Thế giới

Sự thật sau bức ảnh lạnh sống lưng trong vụ thảm sát của IS

Các du khách người Anh sống sót sau vụ khủng bố kinh hoàng tại bãi biển ở Sousse, Tunisia vừa tiết lộ rằng những người dân địa phương đã làm lá chắn sống để ngăn chặn tên khủng bố Seifeddine Rezgui khỏi cướp thêm những mạng sống nữa.

Các du khách người Anh sống sót sau vụ khủng bố kinh hoàng tại bãi biển ở Sousse, Tunisia vừa tiết lộ rằng những người dân địa phương đã làm lá chắn sống để ngăn chặn tên khủng bố Seifeddine Rezgui khỏi cướp thêm những mạng sống nữa.

Sau khi bức ảnh chụp Rezgui bình thản vác súng AK47 bước đi trên bãi biển được công bố, sau lưng là một số người, đã có ý kiến cho rằng lẽ ra những người ấy phải làm điều gì đó để ngăn chặn kẻ thủ ác, đã cướp đi sinh mạng của 38 người, hầu hết là công dân Anh.

Tuy nhiên, các nhân chứng đã lên tiếng bảo vệ những người dân Tunisia có mặt trong tấm ảnh nói trên.

Anh John Yeoman, người đi nghỉ cùng vợ ở resort bên cạnh nơi xảy ra vụ thảm sát, đã tiết lộ trên Twitter rằng những người trong ảnh đã cùng nhau lập lá chắn sống để ngăn Rezgui không mở rộng địa bàn sang khách sạn bên cạnh. Nhờ vậy mà nhiều người đã thoát chết.

Điều này cũng trùng khớp với câu chuyện được báo chí Anh chia sẻ về Ibrahim el Ghoul, một thanh niên 18 tuổi đã ngăn cản Rezgui giết các du khách phương Tây, và sát thủ tha chết cho El Ghoul chỉ vì anh là người Arab.
 
Rezgui, sát thủ thảm sát 38 người trên bãi biển Sousse, Tunisia (Nguồn: Telegraph)
 
>> SỐC!!!: IS công bố hình ảnh xử tử 16 người bằng nhiều cách khác nhau vô cùng man rợ
>> Kẻ khủng bố Pháp chụp ảnh với đầu nạn nhân trước khi bị bắt
>> Tay súng máu lạnh ở Tunisia vừa cười đùa vừa nã đạn sát hại du khách
>> Tấn công khủng bố 3 châu lục, quốc tế kịch liệt lên án IS
>> "Ngày thứ sáu kinh hoàng" của IS làm rúng động thế giới
>> IS nhận trách nhiệm tấn công khủng bố ở hai châu lục
>> Chân dung nghi phạm khủng bố chặt đầu người ở Pháp
>> IS tấn công nhà máy ở Pháp, một người bị chặt đầu
>> NÓNG: Khủng bố đẫm máu đồng loạt trên 3 châu lục
 
Theo Vietnam+