Thế giới

Sự thật phía sau những tiên đoán của bà Vanga về Putin

Năm 1979, bà Vanga nói với nhà văn Valentin Sidorov rằng Nga sẽ trở thành "chúa tể thế giới" sau khi châu Âu trở thành "vùng đất hoang vắng" và người mang vinh quang cho Nga là Vladimir. “Vladimir” có thực sự là đương kim Tổng thống Nga?

Sự thật phía sau những tiên đoán của bà Vanga về Putin
Nhà tiên tri Vanga có thật sự tiên đoán về Tổng thống Nga Putin?

Nhà tiên tri mù người Bulgaria đã trở thành nhân vật huyền thoại khi đưa ra những dự đoán chính xác về tương lai của thế giới, đặc biệt như sự kiện khủng bố ngày 11.9 tại Mỹ.Theo Birmingham Mail đưa tin, nhà tiên tri này đã tiên đoán "tất cả sẽ tan như băng, như thể làn nước đá, chỉ có một người vẫn còn nguyên vẹn - vinh quang của Vladimir, vinh quang của Nga. Không ai có thể ngăn cản được Nga, nhiều người sẽ bỏ đi nhưng bất cứ ai còn ở lại sẽ là Chúa của thế giới".

Theo nhiều tài liệu, năm 1979, nhà văn Liên Xô Valentin Sidorov đến tìm gặp bà Vanga. Nội dung toàn bộ cuộc gặp đó, nhà văn Valentin Sidorov đã tường thuật đầy đủ trong cuốn "Lyudmila và Vanga", xuất bản tại Bulgaria năm 1995. Trong cuốn sách này, nhà văn Sidorov có tường thuật lại lời của bà Vanga như sau: Tất cả rồi sẽ tan chảy, như băng vậy, chỉ có một thứ duy nhất còn mãi- vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Bà Vanga nói rằng vào năm 2016 châu Âu sẽ trở thành một vùng đất hoang tàn và sau đó Nga sẽ trở thành quốc gia "cai trị thế giới", mà không ai có thể chống lại.

Nhiều tờ báo Anh tin rằng bà Vanga  đã nhắc đến vị tổng thống đương nhiệm của Nga Vladimir Putin. Tuy vậy, mới đây, một số người nghiên cứu về Nga, trong đó có những người Việt am hiểu về nước Nga nghi ngờ rằng, người có tên “Vladimir” mà bà Vanga nhắc đến, chính là công tước Vladimir Svyatolavich, công tước vùng Novgorod, từng được gọi là Vladimir vĩ đại, Vladimir Mặt trời đỏ, sống vào cuối  thế kỷ 10, đầu thế kỷ 11. Ông có công lớn để đạo Chính thống du nhập vào nước Nga và phát triển mạnh mẽ. Trên trang "Đại Bách khoa toàn thư về Vanga", cũng chú thích Vladimir chính là công tước Vladimir, như lời chú thích của nhà văn Sidorov.

Mặc dù nhiều tờ báo Anh thường xuyên trích dẫn những tiên đoán của bà Vanga, nhưng không phải ai cũng tin rằng, những tiên đoán được trích dẫn đích thực là của bà Vanga và nếu đúng thì không phải tiên đoán nào của bà cũng chính xác. Thậm chí, những nhân vật chính trong các tiên đoán mà giới truyền thông cho là của bà Vanga được giải mã như Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump, cựu Tổng thống Obama đều không lên tiếng về những thông tin này.

Một trong số những tiên đoán sai đáng nhớ nhất của bà Vanga là: Năm 1978, nhà tiên tri Vanga từng tiên đoán rằng sẽ có chiến tranh thứ giới III. Cuộc chiến tranh này bắt đầu vào tháng 11.2010 và kết thúc vào tháng 10.2014.

Vanga cho rằng xung đột vũ trang tại Nam Ossetia và thế giới Hồi giáo, các vụ mưu sát lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia sẽ là nguyên cớ cho một cuộc Chiến tranh thế giới bùng nổ vào năm 2010. Khởi nguồn từ trận chiến thông thường, sau đó sẽ là chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học, để rồi thảm họa chiến tranh trên phạm vi toàn cầu, sự diệt vong của loài người và toàn bộ sự sống trên Trái Đất. Cuối cùng, bà kết luận, cuộc chiến này sẽ kết thúc hoàn toàn vào tháng 10.2014.

Theo Bảo Ngọc (Dân Việt)