Thế giới

Sát thủ khét tiếng nhất Nam Mỹ sẵn sàng đoạt mạng người yêu

Theo lệnh của "vua cocaine", sát thủ khét tiếng nhất Nam Mỹ sẵn sàng đoạt mạng người yêu và cài bom trên máy bay thương mại chở hơn 100 người.

Theo lệnh của "vua cocaine", sát thủ khét tiếng nhất Nam Mỹ sẵn sàng đoạt mạng người yêu và cài bom trên máy bay thương mại chở hơn 100 người.

“Quả thực tôi chưa bao giờ phải suy tính mỗi khi muốn đoạt mạng một nhà báo. Họ là những mục tiêu dễ dàng nhất”, đó là câu đầu tiên John Jairo Velásquez thốt ra khi nói chuyện với phóng viên Mirror.

Sat thu khet tieng nhat Nam My san sang doat mang nguoi yeu hinh anh 1
Christopher Buctin (người cao hơn, bên phải), chụp ảnh cùng John Jairo Velásquez sau cuộc phỏng vấn tại Colombia. Ảnh: Mirror.

Popeye, biệt danh của John Jairo Velásquez, dàn dựng nhiều vụ bắt cóc chấn động quốc gia. Một trong những nạn nhân của ông ta là Tổng chưởng lý Carlos Mauro Hoyos vào tháng 1/1988. Sau này Velásquez thú nhận ông ta bắt cóc rồi giết Hoyos.

Vài ngày sau “Popeye” bắt cóc Andres Pastrana, chính trị gia tranh cử chức thị trưởng thành phố Bogota (thủ đô Colombia). May mắn thay, Pastrana thoát chết để rồi trở thành Tổng thống thứ 57 của Colombia, điều hành đất nước từ năm 1998 tới năm 2002.

Ở độ tuổi thiếu niên, Velásquez gia nhập trường cảnh sát Colombia, nhưng rồi nhanh chóng bỏ học khi mới 17 tuổi. Một thời gian ngắn sau đó gã thiếu niên lêu lổng gặp trùm ma túy Pablo Escobar.

Sat thu khet tieng nhat Nam My san sang doat mang nguoi yeu hinh anh 2
Pablo Escobar, trùm ma túy giàu nhất Nam Mỹ một thời. Ảnh: Mirror.

“Vua cocaine” thuê Velásquez bảo vệ một trong những cô tình nhân của mình. Sau khi chấm dứt quan hệ với nhân tình, Escobar tiếp tục sử dụng Velásquez do hắn cảm nhận được lòng trung thành từ gã trai mới lớn.

“Lúc gặp Escobar lần đầu, tôi cảm thấy ông ấy giống như Chúa. Quyền uy của ông ấy lan tỏa mạnh, giống như vầng hào quang. Trên màn ảnh, Escobar là kẻ tàn ác, song trên thực tế ông chủ khá trầm tính, cư xử giống người bạn và người cha với thuộc hạ”, người đàn ông sinh năm 1962 kể.

“Popeye” khẳng định rằng, dù thất học, Escobar là tên tội phạm có trí tuệ siêu việt, có khả năng hiểu suy nghĩ của kẻ khác. Trùm ma túy rất tôn trọng những kẻ trung thành với hắn.

“Trong suốt những năm dưới trướng Escobar, ông ấy chưa bao giờ đe dọa tôi và tôi luôn phục tùng mệnh lệnh. Escobar không bao giờ quát tháo hay thóa mạ người khác. Ông ấy nói chậm, tỏ ra tôn trọng người nghe và nhìn vào mắt người khác mỗi khi nói chuyện”, cựu sát thủ 54 tuổi kể.

Người đầu tiên “Popeye” giết là một tài xế xe buýt. Người này hành động bất cẩn khi một bà lão xuống xe buýt khiến nữ hành khách ngã xuống đường rồi tử vong trong bệnh viện.

Uất hận, con trai của bà lão gặp Pablo Escobar, thỉnh cầu trùm ma túy thực thi công lý. Mọi vụ ám sát trong thành phố Medellin chỉ có thể diễn ra nếu Escobar đồng ý. Ông trùm chấp thuận lời thỉnh cầu và giao nhiệm vụ cho Popeye. “Tôi tìm người lái xe buýt và bắn chết anh ta. Sau khi bắn tôi không cảm thấy gì cả. Trong những vụ giết người sau đó cảm giác của tôi cũng tương tự. Tôi chưa bao giờ mất ngủ sau khi giết người”, ông ta nói.

Sat thu khet tieng nhat Nam My san sang doat mang nguoi yeu hinh anh 3
Những vụ giết người ám sát mang tới khối tài sản kếch sù cho Popeye

Cựu sát thủ tỏ ra bình thản khi nói ông ta giết tất cả những người mà Pablo Escobar muốn loại bỏ. Không ai có thể trở thành trường hợp ngoại lệ, từ cô người yêu của Velásquez tới phi cơ thương mại chở 107 người.

“Anh phải hiểu rằng tôi là sát thủ chuyên nghiệp. Mỗi khi giết một người, tôi không cảm thấy hổ thẹn, buồn hay vui. Đó chỉ đơn giản là công việc thực hiện chỉ thị của ông chủ Pablo Escobar”, ông ta nhấn mạnh.

Những vụ giết người ám sát mang tới khối tài sản kếch sù cho Popeye. Hồi đó phần thưởng cho giải sổ xố đặc biệt ở thành phố Medellin là 80 triệu peso (hơn 30.000 USD).

Nhưng “vua cocaine” thường xuyên thưởng cho thủ hạ thân tín khoản tiền từ 100 triệu peso trở lên. Tới tận ngày nay, đó vẫn là khoản tiền rất lớn, bởi hiện tại thu nhập bình quân cả năm của mỗi người Colombia chỉ vào khoảng 33 triệu peso.

Khi thủ lĩnh băng đảng Medellin vào tù 5 năm theo thỏa thuận với chính phủ Colombia vào năm 1991, Velásquez cũng vào theo. Theo thỏa thuận, giới chức Colombia để trùm ma túy tự xây nhà tù và tận hưởng cuộc sống trong đó như một ông hoàng. Mặc dù “ở tù”, Escobar tiếp tục điều hành mọi hoạt động của tập đoàn tội phạm qua điện thoại và thu về hơn 6 tỷ USD mỗi năm.

Theo Quân Vũ (Zing.vn)