Cô bé Choe bị một người đàn ông lạ mắt bắt cóc khi đang chơi cùng bạn. Chưa đầy 2 tiếng sau đó, cơ quan chức năng phát hiện thi thể cô bé 9 tuổi này trong một khu rừng gần đó.
Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ một người đàn ông 38 tuổi mang quốc tịch Ba Lan với cáo buộc bắt cóc, hiếp dâm và sát hại một cô bé 9 tuổi vào ngày 15/4, BBC đưa tin hôm nay (17/4).
Hình ảnh nạn nhân. |
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm kể trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo truyền thông địa phương, vụ việc rúng động này xảy ra vào khoảng 15h30 phút ngày 15/4 (theo giờ địa phương) tại thành phố Calais, Pháp.
Cô bé Choe bị một người đàn ông lạ mắt bắt cóc khi đang chơi cùng bạn. Vào thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của Choe cũng có mặt tại hiện trường cùng 2 đứa trẻ khác.
Trao đổi với đài truyền hình Pháp BFMTV, mẹ bé Choe cho hay, sự việc diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 phút. Bà không phản ứng kịp khi hung thủ bắt cóc bé Choe rồi tẩu thoát trên một chiếc xe ô tô.
Thông tin về vụ bắt cóc ngay lập tức được thông báo cho cảnh sát. Chưa đầy 2 tiếng sau đó, đội cứu hộ đã phát hiện bé Choe nằm chết trong tình trạng lõa thể tại một khu rừng gần đó.
Nhiều người dân đã xuống đường cầu nguyện cho linh hồn bé Choe. Mẹ bé Choe (áo trắng ở giữa). |
Theo thông tin từ cảnh sát, họ phát hiện nghi phạm trong tình trạng say rượu bên cạnh chiếc xe ô tô cách hiện trường vụ án không xa.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, 6 năm trước, nghi phạm từng ngồi tù vì tội cướp. Sáng 15/4, nghi phạm đến Pháp và ngay lập tức gây án.