục của cảnh sát phá vỡ cổng trụ sở và bắt đầu bắn phá dữ dội.
 
"Chúng vượt qua cổng tòa nhà và bắt đầu xả súng, bắn thẳng vào phòng họp. Từ cửa sổ trên lầu, tôi thấy các tay súng IS bắn gục 3 cảnh vệ. Sau đó, tôi thấy thi thể của hai người anh em họ của mình. Họ đang ở bên ngoài đợi tôi. Lãnh đạo các bộ tộc cũng như các thành viên nghị viện là mục tiêu chính của chúng. Tính mạng của tất cả chúng tôi đều lâm vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", ông Sheikh cho hay.
 
Vị thủ lĩnh Sunni cho hay, phần lớn người Sunni đều căm phẫn IS. Các chiến binh Sunni cùng với lực lượng cảnh sát địa phương hiện là thành phần tiên phong trên mặt trận chống IS. Họ ẩn mình ở phía sau những đường hào chỉ cách nơi các tay súng IS cắm chốt chỉ khoảng 500 m, trong những ngôi nhà bị bom đạn phá hủy tan hoang.
 
Các chiến binh Sunni quyết tâm giữ chân và đẩy lùi các chiến binh IS, không cho chúng tiến xa hơn để mở rộng lãnh thổ kiểm soát.
 

Các chiến binh người Sunni tình nguyện cầm súng chống IS

 
Tuy nhiên, theo ông Sheikh, họ đang phải lăn lộn trong một trận chiến đơn độc khi nhận được rất ít sự hỗ trợ của chính quyền Iraq (do người Shia cầm quyền) cũng như liên quân quân sự do Mỹ lãnh đạo.
 
"Trong một trận quyết đấu tháng 11 năm ngoái, chúng tôi phải đợi các máy bay Mỹ ném bom hỗ trợ tới 5 giờ đồng hồ. Hầu hết các máy bay bay quay trở lại nhưng không ném bom. Họ giải thích rằng, họ không thể xác định được các mục tiêu trong khi bạn có thể nhìn được bằng mắt thường", vị thủ lĩnh Sunni cho hay.
 
Ông Sheikh cho biết, lý do khiến các bộ tộc Sunni ở Anbar phải chiến đấu đơn độc là vì nhiều người trong chính phủ Baghdad đã sai lầm cho rằng, phần lớn các bộ tộc Sunni đều ủng hộ IS. Lý do thứ hai là do tình trạng chia rẽ, bè phái sâu sắc trong chính quyền Iraq.
Theo ông Sheikh, các bộ tộc Sunni đã phải chịu nhiều mất mát trong cuộc chiến với IS. Tính đến nay, họ đã mất khoảng 350 chiến binh. Trong số này có 2 người anh em họ của vị thủ lĩnh người Sunni.
 
Trước đó, chính quyền Mỹ từng ca ngợi các bộ tộc người Sunni ở tỉnh Anbar đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến chống lại IS.
 
Tổng thống Mỹ Obama từng tuyên bố muốn huấn luyện các chiến binh Sunni và bổ sung họ vào quân đội Iraq chủ yếu là người Shia để cùng chống IS. 
 
"Tổng thống Obama đã không giữ lời hứa. Người Sunni đang phải chiến đấu đơn độc và đang bị tiêu diệt. Ông ấy (Obama) đã lừa dối chúng tôi. Chúng tôi không tin những gì họ (người Mỹ) nói nữa", ông Sheikh Abdullah Humedi al-Boesa, một lãnh đạo bộ tộc Sunni cấp cao khác chia sẻ.
 
Một chiến binh trẻ người Sunni tên là Yasser Ahmed 26 tuổi vốn bị thương nặng và phải chịu tàn phế suốt đời trong một trận đánh nhưng không chịu rời chiến trường cho biết, nhiều đồng đội của anh đã hy nhưng những người còn sống chưa từng nghĩ đến việc buông vũ khí, từ bỏ cuộc chiến.
 
"Chúng tôi đang bảo vệ danh dự cũng như vùng đất của chúng tôi", chiến binh trẻ tuyên bố.
 
Các chiến binh Sunni đều biết rằng, khu vực mà họ đang dùng tính mạng để bảo vệ mang tầm quan trọng chiến lược. Có khu vực tiền tuyến chỉ cách sân bay Baghdad 25 km. Nếu IS phá vỡ phòng tuyến này, sân bay này chắc chắn sẽ rơi vào tay chúng.
 
Theo Phương Đăng (Dân Việt)