Thế giới

Sợ bị giết, họa sĩ Charlie Hebdo không dám vẽ thêm biếm họa Muhammed

Họa sĩ biếm họa Luz, làm việc tại tạp chí Charlie Hebdo cho biết trong tương lai ông sẽ không vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammed của đạo Hồi nữa.

Họa sĩ biếm họa Luz, làm việc tại tạp chí Charlie Hebdo cho biết trong tương lai ông sẽ không vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammed của đạo Hồi nữa.

 

Họa sĩ Luz tuyên bố ông sẽ không còn vẽ biếm họa Muhammed (Ảnh: Báo bưu điện New York)

Ở thời điểm đó, Luz cho biết đội ngũ họa sĩ biếm họa bất chấp nguy hiểm để hoàn thành minh họa trang bìa nhằm tưởng nhớ những đồng nghiệp đã thiệt mạng.

"Khi đó, chúng tôi tin vào trí thông minh của con người cũng như sự hài hước, đả kích trong thế giới văn minh", ông nói.

Nhắc đến 2 tay súng đã giết chết 8 người bao gồm biên tập viên kỳ cựu Stephane Charbonnier, ông Luz cho rằng hung thủ không coi những bức tranh chỉ là vẽ cho vui mà cho rằng các họa sĩ đã đụng đến sự tối kỵ.

Họa sĩ Luz tuyên bố đến nay ông không còn có hứng thú vẽ Muhammed.

"Tôi sẽ không vẽ hình tượng Muhammed nữa. Chủ đề đó không còn gây hứng thú cho tôi", Luz trả lời phỏng vấn Tạp chí Les Inrockuptibles. Ông nói tiếp: "Tôi không muốn vẽ biếm họa Muhammed suốt đời".

Tuy vậy, ông khẳng định điều này không đồng nghĩa với việc những nhà báo Pháp chịu đầu hàng trước chủ nghĩa khủng bố.

"Những kẻ khủng bố không bao giờ thắng cuộc", ông tuyên bố.
 
>> Dòng tiền đổ về Charlie Hebdo sau vụ khủng bố
>> Tổng thống Pháp bảo vệ Charlie Hebdo
 
Theo Phạm Trúc (MASK Online)