Thế giới

Rơi trực thăng cứu hộ ở Indonesia, không ai sống sót

Một chiếc trực thăng cứu hộ của Indonesia đã gặp nạn khi đang trên đường tới sơ tán người dân gần một ngọn núi lửa đang phun trào ở tỉnh Trung Java. Toàn bộ 8 người trên trực thăng đã thiệt mạng.

Một chiếc trực thăng cứu hộ của Indonesia đã gặp nạn khi đang trên đường tới sơ tán người dân gần một ngọn núi lửa đang phun trào ở tỉnh Trung Java. Toàn bộ 8 người trên trực thăng đã thiệt mạng.

trực thăng cứu hộ, núi lửa, Indonesia

Đường dẫn lên miệng núi lửa Sileri. (Ảnh: AP)

Thiếu tướng Ivan Tito, Giám đốc tác chiến và huấn luyện tại Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia, cho biết thi thể của toàn bộ các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện Bhayangkara tại thủ phủ Semarang của tỉnh Trung Java.

"Có 4 thành viên phi hành đoàn và 4 nhân viên cứu hộ trên trực thăng", ông Tito nói với kênh TVOne từ Temanggung, thị trấn gần hiện trường rơi máy bay nhất.

Miệng núi lửa Sileri tại Dieng Plateau đã phun dung nham lạnh, bùn và tro cao tới 50m khi "thức giấc" vào sáng 2/7, phát ngôn viên Sutopo Purwo Nugroho của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết.

trực thăng cứu hộ, núi lửa, Indonesia

Khói bốc lên từ miệng núi lửa sau khi nó phun trào. (Ảnh: AP)

Hoạt động bất ngờ của núi lửa xảy ra khi khoảng 17 du khách đang có mặt quanh đó. 10 người đã bị thương và hiện đang được điều trị.

Quân đội và cảnh sát đã được triển khai tới hiện trường trong khi người dân địa phương và du khách được yêu cầu sơ tán khỏi khu vực, ông Nugroho nói thêm.

trực thăng cứu hộ, núi lửa, Indonesia

Người dân sống quanh núi lửa được sơ tán khẩn cấp. (Ảnh: Twitter)

Sileri là núi lửa hoạt động và nguy hiểm nhất trong số 10 núi lửa tại Dieng Plateau. Lần phun trào gần đây nhất là vào năm 2009 khi nó phun tro bụi cao tới 200m và tạo ra ba miệng núi lửa mới.

Theo Sầm Hoa (VietNamNet)