Thế giới

Scotland: Cô gái nằm chung với xác chết suốt 3 ngày

Nằm cạnh xác người bạn trai trong chiếc xe bị nạn, cô gái phải chống chọi với tử thần suốt 3 ngày.

Nằm cạnh xác người bạn trai trong chiếc xe bị nạn, cô gái phải chống chọi với tử thần suốt 3 ngày.
Ngày 9.7, cảnh sát Scotland đã phải mở một cuộc điều tra về việc các nhân viên thuộc quyền thiếu tinh thần trách nhiệm, khiến một cô gái phải nằm trong chiếc xe bị tai nạn với xác của người bạn trai mình suốt 3 ngày.
 
Trước đó, cảnh sát Scotland nhận được tin báo của người dân về một chiếc xe Renault Clio bị tai nạn trên đường cao tốc M9 ở gần khu vực Stirling. Khi đến nơi, họ phát hiện ra người thanh niên 28 tuổi John Yuill đã chết trong xe, bên cạnh đó là cô bạn gái 25 tuổi Lamara Bell đang nằm thoi thóp.
 

John Yuill và bạn gái Lamara Bell

 
Cảnh sát tuyên bố Yuill đã chết tại hiện trường, trong khi cô Bell được khẩn cấp đưa vào một bệnh viện ở Glasgow, nơi các bác sĩ cho biết tình trạng của cô là “rất nghiêm trọng”.
 
Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lực lượng cảnh sát Scotland không buộc phải thừa nhận rằng họ đã nhận được tin báo về vụ tai nạn từ hôm Chủ nhật, khi có người gọi điện thông báo đã nhìn thấy một chiếc xe gặp nạn trên đường cao tốc M9, thế nhưng không hiểu lý do vì sao cảnh sát đã không cử lực lượng tuần tra đến kiểm tra hiện trường.
 
Điều đó đồng nghĩa với việc cô Bell đã phải nằm chung với xác của bạn trai mình trong chiếc xe rúm ró suốt 3 ngày trời, trong khi bản thân cô cũng phải đang chiến đấu với tử thần để giành sự sống.
 

Vị trí nơi chiếc xe lao xuống vệ đường cao tốc

 
Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Andrew Bell, bố của cô gái, cho biết ông “rất giận dữ” với cách thức làm việc của cảnh sát Scotland. Mẹ của cô cũng tỏ ra vô cùng giận dữ và khó chịu trước sự thờ ơ của cảnh sát và cho rằng con gái mình đã có thể mất mạng ở đó.
 
Ông Andrew cho hay khi cảnh sát đến nơi, con gái ông vẫn tỉnh táo và trò chuyện được với lính cứu hỏa tại hiện trường, và cô vẫn nghĩ rằng mình chỉ mới “nằm trong xe 30 phút”. Hôm Chủ nhật, ông Andrew cũng đã lái xe qua khu vực này mà không hề biết rằng con gái mình đang nằm thoi thóp ở bên dưới vệ đường.
 
Còn ông Gordon, bố của Yuill thì nói: “Sẽ chẳng có gì khác với John. Những vết thương trên người nó cho thấy nó đã qua đời ngay lập tức sau khi va chạm. Nhưng tôi cho rằng nếu cảnh sát phản ứng nhanh hơn, mọi thứ sẽ khác với Lamara”.
 

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tai nạn

 
Theo cảnh sát, chiếc xe của Yuill và Bell đã lạc tay lái lao xuống vệ đường cao tốc, lao qua hàng cây và bị tán cây um tùm che khuất, nên hầu hết các tài xế đi ngang qua sẽ không để ý.
 
Hiện cảnh sát Scotland vẫn đang điều tra nguyên nhân vì sao lực lượng tuần tra không được cử tới hiện trường sau khi họ nhận được tin báo đầu tiên về vụ tai nạn.
 
Theo Trí Dũng (Dân Việt)